SỐNG CHO GIA ĐÌNH

 

Bạn thân mến,

Muốn hay không muốn, chúng ta đã được sinh ra trong cuộc đời. Đã sinh ra, thì chúng ta phải sống, và sống thế nào để khi chết, chúng ta không hối hận.

Không hối hận vì chúng ta đã có những tư tưởng, lời nói và hành động tiêu cực đối với những người thân yêu nhất: vợ chồng, con cái, cha mẹ …

Không hối hận vì chúng ta đã làm khổ những người thân yêu nhất của mình.

Bạn có biết,

Khi ra ngoài, lỡ đụng phải ai đó, hoặc cả khi ai đó đụng phải mình, chúng ta thường xin lỗi ngay, mau mắn nhận đấy là lỗi của mình.

Khi phải trả lời điện thoại, chúng ta nói năng lễ phép, lịch sự, cho dù đang bị người ta xỉ nhục.

Khi bán hàng, chúng ta chiều chuộng, săn đón khách hàng, cho dù người khách đó đôi khi khó chịu, còn nặng lời chê bai.

Khi đi ăn nhà hàng, gặp một cô tiếp viên, đôi khi chẳng đẹp bằng vợ mình, chúng ta vẫn khen ngợi, ăn nói ngọt ngào.

 . . . .

Thế mà khi về tới gia đình, chúng ta lại khác hẳn: cau có, khó chịu, cằn nhằn với chồng/vợ, với con cái.

Bạn có biết không,

Nếu ngày mai chúng ta chết đi, công ty của chúng ta tìm người thay thế chúng ta dễ dàng lắm. Nhưng những người thân yêu mà chúng ta giã từ sẽ luyến tiếc, nhớ thương chúng ta trọn đời họ đấy. Thế mà chúng ta đã hy sinh cho công việc hơn là cho những người thân yêu.

Bạn thân mến,

Xin hãy sống trọn vẹn, thân thương với và cho những người thân yêu.

Lễ Thánh Giuse

19-03-2006

Lm. Giuse Ngô Văn Thích