Thao Luyện 48

 

TÔI CÓ THỂ LÀM PHÉP LẠ

 

1. Phút hồi tâm

 

- Để cho tâm hồn mình lắng đọng tĩnh xuống. Trở lại thực tại lòng mình.

- Mang thái độ thảnh thơi nghỉ ngơi bên Chúa. Tin chắc Chúa đang hiện diện, và mở lòng đón nhận tình Yêu Chúa.

 

2. Ý chỉ cầu nguyện

     

Trong giờ cầu nguyện này xin Chúa cho con nhận ra tiếng Chúa đang gọi con, cần con cộng tác vào chương trình tình yêu của Chúa, dù con bất xứng hay tội lỗi.

 

3. Kinh Thánh (Luca 5, 1-11)

 

Một hôm, Chúa Giêsu đang đứng trên bãi biển Giê-nê-gia-rét; dân chúng tuôn đến chen lấn để nghe lời Thiên Chúa. Chúa thấy hai chiếc thuyền đậu gần đó, còn các người đánh cá thì đã lên bờ giặt lưới. Chúa xuống một thuyền là thuyền của ông Simon. Chúa bảo ông chèo ra xa một ít, đoạn Chúa ngồi mà giảng dạy dân chúng. Giảng xong, Chúa bảo ông Simon rằng: ''Hãy ra khơi, thả lưới đánh cá." Ông Simon trả lời: 'Thưa Thầy, chúng tôi khó nhọc suốt đêm mà chẳng bắt được gì, song vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới." Họ thả lưới và bắt được rất nhiều cá, gần rách hết lưới. Họ phải gọi đồng bạn ở thuyền kia đến giúp. Các đồng bạn tới và chất lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Thưa Thầy, xin xa ra khỏi tôi, vì tôi là kẻ có tội.'' Thấy được nhiều cá như thế, ông Simon và các đồng bạn đều bỡ ngỡ kinh khiếp. Các ông Gia-cô-bê và Gioan, là hai con ông Giê-bê-đê và là đồng bạn với ông Simon cũng sợ hãi như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ, vì từ nay con sẽ chinh phục được các tâm hồn"" Đoạn, họ đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự mà theo Chúa. Và từ cảm nghiệm này, Phêrô đã hăng hái phấn khởi mang trong mình tất cả "mười thành công lực" của Chúa để tin chắc rằng ''không gì mà Chúa không làm được" trong cuộc sống dấn thân đi rao giảng tin mừng.

 

4. Gợi Ý.

     

Phép lạ đã xảy ra lúc không ngờ nhất.

     

Khi hoạt động, làm việc tông đồ, cũng có lúc "vất vả suốt mà chẳng bắt được gì" thì cũng chính là lúc nhận ra mình đang hoạt động do sức riêng mình chớ chưa biết dùng sức mạnh của Chúa.

     

Ở đây Phêrô đã dùng sức mạnh của Chúa để làm phép lạ đúng là "ai tin vào Thầy thì sẽ làm được những việc thày làm, mà còn làm được những việc to lớn hơn".

     

Cá và nước sâu vẫn là ngôn ngữ của Tâm lý miền sâu nói lên sức mạnh của Tiềm Thức, tức là sức mạnh của Thánh Thần vẫn tiềm ẩn trong nội tâm chưa được phát khởi để cho bừng lên. Thường tới 95% nội lực vẫn còn bị chôn vùi ?

     

Phép lạ xảy ra khi người ta biết cách quật khởi cho thần lực vùng lên (Gioan 7:37) thành dòng sức sống,bằng nghe theo lời Chúa, xác tín vào thần lực Chúa, bằng đời sống cầu nguyện.

     

Phêrô đã quá ngỡ ngàng trước sự lạ lùng của Chúa. Lúc này Phêrô diễn tả thái độ của một người đượcơn "Kính sợ Chúa'',không phải là sợ hãi Chúa, mà là ơn “khớp" Chúa, thấy Chúa cao cả quá tuyệt vời quá "dễ sợ" quá, phục Chúa quá. Và thấy mình nhỏ bé bất xứng. Lúc này Chúa thật là "Chúa" không còn ai và thế lực nào hơn Chúa được.

 

5. Câu hỏi chia sẻ

 

Tôi quyết định sẽ trang bị gì nhất cụ thể để vận được nội lực tức là sức mạnh Thánh Linh trong tôi trong đời hoạt động tông đồ?

 

6. Cầu nguyện

   

(Đọc lại bài Kinh Thánh thật chậm. Thay tên Phêrô bằng chính tên mình.)

 

Lạy Chúa, con đang nghe rõ Chúa gọi con làm tông đồ cho Chúa, mà con thì bất tài và hèn mọn. Có lẽ con cũng đã cố gắng nhiều lần mà kết quả chẳng được bao nhiêu ! Hôm nay con giật mình nhận ra là kết quả không tùy thuộc vào khả năng con, mà vào sức mạnh lời Chúa, xác tín vào thần lực Chúa qua đời sống cầu nguyện.

 

Khi cảm nghiệm sức mạnh kỳ lạ của Chúa nơi đời sống của con, con càng nhận ra con thật nhỏ bé. Xin Chúa cho con nhận ra phép lạ của Chúa mỗi giây phút, và con phấn khởi loan tin phép lạ của Chúa cho mọi người.

    

Kết thúc bằng Kinh Lạy Cha.