|
Ánh sáng thật Ga 12:44-50 Trong Phúc Âm của thánh Gioan, đây là bài diễn từ công khai cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi từ giã trần thế. Chúa đòi hỏi thính giả một sự lựa chọn rõ ràng, dứt khoát hoặc đón nhận Chúa và sứ điệp của Chúa như ánh sáng thật đến từ Chúa Cha hoặc chối bỏ Chúa và nhận lấy hậu quả của sự chối bỏ là bị án phạt đời đời trong tối tăm. Nhưng để giúp thính giả lựa chọn dễ dàng, trước đó, Chúa đã làm nhiều dấu lạ: người mù được thấy, kẻ què đi được, kẻ bệnh được chữa lành, người chết sống lại… Chúa đã giảng dậy về đạo lý nước Trời là mến Chúa yêu anh em đồng loại, về một Chúa Cha nhân từ yêu thương, về chính Ngài là Con Thiên Chúa đã đến từ trời để cứu chuộc nhân loại chứ không để luận phạt, về chính Ngài là chủ chăn nhân lành luôn lưu tâm lo lắng cho đoàn chiên, về chính Ngài là ánh sáng soi đường cho con người. Tại sao Chúa tự nhận mình là ánh sáng đến thế gian ? Trong Kinh Thánh, ánh sáng được liên kết với sự thật và sự sống của Thiên Chúa. Thánh vịnh 27 ca tụng: “Chúa là ánh sáng và nguồn ơn cứu thoát tôi”. Như ánh sáng thiên nhiên đánh tan bóng tối và bộc lộ những gì ẩn dấu, Lời Chúa giúp cho người có lòng tin hiểu biết được sự thật của Nước Thiên Chúa. Ánh sáng thiên nhiên cũng đem lại sự ấm áp và làm cho hạt mầm nẩy sinh và cho mọi sinh vật phát triển. Lời Chúa phát sinh sự sống – sự sống thật của Thiên Chúa – trong lòng người tin tưởng đón nhận Lời Chúa. Như vậy, nhìn thấy Chúa Giêsu là nhìn thấy Thiên Chúa. Nghe lời Chúa Giêsu là nghe tiếng Thiên Chúa. Chúa Giêsu là ánh sáng thật của Thiên Chúa, ánh sáng có sức chiến thắng tối tăm của tội lỗi, ngu muội và chai đá. Ánh sáng và sự thật của Chúa đem lại sự chữa lành, ơn tha thứ và chuyển đổi. Ánh sáng này không chỉ soi đường cho dân Do Thái mà còn soi đường cho mọi người trên thế giới. Chúa Giêsu cảnh giác nếu chúng ta từ chối lời Chúa hay coi nhẹ Lời Chúa, chúng ta tự chọn sống trong bóng tối. Chúa nói rõ ràng Chúa không đến để luận phạt chúng ta, nhưng Chúa đến để đem cho chúng ta sự sống dồi dào và sự tự do thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi, xấu xa. Chúng ta tự lên án khi khước từ sự khôn ngoan và sự thật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói chính Lời Người sẽ là quan tòa xét xử chúng ta. Chúa không muốn chúng ta sống trong tối tăm, ngu muội và cứng lòng tin. Chúa đã cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Lời Chúa. Thánh Augustinô đã cầu xin Chúa như sau: “Lậy Chúa là Cha chúng con, chúng con khó lòng đến được với Cha, bởi vì sự hiểu biết của chúng con bất toàn. Quá ngu mê, chúng con tưởng tượng Chúa là kẻ thù của chúng con. Chúng con nghĩ Chúa vui sướng khi sửa phạt tội lỗi chúng con. Chúng con điên dại nghĩ Chúa là nhà độc tài áp bức của nhân loại. Nhưng từ khi Chúa Giêsu đến sống trên trần gian, Người chỉ cho chúng con biết Chúa là tình yêu, và những gì chúng con tưởng nghĩ về Chúa đều sai lầm và chẳng có cơ sở nào cả”. Như vậy, thành tâm đến với Chúa là ánh sáng thật, chúng ta sẽ không bước đi trên con đường tối tăm tội lỗi nữa. Chân thành đến với Chúa là Lời hằng sống, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, tự do và bình an. Lậy Chúa, trong lời của Chúa, chúng con tìm thấy sự sống và sự thật. Xin đừng để chúng con nghi ngờ Lời Chúa hay quên những giới luật của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa và nhiệt tâm lắng nghe Lời Chúa.
Sv. Ngô Văn
Thích 20-04-2005 |