|
Thao Luyện 1
NHƯ NAI KHÁT TÌM VỀ DÒNG SUỐI
1. Phút hồi tâm
Để cho tâm hồn mình lắng đọng xuống. Trở về thực tại lòng mình như trở về nhà, trở về nguồn nước, được nghỉ ngơi lại sức thảnh thơi bên Chúa Tin chắc Chúa đang hiện diện đầy yêu thương ngay trong tâm điểm lòng mình, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa.
2. Ý chỉ cầu nguyện
Trong giờ cầu nguyện này, xin Chúa cho con được khiêm nhường nhận ra con đang là như thế nào, để con được tìm đến Chúa là nguồn nước thật.
3. Kinh Thánh (Isaia 55, 1-11)
Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua gạo mà ăn, hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân ? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Đa vít: Đây Ta đặt ngươi làm nhân chứng cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này ngươi sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh.
Hãy tìm Chúa khi còn tìm được. Hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường !ối mình. Và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về cùng Chúa thì Người sẽ thương xót. Hãy trở về cùng Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng Ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta. Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, Lời từ miệng Ta phán ra, sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta ủy thác.
4. Gợi ý.
Tôi thử dừng chân soi gương nhìn vào chanh mình và tự hỏi: tôi có đang hạnh phúc không ? Hình như ai cũng đang hăm hở đi tìm một cái gì trong cuộc sống, làm sao cho mình được sống thoải mái ngon lành hơn : đi học, kiếm việc làm, mua nhà, lập gia đình, sắm quần áo, trang điểm... kể cả việc treo cổ ! Đúng là mọi người đều khát tìm một cái gì làm cho mình hết khát. Nhưng hình như càng uống càng khát thêm. Những cái tôi đang kiếm tìm chẳng những không làm cho tôi hết khát, mà còn tệ thêm. Tôi thấy càng ngày càng thêm nhiều vấn đề. Tâm hồn có thể đang mỏi mệt rã rời bất an. Vợ chồng có thể đang lục đục, Cha mẹ con cái có thể đang xô xát... khiến gia đình đang trở thành những cành lá sang đông xơ xác phờ phạc hết nhựa sống. Tôi có thể đổ lỗi cho người chung quanh, cho cuộc sống. Nhưng dù tôi có đúng hay sai thì vấn đề vẫn còn đó. Hình như mỗi người đang đi tìm một giải pháp khác nhau, một giá trị khác nhau, nên chẳng có gì làm mẫu số chung để mà cùng rung cảm với nhau được. Kết quả là càng giải quyết càng thêm vấn đề, càng thêm rối bời. Càng kiếm thêm những cái mà tưởng là đũa thần mang lại an vui thoải mái thì càng khát hơn, càng thêm nước mắt, Nhiều người có việc làm cao lương, trương mục nhà băng lớn mà vẫn khát. Nhiều người có đầy đủ những cái mình nghĩ phải có thế mà vẫn thiếu một cái gì sâu xa, tâm hồn trống rỗng, đời vô nghĩa buon nôn đến có thể tự tử. Nhiều người có địa vị ngon lành, chức tước đầy người, mà vẫn thèm thêm. . Dừng chân để nghe rõ Chúa nói: tại sao phí tiền vào những cái không làm cho no thoả và hết khát ? Tôi đã theo một con đường chỉ dẫn tôi, tôi bất an và rã rời. Và tôi giật mình nhận ra rằng con đường tôi đang đi không phải là con đường của Chúa. Tôi cần quay xe trở lại. Không phải là sửa điều này điều kia, mà cả một cuộc thay đổi toàn diện , “U turn”
Và tôi nghe rô lời mời gọi tôi bước tới Bên Dòng Suối Mát Trong: Hỡi những ai mỏi mệt rã rời, hãy đến, Cha sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. (Mt 11:28). Thức dậy đi, người yêu dấu. Mùa đông đã qua rồi. Mùa mưa đã hết. Hoa đang nở rộ khắp mặt đất, mùa trồng nho đã đến, chim bồ câu đang ca hót líu lo trên cành, (Nhã Ca 2: 11-12)
5. Câu hỏi chia sẻ
Điều gì đang làm tôi lo lắng sợ hãi ? Trong những giây phút lo lắng sợ hãi, tôi có nhớ đến Chúa không? Tôi có bàn tính và xin Chúa giải quyết những khó khăn của tôi không? Tôi đang cảm thấy thế nào lúc này ? Vui hay buồn ? Phấn khởi hay chấn nản ? Tôi phải làm sao để vượt qua tình trạng này, để thực sự hết khát ?
6. Cầu nguyện
Đọc lại bài Kinh Thánh thật chậm, như Chúa đang nói đi mình về hiện trạng tâm hồn mình. Mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa như đón nhận nước mát từ dòng suối chảy xuống làm cho cây tâng hồn đang héo tàn được tươi lại dần dần. Và hình dung mình đang là một con nai mệt mỏi sắp chết khát: Như nai rừng mong mỏi, tình về suối nước trong, Hồn tôi cũng trông mong, tìm đến Ngài, lạy Chúa. Linh hồn tôi khát khao Chúa Trời, Là Chúa Trời hằng sống, Bao giờ tôi được đến, vào bệ kiến tôn nhan? Cơm bánh là châu lệ đêm ngày, Khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi: Này Thiên Chúa ngươi đâu ? Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, Thuở tiến về lều thánh cao sang, Đến tận nhà Thiên Chúa, Cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, Giữa sóng người trẩy hội tưng bừng, Ban ngày Chúa gửi hồng ân xuống, Tôi ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, Thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. Tôi thân thưa cùng Chúa: Ngài bảo vệ đời tôi, sao nỡ bỏ quên hoài !? Sao tôi phải lang thang tiều tụy, Bị quân thù áp bức mãi không thôi ? Xương cốt tôi gãy rời từng khúc, Bởi đối phương lăng nhục thân này, Khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi: Này Thiên Chúa ngươi đâu ? Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, Và trong tôi thổn thức mãi làm chi ? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người Người là Đấng Cứu Độ, Là Thượng Đế của tôi. sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời như chính hiện nay, Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.
- Kết thúc bằng Kinh Lạy Cha.
|