|
Giới Thiệu Lời Thầm
Có nhiều thứ lời trong cuộc sống. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa nói với và cho con người. Lời của ông bà cha mẹ, của thầy dậy nhủ bảo khuyên răn con cháu cùng học trò. Lời của hai vợ chồng tâm sự bàn bạc với nhau. Lời của đôi bạn trẻ nam nữ tỏ tình cởi mở tấm lòng trao cho nhau. Lời của bạn bè nói với nhau… Lời được nói ra thành âm thanh tiếng nói. Nhưng cũng có lời chỉ phát ra bằng chữ viết để lại. Có những lời nghe được bằng thính giác của đôi tai. Nhưng cũng có những lời chỉ cảm nhận ra được, nghe hiểu được bằng trái tim. Vì lời đó chỉ âm vang lên trong tâm hồn người nghe, hay được ghi chép cách huyền nhiệm bí ẩn trong thiên nhiên, mà tâm hồn ai đó nhậy cảm bắt được tần số làn sóng phát tuyến đó. Ðó là Lời thầm. Cố linh mục Giuse Vũ xuân Huyên (*1952 +2004), một người được Trời cao phú ban cho khả năng bắt được tần số làn sóng những Lời không thành chữ viết cũng không thành tiếng nói, huyền nhiệm bí ẩn phát tỏa trong thiên nhiên, trong tận sâu thẳm của tâm hồn. Cha đã lắng nghe được, và ghi lại bằng chữ viết những Lời thầm đó trước hết cho mình, và sau cho những người cũng cùng đồng cảm muốn nghe những Lời thầm trong đời sống. Cha đã được Thiên Chúa, Ðấng sinh thành nuôi dưỡng đời cha, gọi trở về với Ngài, sau quãng đời sống 52 năm trên trần gian, 18 năm là linh mục trong hội thánh của Ngài. Cha ra đi để lại cho tôi cũng như cho những ai yêu thích lời thầm sâu nhiệm mà cha đã nghe bắt được. Nơi trần gian, chúng tôi xin cúi đầu với tâm hồn thổn thức nhớ về cha, và cám ơn cha về những chia sẻ tâm linh qúy báu của cha để lại. Là người bạn thân của cha, tôi thu thập và lần lượt viết lại những chia sẻ Lời Thầm cha để lại. Xin mời cùng đọc. Lm. Nguyễn ngọc Long
|