VÀO ĐỀ

LỜI MỜI GỌI

Sáng ngày 23.5.1987 tôi đến Lộ Đức sau một đêm trên xe lửa tốc hành từ Paris. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Lộ Đức. Lần đầu vào mùa hè năm 1971 tình nguyện đi giúp bệnh nhân trong chương trình Secours Catholique. Nhưng lần này tôi mang nhiều tâm tình khác. Đúng là tâm tình của người lữ hành đi tìm nguồn suối.

Bước chân xuống khỏi xe lửa, tôi nghe vẳng lên trong lòng bài hát "come to the water": Ai khát hãy đến dòng nước. Ai thiếu thốn hãy đến với Chúa, không phải trả tiền gì hết. Ai đi tìm, hãy đến dòng nước. Ai mỏi mệt hãy đến dòng nước...

Đây đúng là lời của Mẹ Maria đang "rủ rê" mời gọi tôi, mà trước đây chưa bao giờ tôi có liên tưởng giữa suối Lộ Đức và Lời Chúa trong Isaia 55 và Matthêw 11:28. Cảm hứng này đã đưa tôi đến trước hang Massabielle lúc nào không biết.

Từ sáng sớm, đoàn người hành hương đã tuốn đến đầy trước cửa hang. Tượng Đức Mẹ đặt cao phía bên phải hang đúng vị trí mà Bernadette đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra năm 1858. Phía bên trái treo lủng lẳng một hàng nạng. Đây là những chiếc nạng của những người què tàn tật được ơn chữa lành đã treo lên đó mà đứng dậy đi về được. Những chứng tích rành rành ra đó.

Ngày 25.2.1858 khi cô bé nhà quê nghèo nàn tên là Bernadette đi kiếm củi và mệt mỏi ngồi nghỉ trước hang đá này thì "một người đàn bà lạ" đã hiện ra với cô bé mà bảo: "Con hãy tới uống nước và rửa sạch". Cô bé tưởng người đàn bà lạ bảo ra lạch suối Gave phía trước. Nhưng không phải. Co bé lại nghe theo người đàn bà lạ chỉ dẫn đi vào trong hang lấy tay bới đất. Thì một mạch nước vọt lên. Cô sung sướng lấy hai tay vụm lại múc nước uống cho hết khát và rửa mặt cho sạch sẽ mát mẻ.

Suôi Nguồn vọt lên từ bên trong hang! Một tia sáng loé lên từ trong tâm trí tôi: "Ai khát hãy đến mà uống. Ai tin vào Thầy thì một dòng suối sẽ vọt lên từ trong lòng họ" (Gioan 7:37-38). Tôi hiểu ngay hang động Massabielle đây chính là cung lòng tôi. Cũng như Thánh Ignatio đã vào hang Manresa, tôi cũng đang cần đi vào nội tâm để tìm ra nguồn suối.

Ngay phía trước chân tượng Đức Mẹ là hàng chữ: "Ta là Đấng Vô Nhiễm". Tôi tự hỏi Đức Mẹ chỉ nhắn một tín điệp duy nhất vậy thôi sao? Và tôi cứ suy tư với câu hỏi đó cả ngày đầu tiên.

TÔI ĐÃ RỬA VÀ UỐNG.

Cảm nghiệm đẹp nhất của tôi tại hang Lộ Đức là sáng Chúa Nhật 24.5.187. Nhóm chúng tôi được xếp làm lễ vào lúc 6:30 sáng trong hang. Tôi dậy thật sớm để có tâm tình như bernadette "đến mà uống và rửa sạch". Lần này tôi không suy nghĩ nữa, mà thử thật xem có cảm nghiệm gì. Cùng dâng lễ có Cha người Mỹ Jim Ferry. Đang lúc sửa soạn lễ, tôi nói với Ngài: "Con muốn xưng tội, xin Cha lấy nước thừ Suối Nguồn của Chúa mà rửa cho con". Tôi đã xưng tội với một cảm nghiệm thật mạnh là vừa ở dưới dòng nước bước lên. Tôi ra ngay rặng vòi nước chảy từ mạch trong hang. Tôi đã rửa mặt bằng nước ấy, và đã vụm tay uống nước.

Trong lòng tôi có cái gì rạo rực không diễn tả được. Từ sâu thẳm một bài hát vọng lên:

Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mông. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.

- Như cây khô cằn cần suối mát êm đềm. Từ Nguồn muôn ơn cho dời tươi thắm an vui. Mẹ là suối thiêng cứu chữa muôn nỗi khổ đau. Nước mát rót tuôn truyền ban tràn trề sức sống.

Bỗng tim tôi reo vui, người tôi như muốn nhảy lên sung sướng. A, tôi hiểu rồi: "Mẹ là Dòng Suối Tinh Tuyền. Mẹ là Dòng Suối Vô Nhiễm" chuyển nước từ Nguồn Chúa. Tất cả tín điệp Lộ Đức là đây. Dòng suối Mẹ Vô Nhiễm tinh tuyền, còn nguyên chất Chúa 100% không pha gì vào, chưa bị ô nhiễm vẩn đục. Mẹ nhận đủ 100% ơn Chúa vì dòng suối Mẹ không gì làm tắc nghẽn cản trở.

Mẹ không trực tiếp chữa bệnh, nhưng Mẹ để cho 100% thần lực Chúa từ nguồn chữa bệnh, rửa sạch vết thương thể xác và tinh thần. Mẹ dẫn con người đến tận nguồn nước là chính Chúa. Mẹ cùng tôi hát ca: "Hỡi người lữ khách hãy dừng chân bên suối trong. Đây mạch nước mát cho lóng thanh thoả yên hàn sướng vui".

"Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới Nguồn Nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng (Thánh vịnh 23).

HÃY CẦM LẤY MÀ UỐNG

Thánh lễ tại hang Lộ Đức ghi đậm trong tôi một tâm tình mới về Thánh Thể. Từ hôm đó, mỗi lần dâng lễ tôi đều có cảm tưởng đang hành hương lên núi tới Nguồn Suối để nhận lãnh 100% ân sủng Chúa, đủ "mười thành công lực" như Mẹ Maria. Vì đó là chương trình cứu độ của Chúa: "Chúa đã đổ xuống cho chúng ta tràn đầy mọi ân phúc thiêng liêng trong Đức Kitô. Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành trời đất, để chúng ta được nên thánh thiện tinh tuyền trước mặt Chúa" (Êphêsô 1:3-4)

Kinh nguyện Thánh Thể II đã bắt đầu bằng lời xác tín: "Chúa là Nguồn mọi sự thánh thiện".Chúa là Nguồn nước mọi ơn, Nguồn an vui, Nguồn lực, Nguồn sống. Chúa là Suối Nguồn Tình Yêu.

Trong lúc rước lễ, tôi đã để giờ cảm nghiệm được lời của Thánh Thần và Đức Mẹ mời gọi: "Hãy đến, ai khát hãy đến. Ai ước ao hãy đến uống nước sự sống được ban nhưng không" (Khải huyền 22:17)

Và tôi nghe rõ Chúa bảo tôi: "Hãy cầm lấy mà uống". Đây là Nguồn nước, hãy cầm lấy mà uống và rửa cho sạch. Và tôi thưa cùng Chúa: "Vâng, con đang đến". Tôi đã cầm lấy chén thánh và đã uống. Mỗi thánh lễ là một cuộc hành hương tuyệt vời dẫn tôi lên Nguồn nước trên núi thánh.

Từ trong thẳm sâu tận đáy lòng, một mạch suối đang bừng lên. Thánh Thần Chúa đang tuôn đầy tràn ơn thánh trong tôi.

 

SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU

Bạn đang tìm Chúa phải không?

"Đi tìm Chúa, bạn nên biết rằng chẳng có gì mà phải tìm, chẳng có gì mà phải đạt tới. Sao lại phải tìm cái đã có sẵn ngay trước mắt bạn? Sao lại phải đạt cái bạn đã có? Vậy thì điều quan trọng không phải là gắng tìm mà là mở mắt nhận ra" (Anthony De Mello)

Vì bạn như con cá đang bơi lội trong Suối Nguồn Tình Yêu. Dừng nhớn nhác đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia. Chỉ cần trở lại lòng bạn, vào noi an tĩnh định thần và mở mắt.

Tiếng gà gáy không làm cho mặt trời mọc, nhưng đánh thức bạn dậy mà ngắm nhìn bình minh rực rỡ. Cũng vậy, 48 thao luyện của Suối Nguồn Tình Yêu là những tiếng lay động đánh thức bạn dậy để mở lòng đón nhận nước nguồn:

Hồng ân Chúa bao la,

Tuôn đổ xuống chan hoà,

Tuy tay con nhỏ bé,

Bao nhiêu cũng không vừa

(Tagore)

Suối Nguồn Tình Yêu đặt nền từ Kinh thánh và theo tiến trình Linh Thao ở giai đoạn Nguyên Lý Nền Tảng và Thanh Tẩy Tâm Hồn. Lời Chúa sẽ thấm nhập và làm cho lớn lên. Rất thích hợp cho những phong trào nội tâm như Cursillo, Linh Thao, Canh Tân, Thanh Sinh Công, Thánh Linh và các Hội Đoàn Công Giáo. Bạn có thể thực tập mỗi tuần một bài, riêng một mình hay chung nhóm hội đoàn, theo lần lượt các bài kế tiếp nhau và ăn khớp với nhau theo một tiến trình nội tâm.

Đặc biệt, Suối Nguồn Tình Yêu đã được nhóm Lên Đường thao luyện trong suốt 48 tuần của năm 1988, và cùng chia sẻ cảm nghiệm sống Lời Chúa để lớn lên.

GHI ƠN

Xin chân thành cám ơn nhóm Lên Đường New Orleans đã xếp đặt việc xuất bản và phát hành cùng với Phong Trào Dũng Lạc.

Đặc biệt cám ơn ban kỹ thuật và xếp chữ:

Nguyễn Văn Nhật - Ngô Văn Giai - Nguyễn Trung Thái 

Nguyễn Văn Phúc -  Trần Cao Toàn - Tường Vi - Tường Vân

 Mỹ Dung - Ngọc Ánh.

"Ai khát hãy đến cùng Cha và uống. Ai tin vào Cha thì như Kinh thánh bảo; Từ lòng họ một dòng nước sẽ chảy ra. Ngài nói về Thánh Linh mà những người tin sẽ nhận được. (Gioan 7:37-39)

"Ai uống nước Cha ban, sẽ không bao giờ khát nữa. Vì nước Cha ban từ lòng họ sẽ thành Nguồn mạch phát sinh sự sống vĩnh cửu" (Gioan 4:14)

New Orleans, Ngày 22-6-1989.

Lm. Trần Cao Tường