|
Thao Luyện 19
SỐNG CHẾT VÌ ĐỨC KITÔ
1. Phút hồi tâm
Để cho tâm hồn lắng đọng và thảnh thơi an nghỉ trong sự hiện diện của Chúa. Mở rộng tâm hồn để tình yêu Chúa, để chính Chúa Kitô đến tràn ngập lòng mình.
2. Ý chỉ cầu nguyện
Trong giờ cầu nguyện này xin Chúa chiếm ngư tâm hồn con để lời con nói, mọi việc con làm đều do Chúa hướng dẫnvà được đẹp lòng Chúa mọi đàng, .
3. Kinh Thánh : (Philippê l. 21-26)
Đối với tôí sống là Chúa Kitô, chết là thắng lợi. Nếu sống trong xác thịt này mà đem lại kết quả cho tôi về việc làm thì tôi chẳng còn biết lựa chọn gì hơn ! Tôi bị kẹt hai đường ; muốn chết để được về với Đức Kitô là điều tốt nhất; mà cứ sống trong xác thịt lại cần cho anh em. Nhưng tôi tin chắc, vì biết rằng để anh em được tiến bộ và vui mừng trong đức tin, tôi còn ở lại, cứ ở lại vđi anh em hết thảy ; để nhờ sự tôi đi lại giữa anh em, lòng hoan hỷ của anh em càng tăng tiến thêm trước nhan Đức Giêsu Kitô.
4. Gợi ý
Thánh Phaolô viết bức thư này cho tín hữu Philippê khi Ngài đang ngồi tù. Đối với phong tục Do Thái thời xưa, ngục tù được xem như một thế giới gần kề sự chết. Và Thánh Phaolô đang bị dằng co giữa ước muốn cá nhân được chết để về với Chúa, và nhu cầu chung rao giảng tin mừng của Chúa cho tín hữu Ngài.
Chính trong thế giới tối tăm của tù ngục này, mà Ngài đã tìm ra được ý nghĩa của sự sống và sự chết Đối với Ngài trong lúc này, sự sống hay chết đều có ý nghĩa trong Đức Giêsu Kitô. Nếu sự chết dẫn Ngài về Thiên đàng kết hợp với Đức Giêsu Kitô, thì sự sống để thành lập Giáo-hội Chúa, cũng làm cho Ngài kết hợp chặt chẽ với Đức Giêsu Kitô.
Đức Giêsu Kitô chính là trọng tâm của đời sống Ngài. Đi đâu Ngài cũng gặp Chúa Kitô: Chúa Kitô ở bên phải Ngài, Chúa Kitô ở bên trái Ngài, Chúa Kitô ớ trước mặt Ngài, Chúa Kitô ở sau lưng Ngài, Chúa Kitô ở trong Ngài và Ngài đã phải không ngần ngại thốt lên : "Tôi sống nhưng không phải tôi sống; mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi." (Gal. 2,20)
5. Câu hỏi chia sẻ
- Tôi có bao giờ quá lo lắng về sức khỏe hay sự đau yếu của mình, về sự giàu nghèo, được vinh dự hay mất danh dự? - Tôi có bao giờ cảm thấy sợ chết, ham sống ? Chúa Kitô có phải là tâm điểm của đời sống tôi không?
6. Cầu nguyện
- Đọc lại bài Kinh Thánh thật chậm. Tưdng tượng mình đang bị cầm tù với Thánh Phaolô, trong một căn phòng thật hẹp,tối tăm, ẩm ướt, sầu thảm. - Mang tâm trạng cô đơn và sợ hãi của một tù nhân đang bị xiềng xích. Bày tỏ với Chúa Giêsu Kitô nỗi niềm tâm sự của mình.
- Kết thức bằng Kinh Lạy Cha và Kinh Thánh Ignatiô.
|