THUỐC CHỮA UNG THƯ

 

Thi hào Hàn Mạc Tử chết vì bệnh cùi vào năm 1940 vì thời ấy chưa có thuốc gì chữa trị nổi bệnh nan y này. Ít lâu sau đó y khoa đã khám phá ra thuốc ngăn chặn được bệnh cùi. Đó là một giải thoát quan trọng.

 

Bây giờ là “đỉnh cao trí tuệ” về khoa học mà lại có hai thứ bệnh vẫn không chữa nổi ! Đó là bệnh ung thư và bệnh Aids. Ung thư là thứ bệnh do các tế bào phát triển bất bình thường tự hủy hoại nhau. Tìm ra thuốc chữa được hai thứ bệnh này chắc chắn là một tin mừng cho nhân loại.

 

Nhưng có lẽ có một thứ bệnh  còn nguy hiểm hơn cả bệnh trên. Đó là bệnh ung thư gia đình. Hiện tượng tan vỡ đang xẩy ra trong nhiều gia đình Việt vốn được tiếng là đáng nêu gương. Sách vở và các nhà tâm lý trị liệu tốn bao công sức mà vẫn không tìm ra ngõ ngách nào giải quyết nổi. Những bài giảng lễ cưới có hay mấy chăng nữa hình như cũng chỉ là những thứ trang sức theo đúng thủ tục mà thôi. Số phần trăm li dị trong các gia đình Công Giáo bên Mỹ cũng chẳng kém ngoài Công Giáo bao nhiêu. Chẳng lẽ tôn giáo cũng bó tay đầu hàng?

 

Thì đây là một tin mừng, một khám phá mới. Có thuốc chữa bệnh ung thư gia đình rồi. Thuốc này không mắc tiền nhưng rất đắng. Khi phong thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hội có ý đưa ra một giải pháp đáp ứng nhu cầu thời đại. Phần lớn các thánh Tử Đạo Việt Nam đều là những người sống cuộc sống gia đình bình lặng, kiên nhẫn trung thành trong bổn phận tầm thường trong cuộc sống gia đình. Vậy mà bây giờ Giáo Hội xác nhận đó mới là Đạo Sống hợp thời, là phương thuốc chữa bệnh ung thư thời đại.

 

THÚ TRỒNG HỒNG

 

Muốn cảm nghiệm được đạo sống Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì hãy tập trồng hồng, một cái thú hiếm lạ, một niềm vui  đơn giản bình dị.

 

Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình thương. Những dịp lễ như sinh nhật hay Valentine thì những tiệm bán hồng không kịp cung cấp. Tặng hoa hồng để biểu lộ tình thương.

Nhưng tại sao hoa hồng lại là biểu tượng của tình thương thì nhiều người sẽ lúng túng không trả lời được.

 

Có thể vì hoa hồng đẹp tỏa hương thơm dịu. Nhưng nhiều loại hoa khác còn đẹp hơn thì sao?

 

Riêng tôi thì tin rằng vì hoa hồng có gai. Có lẽ trong vô thức một định luật tình yêu vẫn làm việc. Thiên nhiên vốn có sẵn những đạo sống.  Vậy mà ngày nay các sách vở về “khoa học tình yêu” mới khám phá được. Nào là Erich Fromm, Leo Buscaglia, Robert Johnson, Scott Peck. Cứ tha hồ mà tuyên bố về những phát giác mới nhất.

 

Người trồng hồng thì chẳng mấy khi dược đọc những sách vở về tâm lý tình yêu, nhưng cuốn sách dược mở ngay trong vườn rồi còn phải tìm đâu xa. Có nhiều loại hồng lắm. Có loại hồng nhỏ (miniature), hồng bụi thấp (shrub), hồng lá trà (hybrid tea) phổ thông nhất, hồng hoa chùm (floribunda và grandiflora), hồng mọc thành cây có thân thẳng (tree rose), và hồng leo tường vi (climber). Mỗi thứ hồng lại mang kiểu cách và màu sắc khác nhau, được đặt những tên đặc biệt, như hồng Hồng Y hoa đỏ rực rỡ, hồng Tĩnh Mạc đưa con người vào nơi vắng thảnh thơi, hồng Ngày Mới hay hồng Cảm Hứng Ngọt Ngào với màu vàng óng ả, hồng Huyền Bí với màu hồng nhạt dẫn vào cõi linh thiêng. Thôi thì mỗi hồng một vẻ “mười phân vẹn mười”.

 

Người trồng hồng vừa cắt tỉa vừa nương rẹ nâng niu những nụ hoa chớm nở qua những cành đầy gai một cách an nhiên thanh thản. Hồng thu hút vì hồng có gai. Tự nhiên thôi. Có gì mà phải suy luận triết lí dài dòng! Và người trồng hồng đang hát lên bài Bông Hồng  của Amanda Broom theo điệu sáo, với lời Việt của LM. Vũ Hân và Trần Cao Tường.

 

NỤ HỒNG

 

1. Tình Yêu đó, cuốn hút như sông sâu, xô dập, sậy lau sức yếu.

Tình Yêu đó, sắc bén như mũi dao, đâm vào, rạch tim nứt máu.

 

- Tình Yêu đó, nôn nao cơn đói cồn cào, nhức nhối, đớn đau vô cùng

Tình Yêu Mẹ biết, sẽ thắm như đóa hoa, nhưng con là, hạt cây chịu mục.

 

2. Một tâm hồn yếu, không dám tung mở ra, nào được nhìn, niềm vui nhảy múa.

Chìm trong mộng mơ, không dám mở mắt trông, không bao giờ, cơ may đến với.

 

- Này hãy nhìn xem: Ai oán trách lúc bị đoạt, nay đâu biết, sướng vui ban tặng!

Một tâm hồn yếu, không dám vui chết đi, không bao giờ, được sống tròn đầy.

 

3. Màn đêm rủ xuống, sao quá cô đơn, con đường thật dài, chìm trong tăm tối.

Tình Yêu đó, ai ví như  mưa rơi, cho ai may được, hay ai lấn hấng.

 

- Này con hãy nhớ: Gió rét buốt tước trụi cành, tuyết lớp lớp, lấp chôn muôn vật.

Mầm cây nằm thiếp dưới đất như ngủ yên, nhưng khi Xuân về, trổ sinh NỤ HỒNG.

 

ĐẠO SỐNG HOA HỒNG

 

Một sự kiện rất đáng sợ là tại sao những cặp vợ chồng trẻ bây giờ vỡ nhiều vậy? Đang khi được hoàn toàn tự do để lấy nhau, thời gian sửa soạn đến hôn nhân phải nói là đầy ắp tình yêu. Có thể đây là đề tài quan trọng cho những buổi hội thảo của giới trẻ. Lập gia đình, xây tổ ấm gia đình, mà như chơi xổ số may rủi vậy. Sợ quá! Chắn chắn phải có lý do sâu xa mà người trẻ phải đối diện và nhận ra. Có cái gì sai hụt quan trọng trong quan niệm và cách thế xây dựng tình yêu. Đã là “wrong way” thì phải tìm ra con đường khác chứ tại sao cứ nhắm mắt lao đầu vào rồi cầu may rủi?!

 

Cha Anthony de Mello trong một truyện kể về tình yêu trong cuốn “Tiếng Chim Hót” (The Song of The Bird) đã định nghĩa tình yêu thế này: “Hãy coi chừng tình yêu ! Nếu bạn bước vào, bạn phải chết đấy”. Thì ra con đường xây dựng tình yêu đích thực khác với con đường mà sức ép xã hội đang tạo ra cho giới trẻ.

 

 Một hôm người con gái của Thánh nữ Lê Thị Thành vào thăm mẹ đang ở trong nhà tù, thấy mẹ bị tra tấn máu me đầm đìa thì khóc thương mẹ. Thánh nữ đã bình tĩnh bảo con: “mẹ mặc áo hoa hồng đó con.”

 

Người phụ nữ Việt Nam như Thánh Lê Thị Thành suốt đời hy sinh quên mình cho chồng cho con như đạo sống hoa hồng theo đúng nghĩa là đi “gánh vác việc gia đình”. Bà đã kiên nhẫn chu toàn những bổn phận xem ra không tên trong đời sống gia đình, nhất là lo cho con cái về lòng đạo, ngay cả khi con cái đã đi lấy vợ lấy chồng.  Thiên chức của người vợ và người mẹ đẹp ở chỗ xây được tổ ấm gia đình chứ không phải là sức ép xã hội hất người phụ nữ ra khỏi mái ấm, xa lìa con cái để cũng phải đua chen bên ngoài cho kịp đà  nhu cầu tiền bạc, bon chen quyền lợi hơn thiệt. Để đến lúc va chạm quyền lợi, xung khắc quan điểm, thì phải nhờ thầy cãi thay hoặc quan toà xử hộ. Và sau đó là mảnh giấy li dị. Ai cũng thấy mình đúng cả. Sau đó là nước mắt, giẫy giụa không lối thoát, hết thuốc chữa! Các tế bào phát triển bất bình thường phá hủy lẫn nhau. Bố mẹ vỡ thì con cái tan hoang. Ung thư là vậy.

 

Bây giờ khoa học tâm lý còn chứng minh xa hơn. Bệnh ung thư có thể do môi trường ô nhiễm vì nhiều hóa chất trong đồ ăn thức uống và trong không khí.  Nhưng căn nguyên xa hơn lại là vì tinh thần bị rối loạn, bị chạm điện mát dây, không còn đủ kháng tố chống lại các tấn công từ bên ngoài. Như vậy bệnh ung thư thực sự phát khởi từ tình trạng ung thư tinh thần.

 

ĐẠO TRẦU CAU

 

Ăn trầu là một cái thú đối với các bà già trầu. Không ngờ các bà già trầu nhà ta đều là những giáo sư triết cả đấy. Trầu cau là hai thực thể xa cách khác biệt.  Vậy mà khi được nhai ra, được nghiền nát ra, thì lại phát sinh ra màu đỏ thắm, là màu tình yêu. Trầu cau là biễu tượng của đám cưới, của tình yêu. Muốn cho duyên bền vững thì vợ chồng đều bằng lòng nghiền nát mình ra, bằng lòng cho hạt mầm vùi xuống đất cho thối mục đi, chứ không phải là những màn đút bánh “cake” cho nhau để chụp hình cho le lói, để rồi sau đó khi không còn “tình yêu như mây hồng giăng bay trong màu nắng” hay ngọt ngào thuở ban đầu khi ăn bánh “cake”, sẽ chỉ còn lại màn đấu tranh ăn thua đủ. Không hợp tính nhau nữa. Chẳng ai chịu ai. Ong cũng ghê, bà cũng gớm. Sẵn sàng cho nổ. Tình yêu bị ung thư.

 

Đám cưới bây giờ nếu không biết ăn trầu thì ít ra nên có lễ nghi trồng hồng, lễ nghi ăn gừng ăn muối. Thay vì chỉ cắt bánh thì thêm phần người chủ hôn bỏ vào miệng cô dâu chú rể một chút muối mặn, ra như tập nếm mùi cuộc đời.

 

Tay bưng bát muối chấm gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.

 

Phương thức xây dựng tình thương này không chỉ giới hạn trong đời sống vợ chồng, mà cũng là chìa khoá tạo tình thân thương trong tương giao hằng ngày:

 

Gặp nhau ăn một miếng trầu

Hay

 

Miếng trầu là đầu câu chuyện.

 

Tình thân thương chỉ có được khi đến với nhau với một thái độ căn bản là sẵn sàng bẻ gẫy con người riêng mình để tạo màu đỏ thắm là màu tình yêu.

 

Phong thánh là giới thiệu một phương thuốc hiệu nghiệm, một đạo sống hợp thời điểm. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã khám phá ra thú trồng hồng, thú ăn trầu, con đường tạo dựng tình yêu theo đúng khoa học tâm lý mới nhất ngày nay. Muốn đạt tình yêu hạnh phúc, thì có còn con đường nào khá nữa đâu?!

 

Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường

 

MỤC LỤC