|
Cành nho Ga 15:1-8 Chia sẻ những tâm sự cuối cùng của mình với các môn đệ, Chúa đã mượn hình ảnh cây nho để nói lên một sự thật là ai ở lại trong Người sẽ sinh nhiều hoa trái tốt tươi. Cây nho là một hình ảnh rất quen thuộc với dân Do Thái, vì đây là vùng đất có nhiều vườn nho. Với người Do Thái, cây nho còn mang tính cách tôn giáo. Tiên tri Isaia nói về “nhà Israel là vườn nho của Chúa”(Is 5:7). Giêrêmia viết “Chúa trồng Israel như cây nho hảo hạng” (Gr 2:21). Với dân Do Thái, cây nho trở thành biểu tượng của một dân tộc phát triển vững mạnh, nhưng vì họ thất trung với Chúa, nên Kinh Thánh lại dùng cây nho như dấu hiệu của sự suy tàn. Isaia nói tiên tri về Israel như vườn nho hoang tàn (x Is 5:1-7). Giêrêmia nói đến vườn nho thoái hóa hoang dại (Gr 2:21). Tự xưng là cây nho và chúng ta là cành nho, Chúa muốn dậy rằng chúng ta sẽ được lợi rất nhiều khi kết hợp với Chúa và việc chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa rất quan trọng. Tự xưng là cây nho thật, Chúa nói rõ ràng không ai có thể được thừa hưởng nước trời vì đã liên kết với dân tộc nào hay dòng giống nào riêng biệt. Chỉ qua Chúa Kitô, con người mới có thể được tháp vào vườn nho thật của Thiên Chúa. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới được vào nước Trời. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả đời sống của những ai liên kết với Người. Họ sẽ sinh nhiều hoa trái của bình an, công chính, niềm vui trong Thánh Thần (Rm 14:17). Hay nói khác đi, đó là hoa trái của Thánh Thần (Gl 5:22-23). Không ai sinh được hoa trái tốt tươi, nếu không được tháp vào cây nho đích thực là Chúa Kitô. Thực vậy, cho người luôn kết hiệp với Chúa, Chúa Giêsu trao tặng sự sống thật – sự sống dồi dào từ Thiên Chúa và sự sống sinh nhiều hoa quả tốt tươi. Làm sao để cây nho trở thành phong phú? Chắc chắn người làm vườn phải lo chăm sóc, tưới bón trước khi cây sinh hoa quả ngon ngọt. Cành nào muốn sinh trái phải được cắt tỉa chăm sóc. Chúa hứa chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái tốt tươi nếu chúng ta ở trong Người và để Người chăm sóc cắt tỉa những thói hư tội lỗi xấu xa. Điều này càng đúng hơn với chúng ta, những người công giáo. Chúng ta có bổn phận mang Chúa đến cho mọi người. Làm sao chúng ta có thể đem Chúa cho người khác nếu chúng ta không có Chúa. Như ống nước không thể nào chuyển nước nếu không được nối với nguồn nước. Vì vậy, Thánh Phaolô viết “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1:21). Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ "Bí quyết của cuộc đời hệ tại lòng đam mê Đức Kitô”, và chỉ ai để cho Đức Kitô chinh phục, thì mới dễ dàng chinh phục người khác” (thư gửi các linh mục ngày thứ năm tuần thánh 24-03-2005). Xin Chúa cho con được nên một với Chúa, để dù ăn dù uống, dù làm việc dù nghỉ ngơi, con chỉ làm vì Chúa và với Chúa (xem Cl 3:17).
Sv. Ngô Văn Thích
27-04-2005
|