Đường Đi Tới Nguồn

Lm. Dũng Lạc TRẦN CAO TƯỜNG

Thao Luyện: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

NHẬP ĐỀ

 

   Có một điều rất lạ mà ít người lấy làm lạ là tại sao nhiều người Công giáo trong đó có cả tôi thường mang bộ mặt buồn nản hốc hác nhăn nhó lết lê đi trong cuộc sống đang khi vẫn thường xuyên đi lễ và nghe công bố hằng bao nhiêu lần Tin Mừng của Chúa.

 

   Hình như bản tin vui mừng của Đạo và cuộc sống thường ngày chẳng có gì ăn nhập với nhau cả. Và đức tin của tôi cũng chỉ là một số giáo lý "lẽ đạo" ở trên đầu chứ không xuống tim được.

 

    Lời Chúa nói với tôi "Ta đến để chúng con được sống sung mãn" (Gian 10:10) bao giờ mới đúng? Bao giờ tôi mơi thực sự sống hạnh phúc sung mãn? Nhìn quanh tôi, bao người đang đau thương. Đời là bể khổ, là nơi đày đọa nhau thật sao? Có cái gì sai lệch sâu xa trong cuộc sống!

 

Tôi đã tìm câu trả lời trong sách Job và "Tại sao sự dữ xẩy ra cho người lành" mà tôi cũng chả thấy rõ ở chỗ nào. Đâu là ý nghĩa cuộc sống và tại sao có đau khổ?

Cho đến một hôm tôi ngưng đi tìm mà ngồi lắng nghe và nhìn kỹ, thì nhận ra những câu trả lời qua những chuyện rất đơn giản quanh tôi:

- Suối khô là vì nước từ nguồn không còn chảy xuống được, do đá chặn lại. Và nhiều con cá bắt đầu chết khát, chết khô.

Giếng cạn là vì các mạch thông với nguồn nước bên dưới đã bị tắc nghẽn.

Cành cây khô héo là vì đã gẫy không còn dính liền với thân cây, nhựa sống không còn chuyển qua được.

Đèn tắt là vì hết dầu. 

-Máy chết là vì hết xăng hay bị cúp điện, hoặc là dây dẫn điện bị hư.

  Thì ra là thế. Một người chạm được tới Nguồn thì đời sống vui tươi bình an, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt toát hào quang. Vì dòng suối nhận đầy nước mát. Vì cành cây tràn nhựa sống, cành lá sẽ xanh tươi, hoa trái sẽ thơm ngon.

Đời sống nội tâm là một cuộc hành trình đi tới Chúa, chạm tới Nguồn lực, Nguồn Sống, Nguồn Nước. 

ĐƯỜNG ĐI TỚI NGUỒN

    Là một hành trình nội tâm gồm 27 chặng, như những bậc thang dẫn tôi leo núi lên tận Nguồn, cũng là những bậc đá dẫn tôi đi xuống sâu vào Nguồn Nước đang nằm chính trong nội tâm tôi. Những bước này dựa theo tiến trình tu đức và được hỗ trợ do tâm lý miền sâu ngày nay, nhất là của Karl Jung và Ira Progoff.

Tiến trình tu đức truyền thống thường diễn qua 3 chặng: thanh tẩy, soi sáng và kết hợp.

   Tiến trình tu đức của Thánh I-Nhã gồm việc dừng chân nhận định Nguyên lý và nền tảng cuộc sống, rồi bước qua 4 "tuần" tức là 4 thời kỳ: thống hối trở về để rập khuôn mẫu Chúa Kitô trong cuộc sống mới và tìm thấy Chúa trong mọi sự.

Hành trình nội tâm của Thánh Têrêsa Avila đi vào lâu đài bẩy tầng giống như cuộc trèo "Núi Bẩy Tầng" của Thomas Merton.

Còn Karl Jung thì chia con đường đi này ra ba giai đoạn: để có thể đạt được họàn hảo viên mãn (individuation):

- Abreaction: nhận ra tình trạng vỡ mảnh của mình (brokenness). 

- Transference: biến đổi bằng tình thương, bằng Thần khí mới.

- Integration: lớn lên, trở nên toàn vèn (wholeness).

CÁCH DÙNG THAO LUYỆN:

   Đường Đi Tới Nguồn có một mục đích rất thực hành là giúp các người đang hành trình nội tâm đi tìm Chúa trong cuộc sống, và giúp hình thành các Nhóm sống đời Kitô như:

Cursillo, Linh Thao, Canh Tân, Thánh Linh, Thanh Sinh Công, Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, và các đoàn thể Công giáo.

Đây không phải là những kiến thức thần học, mà là những thực tập do những cảm nghiệm từ những chương trình tu đức, đã được áp dụng qua nhiều khóa Canh tân giáo xứ cũng như khóa tĩnh tâm khác nhau. Cảm nghiệm như những đúc kết của những gì đã sống, đã đương đầu với những khó khăn và đã đi tới…

Vì thế mà 27 đề tài trong tập Thao luyện Đường Đi Tới Nguồn này không có mục đích để bàn luận, mà là những gợi ý để suy niệm, chia sẻ và cầu nguyện. Nó chỉ có giá trị khi bắt đầu thực hành.

Hai mươi bảy bài là một tiến trình ăn khớp với nhau, nên cần theo thứ tự như những nấc thang dẫn tới Nguồn. Có thể áp dụng một bài cho mỗi buổi họp cầu nguyện, thường sẽ đi từ từ qua 27 bài rồi lặp lại ở một mức độ cao hơn và sâu hơn.

LÊN ĐƯỜNG:

Vậy chỉ có thế tới Nguồn khi tôi bắt đầu đi, khởi hành bằng Thao luyện đầu tiên của Đường Đi Tới Nguồn - cũng như một người chỉ có thể biết bơi hay lái xe được khi bắt đầu nhảy xuống hồ hay ngồi lên xe tập bài đầu tiên. Có thể còn lạng quạng lắm - nhưng là bước cần thiết. 

Từ đầu đường tôi nghe rõ tiếng gọi:

"Hãy đến. Ai nghe, hãy trả lời.

Ai khát hãy đến.

Ai mong mỏi sẽ được nước uống hằng sống,

Sẽ lãnh nhận nhưng không" (Khải Huyền 22:27)

Và tôi thưa cùng Chúa:

Này con đến, uống tận Nguồn Nước Trường Sinh.

Lm. Trần Cao Tường .

New Orleans 15.8.1989.

 

Thao Luyện: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27