Chia sẻ tháng 11: Người Công Giáo đăng báo: CÁO PHÓ PHÂN ƯU

 

Tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ tha thứ những thiếu xót và lỗi lầm của người quá cố lúc còn sống nơi trần thế, để họ mau được về bên Chúa, hưởng vĩnh phúc trên Thiên Quốc.

Thế nhưng hàng ngày chúng ta đọc trên các báo chí, thấy đầy rẫy những trang Cáo PhóPhân Ưu với nội dung thật là mâu thuẫn như sau: 

 

                                                   CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin buồn đến thân bằng quyến thuộc, Ông, Bố, Anh của chúng tôi là:

                                         Giuse Nguyễn Văn Mỗ

                                          Vừa được Chúa gọi về 

                                Lúc...giờ, ngày ...tháng ....năm 2005

Hay là:

Gia đình chúng tôi (1) vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến bà con và bạn hữu xa gần: Bà, Mẹ, Vợ, Chị của chúng tôi là:

                                         Maria Nguyễn Thị Y

                                        Vừa được Chúa gọi về

                                 Lúc...giờ, ngày..tháng.....năm....

                                       Hưởng thọ ... .tuổi

                   Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành lúc . . . ngày. . .năm . .

 

Sau Thánh Lễ linh cửu sẽ được di chuyển đến nghĩa trang Vườn Hồng nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời (2), vv..và vv. .

Hoặc các trang phân ưu như sau, với những lời tiếc thương ai oán:

 

                                          PHÂN ƯU

                Chúng tôi vô cùng xúc động, nhận được tin ông:

                                   Giuse Nguyễn Văn M...

              Vừa được Chúa gọi về lúc....giờ, ngày.....tháng....năm . . .

 

Xin chia buồn cùng bà qủa phụ M.. và tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ (2) sớm đón nhận linh hồn Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời.

Những câu văn trên, khi đọc lên ta thấy có vẻ không ổn và hơi kỳ kỳ.

Câu văn (1) mở đầu: Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin buồn Ông Mỗ hay Bà Y...  Vừa được Chúa gọi về.

Câu văn (2) ở dưới: Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Ô. Mỗ, bà Y…mau về hưởng Thánh Nhan Chúa.

Đọc câu (1) Chúa gọi về thì buồn rầu, đau đớn, thương tiếc.

Nhưng câu (2) thì khẩn khoản, xin mọi người cầu nguyện cho mau về hưởng Nhan Thánh Chúa? Như vậy có nghĩa là thế nào?

Đã đau buồn khi Chúa gọi về, mà lại xin cầu nguyện cho được mau đến chỗ đau buồn là nơi Chúa. Có phải chúng ta đã vô tình viết lên những ý tưởng phản nghịch với nhau?

- Thưa Quí vị, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có người Cha chung (là Chúa Cha). Người Cha nhân từ là mái nhà che chở cho chúng ta, Ngài sẵn sàng chờ đón chúng ta trở về với Ngài: “Con có cha như nhà có nóc”. Thế mà khi Cha (Chúa) của chúng ta gọi về chung sống và hưởng niềm vui bất tận trên Thiên Quốc bên Ngài, thì nhiều người trong bà con họ hàng lại cho là một nỗi buồn, một sự đớn đau, mất mát và ai oán. 

Với đức tin của người công giáo. Khi đã chịu phép thánh tẩy, đương nhiên chúng ta đã chính thức trở thành con của Thiên Chúa. Chúa là Người Cha nhân hậu và giầu lòng thương xót.

Chúng ta đã nhiều lần tuyên hứa với Chúa là: “Sẵn sàng từ bỏ hết của cải, mọi danh vọng trên trần thế, ngay cả mạng sống mình để theo Chúa”, như các vị Tử Đạo. Các Thánh Tử Đạo đã anh dũng tiến ra pháp trường, sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu chảy để được về bên Chúa Cha, mà không hề oán trách hay than vãn.

Hàng ngày chúng ta vẫn thầm thĩ đọc kinh cầu nguyện: “Lạy Chúa con, Chúa con muốn cho con phải chết cách nào, mà chịu sự áy náy, buồn phiền, đau đớn, khốn nạn thế nào trong giờ chết, thì con sẵn lòng chịu bởi tay Chúa con tự bây giờ”.

Nhưng tại sao khi Chúa gọi về với Ngài, thì lại khổ sở, đau buồn, tiếc nuối không muốn rời xa trần thế. Như vậy đời sống đạo và tín lý của người Kitô hữu đã trở nên mâu thuẫn một cách rõ ràng.

Chúng ta thường hát đáp ca:

Khi Chúa thương gọi tôi về

Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ

Miệng tôi nức vui tiếng cười

Lưỡi tôi vang lời ca hát

Toàn dân tung hô tôi thật vĩnh phúc

 

Sống dưới trần thế chỉ là tạm bợ. Về nhà Cha trên trời mới thực sự được hưởng mọi sự vui và hạnh phúc.

Khi người thân yêu của chúng ta từ trần, ai mà chẳng lưu luyến tiếc thương. Là người Công Giáo khi đăng Cáo Phó hay Phân Ưu, chúng ta nên suy nghĩ và lựa chọn các câu văn sao cho hợp cả đạo lẫn đời, không phản lại thần học, tín lý của đạo.

Khi đăng báo, Cáo Phó Phân Ưu theo tập quán Việt Nam với sự “đau buồn, tiếc thương người thân yêu quá cố”, thì chúng ta không nên viết câu “Chúa đã gọi về”.

Chúa gọi về sống bên Ngài hưởng hạnh phúc vinh quang trên Thiên Đàng mà nhiều người buồn rầu đau xót, thương tiếc. Như vậy thì theo Chúa làm gì?  Lỡ bất ngờ Chúa gọi chúng ta về với Ngài, thì cái đau xót ấy còn thê lương hơn biết chừng nào.

Nhìn những đám táng của người Công Giáo Tây Phương, theo quan niệm của họ: “Chết là chấm dứt cuộc hành trình đức tin nơi trần thế, để về Nhà Cha trên trời”. Cho nên một số người, khi chồng hay vợ con họ chết, thân nhân ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng đi tiễn đưa người quá cố ra nghĩa trang. Chẳng khác nào, chúng ta ăn mặc lịch sự để tiễn đưa bà con thân thuộc xuất ngoại đi đoàn tụ. 

Tôi đã được nghe bài thánh ca, do một ca đoàn hát cho đám tang, nhưng tôi không nhớ tên nhạc sĩ sáng tác bản thánh ca đó.

Người nhạc sĩ đã viết lên những dòng nhạc rất hay và có ý nghĩa:

              Khi tôi ra đi, là tôi sẽ trở về, sự sống này chẳng có đổi thay

 

Hội thánh công giáo của chúng ta có 2 giáo hội:

1 - Giáo hội lữ hành dưới Trần Thế

2 - Giáo hội vĩnh hằng trên Thiên Quốc

Đối với đức tin Công Giáo. Chết là từ giã giáo hội lữ hành dưới trần thế, để gia nhập vào giáo hội vĩnh hằng trên Thiên Quốc, do đó chúng ta có sự sống mới:     

   “Hạt luá giống không mục nát, nó sẽ không trở thành những bông lúa mới”.

Với những lý do nêu trên, xin thử đề nghị khi người Công Giáo đăng Cáo Phó hay Phân Ưu trên báo chí. Chúng ta đăng những câu văn như sau:

 

                                                CÁO PHÓ

Trong niềm cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa. Gia đình chúng tôi xin được kính báo đến thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

                                      Cụ Giuse Nguyễn Văn Mỗ

 Sau 80 năm, vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời, lúc….giờ, ngày....tháng....năm.....  

Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm được về hưởng Vĩnh Phúc trên Thiên Đàng (hay hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc)

 

                                              PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin thân phụ của anh Nguyễn Văn Mão là:

                                 Cụ Giuse Nguyễn Văn Mỗ

            Vừa được Chúa gọi về lúc…giờ....ngày.....tháng.....năm....

Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ, trước giờ chia tay của gia đình anh Mão với cụ Mỗ. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đón nhận linh hồn Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê Trời, v.v.

Như vậy chúng ta thấy những câu văn trên, có vẻ hợp với thần học và tín lý hơn. Vì Chúa gọi về, thoát khỏi một cuộc lữ hành gian nan nơi trần thế, để được về hưởng niềm vui bất tận trên Thiên Đàng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót và mau chóng đón nhận họ về Thiên Quốc.  Ở bên Chúa, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta một cách dễ dàng và thiết thực hơn.

Tâm lý chung, ai có thân nhân từ giã để đi định cư nơi vùng đất văn minh, giầu sang. Thì những người bà con còn ở lại, chắc chắn sẽ nhớ nhung, buồn vui lẫn lộn trong lúc chia tay, nhưng tâm tư họ rất hãnh diện và vui lây vì có người thân quen được xuất ngoại.

Một thí dụ cụ thể:  Người Việt Nam chúng ta được xuất ngoại đi Mỹ, Úc, Canada hay Âu Châu đoàn tụ gia đình, chắc chắn những thân nhân còn ở lại Việt Nam sẽ có những xúc động, bùi ngùi và lưu luyến. Nhưng trong tâm tự họ rất mừng, vì trong gia đình đã có những người bà con thân thiết đươc xuất ngoại, thoát khỏi cái cảnh vất vả, bon chen kiếm sống và nghèo đói bên Việt Nam. Những người ra đi đoàn tụ thì chắc chắn phải vui mừng khôn xiết.

Tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn những người quá cố, xin Chúa Nhân Từ tha thứ những lỗi lầm thiếu xót lúc còn ở dương thế, để họ mau chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời. Đồng thời chúng ta cũng chúc mừng các Thánh đang ở trên Thiên Quốc, cận kề bên Chúa. Xin các Thánh cầu bầu cho chúng ta.

Joseph Vĩnh Viễn