|
Tiểu sử: Mẹ Margarita, Mẹ Thánh Gioan
Bosco,
Người
sẽ được nâng lên hàng ngũ Đáng Kính vào 25/11/2006
Mẹ Margaret Occhiena sinh ra chào đời ngày 1/4/1788 tại làng
Capriglio, thuộc tỉnh Asti, là con thứ 6 trong một gi đình 10 người
con. Cùng ngày mẹ sinh ra chào đời cũng là ngày mẹ được rửa tội
trong nhà thờ giáo xứ. Ba mẹ của mẹ là những nông dân đơn sơ chất
phát và đạo hạnh. Ngay từ thời thơ ấu mẹ đã là người chăm chỉ lam
lũ. Mẹ không có cơ hội được cắp sách tới trường, tuy thế mẹ rất
xiêng năng cầu nguyện và mẹ học đòi được sự khôn ngoan không phải
qua sách vở mà qua chính sự cầu nguyện liên lỉ.
Năm 1912 mẹ kết hôn với ông Phanxicô Bosco, một người mất vợ lúc mới
27 tuổi mà phải trông coi một người con thơ 3 tuổi tên là Antôn và
phục dưỡng một mẹ gìa bệnh tật.
Năm 1913 ông bà sinh hạ một người con trai đặt tên là Giuse và năm
1815 sinh hạ Gioan (sau này là cha thánh Bosco). Ông bà dọn về xóm
Becchi, một thôn làng nhỏ nằm ở vùng Castelnuovo thuộc tỉnh Asti.
Năm 1817 ông Phanxicô bị chết vì cơn cảm lạnh. Một thân một mình mẹ
phải đảm đang một gia đình đông con trong một thời buổi nghiệt ngã
nắng hạn mất mùa; chăm sóc mẹ gìa và người con riêng ương nghạnh và
bướng bỉnh của chồng là Antôn và hai người con riêng thơ bé là Giuse
và Gioan. Mẹ qủa là người phụ nữ đầy niềm tin. Thiên Chúa luôn trong
tâm tưởng của mẹ và luôn trên môi miệng của mẹ. Mẹ cũng là một nhà
giáo dục khôn ngoan, tổng hợp được vai trò cứng rắn của một người
cha cương nghị và những đức tính dịu hiền đầy trìu mến của một hiền
mẫu. Mẹ giáo huấn con cái lớn lên trong niềm tin yêu Công giáo, sửa
sọan các con rước Chúa.
Lúc Gioan Bosco lên 9 tuổi, bé có một giấc mơ lạ về bầy sói dữ biến
thành chiên hiền và Gioan giữa đám thanh thiếu niên niên đấm đá
nhau, Gioan cố ngăn cản chúng bằng những cú đấm thì một người lạ
xuất hiện nói với Gioan “Không phải bằng võ lực mà con cảm hóa được
bạn bè con, mà bằng tấm lòng yêu thương. Ta sẽ ban cho con một bà
giáo, bà sẽ chỉ dậy cho con!”. Người anh cùng cha khác mẹ là Antôn
nói cùng em: “Có lẽ mày sẽ trở thành tướng cướp trong tương lai!”.
Giuse người anh nói: “Có lẽ em sẽ trở thành người chăn chiên tốt”.
Duy chỉ mình mẹ Margarita hiểu được Thánh ý Chúa, mẹ nói: “Ai biết
được tương lai con sẽ trở thành một linh mục”. Nhưng nhà nghèo làm
sao có tiền cho con đi học, vả lại cảnh xào xáo giữa Antôn nghiêm
cấm không cho em cầm sách học hành, dù sau khi hòan tất công việc
thường ngày ngòai đồng ruộng… Gia đình thường bất hòa vì bé Gioan
Bosco ham muốn học hành, nên mẹ đành phải gách tình cảm mẹ con, gửi
Gioan đi làm thuê ở đợ cho cửa nhà được êm ấm. Cũng nhờ thế Gioan
Bosco ngoi lên được và sau này trở thành một linh mục.
Mẹ đã cảnh giác con: “Trở thành linh mục là mỗi ngày con tháp nhập
vào hy tế khổ gía của Chúa Kitô!” nên mẹ đã đồng hành với cha thánh.
Năm 1846 lúc cha Gioan Bosco bị bệnh nặng mẹ đã đáp lời mời của con
gĩa từ ruộng vườn lên Torinô để phụ với con trông coi và săn sóc cho
các thanh thiếu niên nghèo và mồ côi. Với sự hiện diện trùi mến của
mẹ tại Khánh lễ viện, mẹ đã biến trung tâm của cha Gioan Bosco thành
một gia đình. Mẹ đã trở thành người nữ Cộng Tác Viên đầu tiên của
Cha Thánh Bosco, tình mẫu hiền của mẹ đã ảnh hửơng và trở thành một
nguyên tố quan yếu trong phương pháp giáo dục đề phòng của cha thánh
Bosco và mẹ âm thầm trở thành ‘ngừơi đồng sáng lập’ nên Gia đình
Salesian.
Mẹ qua đời ngày 25/11/1856, hưởng thọ 68 tuổi. Rất đông các bạn trẻ
tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng đã rơi lệ khóc thương mẹ như
người mẹ ruột thịt của mình. Qua nhiều thế hệ các linh mục tu sĩ
Salesian vẫn gọi mẹ là “Mamma Margaret” mẹ Margarita như mẹ thân yêu
của mình.
Mẹ sẽ được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cất nhắc lên bậc Đáng Kính
ngày 25/11/2006 nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mẹ về Thiên quốc.
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
|