Đường Đi Tới Nguồn
Lm. Dũng Lạc TRẦN CAO TƯỜNG
Thao Luyện: 01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27

Thao Luyện
27:
TÌNH KHÚC TẠ ƠN.
I. Ý Cầu Nguyện:
1.
Xin cho được dứt khoát tin tưởng vào Chúa, để dù bất cứ khó khăn nào
cũng không thể tách rời khỏi tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa luôn đủ cho
người tin vào Chúa.
2.
Xin ơn nếm được vị ngon ngọt của tình Chúa và nhảy mừng ca khúc tạ ơn
như Mẹ Maria.
II. Kinh Thánh: (Roma 8:31-39)
Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta?
Người đã không tha cho chính Con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì
chúng ta hết thảy, làm sao Người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một
với Ngài! Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? - Thiên Chúa đã
giảm án tuyên công, ai sẽ là người lên án? - Phải chăng là Đức Kitô
Giêsu, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên
Chúa, và là Đấng đang chuyển cầu cho ta?
Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian
truân, bĩ cực, bất bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư?
như đã viết:
Vì
Người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát.
Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng, nhờ Đấng đã yêu
mến chúng ta.
Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ,
dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều
sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra
khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta!
III. Gợi Ý:
Tiêu
Chuẩn Để Quyết Định.
A. Tự do:
Tự do chỉ có thực khi tôi chỉ có một lý do hành động là Tình Yêu Chúa đủ
cho tôi. Khi đã xác tín và cảm nhận được như vậy thì dù có bất cứ gì
đang xảy ra rất trái ý , tôi vẫn phấn khởi bước tới.
Tôi chỉ có thể quyết định được khi tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ
điều kiện gì. Mọi sự tôi có và làm chủ chỉ là phương tiện để tôi đạt
được Chúa. Tôi cần ''bình tâm" với mọi sự, tôi hoàn toàn thảnh thơi. Mẹ
Maria đã mở rộng tâm hồn để đón nhận ý Chúa, không đặt điều kiện
cho Chúa. Vậy tôi cần cầu nguyện để biết ý Chúa muốn gì cho tôi lúc này,
trong chuyện này.
B. Lúc êm đềm và lúc thử thách.
Những lúc êm đềm, tâm hồn tôi an vui thảnh thơi. Nhưng rồi có những lúc
tôi gặp thử thách. Tự nhiên tôi thấy rối bời, mất hết nhuệ khí và trở
nên e dè sợ sệt. Đôi khi cảm thấy lẻ loi xa Chúa. Nhưng lúc đó tôi không
được thay đổi những điều đã quyết định trước. Nhưng tôi phải kiên tâm,
tự kiểm, cầu nguyện nhiều hơn, tin tưởng vào Thần linh Chúa vẫn luôn
hiện diện trong tôi. Tôi cần phải gặp thử thách để tôi biết sống khó
nghèo hơn: Không có Chúa tôi chẳng làm được gì.
C. Tìm khôn ngoan:
Trong các quyết định, tôi cần vâng lời và lắng nghe Giáo hội và qua
những vị thay mặt Chúa Kitô.
Tôi
cũng cần bàn hỏi với những bạn tốt để tôi có được quyết định chín chắn.
IV. Cầu Nguyện:
*
Đọc lại bài Kinh thánh thật chậm, nhắc lại câu nào tác động nhất.
*
Yên lặng cảm nhận hơi thở, cảm giác trên cơ thể, âm thanh chung quanh,
thế ngồi, nơi đang cầu nguyện.
* Yên lặng để cảm nhận lời Chúa, để lời Chúa thấm vào từng mạch máu,
từng thớ thịt.
*
Lập đi lập lại một câu trong bài Kinh thánh như một công án (mantra)
đang khi cảm nhận hơi thở ra hít vào.
*
Cho đến khi người mình nóng lên, có một thái độ biến đổi và có phản ứng.
Tôi nghe Chúa đang nói với tôi. Và tôi bắt đầu trả lời, cầu nguyện tự
phát.
* Thực hành bài Thao Luyện:
(đọc
thật chậm với hình ảnh sống động).
TÌNH KHÚC TẠ ƠN
Tôi
nhìn dòng đời trôi nổi,
có
những cảnh thật thái ngược nhau:
(chỉ
cần nhìn kỹ, đừng phê phán gì cả)
*
Cảnh một đám tang đầy nước mắt u buồn.
Cảnh
một hài nhi ra đời, mọi người vui tươi mừng rỡ.
*
Cảnh một đám cưới tưng bừng màu sắc.
Cảnh
một phòng mổ lo âu sợ sệt.
*
Cảnh một sân banh huyên náo hò hét.
Cảnh
một người già trầm tư cô quạnh.
*
Cảnh một khách sạn xa hoa ăn chơi mút chỉ.
Cảnh
một khu ổ chuột bẩn thỉu chui rúc như súc vật.
*
Cảnh một buổi họp nội các trang trọng.
Cảnh
một phòng tra tấn dã man.
Tôi
nhìn biết bao nhiêu cảnh tương phản như vậy,
Vẫn
trôi theo dòng đời hầu như vô tận.
Mà
tôi chẳng thể hiểu được.
Tôi
nhìn tất cả đang làm thành một bản nhạc hòa tấu,
Thành một khúc luân vũ tuyệt vời:
Có
sinh có tử, có nụ cười có nước mắt,
Có
niềm vui có nỗi buồn, có nhân đức có nết xấu,
Tất
cả hòa nên một bức tranh tuyệt đẹp quá sức tưởng tượng.
Tôi
nghĩ đến những người không thích tôi
Và
muốn tấn công tôi,
Và
tôi thấy họ và tôi thật khác nhau,
Nhưng không phải là hai,
Mà
cùng đang làm chung một kiệt tác,
Một
bản nhạc, một bức tranh.
Tôi
nhìn những biến cố đời tôi
Những đổi thay, lúc thành công, lúc thất bại,
Và
những người đã chạm đến đời tôi,
Người tốt và người xấu,
Người dễ thương và người dễ ghét…
Là
những dấu nhạc cao thấp của một bài hát
Do
một nhạc sĩ đại tài.
Là
những tím xanh đỏ vàng của một bức tranh
Do
một họa sĩ lừng danh.
Là
những chua cay ngọt bùi của gia vị nấu ăn
Do
một đầu bếp nhà nghề.
Và
cuối cùng tôi đứng trước Thiên Chúa,
Hai
mắt mở lên kinh ngạc
Như
Đức Maria
Hồn
tôi lên tiếng ngợi khen.
Chúa
đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu.
Và
tôi nói với Chúa:
Như
con bướm vàng vụt bay lên từ miền hoang dại,
Từ
hoàng hôn thánh giá thử thách cam go,
Sức
Thần Linh Chúa biến đổi
Để
bình minh Phục Sinh bừng dậy.
Như
cầu vồng rực rỡ kết từ những tím xanh đỏ vàng,
Là
mầu sắc buồn vui đắng ngọt cuộc đời con đây,
Tất
cả hòa hợp làm thành bài hát ca ngợi tình yêu,
Làm
thành của lễ dâng trên bàn thờ Chúa."
*
Cùng cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 65
TẠ ƠN.
-
Chúa là Đấng nghe lời cầu nguyện,
Mọi
phàm nhân sẽ đến với Ngài,
Tội
nặng nề vượt sức chúng tôi,
Điều
sai lỗi Chúa tha thứ cả.
-
Phúc cho ai được Ngài tuyển chọn,
Cho
gần gũi ở ngay điện Ngài,
Ân
huệ nhà Chúa chúng tôi tận hưởng,
Lộc
thánh đền Ngài lại được đầy no.
-
Ngài công minh đáp lại lời chúng tôi,
Bằng
những việc lạ lùng kinh hãi,
Lạy
Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng tôi,
Chân
trời góc biển đều cậy trông nơi Ngài.
Nhân
dân ở khắp cùng trái đất,
Thấy
kỳ công Chúa làm thẩy đều khiếp kinh,
Khắp
cửa trời đông sớm tây chiều,
Ngài
khơi động niềm vui rộn rã.
Thăm
trái đất mưa nhuần Chúa rải,
Cho
tràn trề của cải sinh ra.
Suối
trời chứa nước chan hòa,
Sẵn
để làm mùa chuẩn bị ruộng nương.
-
Ngài tưới luống, Ngài san từng tảng đất,
Khiến dầm mưa, ban phước lộc nảy mầm,
Hồng
ân Ngài chan chứa trọn vòng năm,
Ngập
phong đăng khắp nẻo đường xa giá.
-
Vùng hoang địa cỏ hoa đua nở,
Canh
núi đồi hớn hở tươi xinh.
-
Chiên bò gặm cỏ đồng xanh,
Nương vàng sóng lúa lượn quanh dạt dào,
Câu
hò tiếng hát trổi cao.
-Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng
sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa.
- Tự
muôn đời như chính hiện nay,
Và
luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.
THÁNH CA
TIN YÊU CA
LM. Nguyễn Thắng
1-
Dù sống trong cơ cực, dù chết nơi tù đày lòng tôi cứ tin mãi, rằng Chúa
sống trong tôi.
Đ.K.
Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi, đừng tin vào Thiên Chúa.
Không, không có cách gì tách xa được lòng tôi, đừng tin yêu mến Ngài.
2.
Dù biết bao roi đòn dù tấm thân gầy mòn, lòng tôi cứ tin mãi, rằng Chúa
sống trong tôi.
3.
Dù tấm thân khô cằn, dù biết bao bách hại, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa
sống trong tôi.
4.
Dù thế gian chối từ, dù biết bao bách hại, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa
sống trong tôi.
5.
Dù đắng cay muôn vàn, dù khó nguy ngập tràn, lòng tôi cứ tin mãi rằng
Chúa sống trong tôi.
*
Kết: đọc kinh Lạy Cha.

Thao Luyện: 01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27