Chúa Thánh Thần

Ga 16:12-15

Chúa Giêsu tiếp tục mặc khải cho các tông đồ về Chúa Thánh Thần và vai trò của Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện sau khi Chúa Giêsu về trời. Với các tông đồ, giai đoạn khởi đầu của đức tin sắp chấm dứt nhường chỗ cho giai đoạn trưởng thành của đức tin. Chúa Giêsu đã dậy các tông đồ nhiều điều, nhưng còn nhiều điều khác các ông không thể hiểu được. Phải chờ Chúa Thánh Thần đến dẫn dắt các tông đồ tới sự thật vẹn toàn.

Như thế, sự thật không phải là cái gì chúng ta sáng tạo, cũng không phải là điều chúng ta khám phá. Sự thật là ơn ban của Chúa, Đấng sở hữu và ban phát sự thật. Chúa Giêsu cho các tông đồ biết Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ tỏ bày sự thật.

Tại sao lại phải bày tỏ sự thật?

Bởi vì có nhiều người hoài nghi sự thật, không muốn tin sự thật. Có nhiều người sợ sự thật vì nghĩ rằng sự thật ngăn cản tự do của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ “sự thật giải phóng anh em” (Ga 8:32). Vâng, sự thật giải thoát chúng ta khỏi nghi nan, ảo tưởng và sợ hãi. Vì Thiên Chúa là nguồn sự thật, và nếu chúng ta càng đến gần Chúa và lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta càng hiểu biết hơn về Chúa, hiểu hơn về tình thương của Chúa đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ sống trong an bình, hạnh phúc. Nhưng làm sao chúng ta có thể đến gần Chúa để lắng nghe Chúa và hiểu biết Chúa nếu chúng ta không được Chúa Thánh Thần ban ơn hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta.

Chúa Giêsu nói với các tông đồ Ngài sẽ gửi Thánh Thần của sự thật đến. Đấng sẽ cho biết nhiều điều nữa mà bây giờ các ông không thể hiểu nổi. Thật vậy, phải đợi đến ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống và sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ mới hiểu được những gì mắt các ông đã thấy, tai các ông đã nghe, lòng các ông cảm nghiệm khi Chúa Giêsu còn ở với các ông. Các ông đã hiểu biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đã xuống thế mặc lấy thân phận con người, đã chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc nhân loại và đã sống lại lên trời. Từ ngày ấy, các ông đã can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình. Đức tin của các ông đã trưởng thành. Các ông không còn sợ bị bắt bớ tù đầy khi làm chứng cho sự thật.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống là thời điểm mới quan trọng, bởi vì nhờ ơn ban của Chúa Thánh Thần, các môn đệ có thể hiểu được các chân lý. Cũng chính vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội đã được khai sinh. Vì thế, giáo hội vẫn luôn cầu khẩn xin Veni Creator Spiritus, lậy Thần Linh sáng tạo, xin hãy đến. Giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến để cải thiện và thánh hoá giáo hội và mỗi người chúng ta, để ban ơn thêm sức giúp chúng ta có thể sống xứng đáng là con Chúa. Mỗi hành động tốt lành của chúng ta: như ý muốn cầu nguyện, ý muốn hy sinh, ý muốn làm việc bái ái … đều được Chúa Thánh Thần thúc đẩy hướng dẫn vì Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong giáo hội và trong mỗi người chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa đức tin, đức cậy, đức mến trong chúng ta và ban cho chúng ta những “hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5:22-23).

Chúa Thánh Thần luôn hiện diện đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc sống. Nhưng việc cảm nghiệm Chúa Thánh Thần phải là kinh nghiệm bản thân của mỗi người. Kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn và chân thành đời sống của một người con cái Chúa, như Thánh Phaolô đã viết: “ai được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:14).

Xin Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về sự thật. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi con đường lầm lạc tội lỗi, để luôn sống đời người con thánh thiện của Chúa.

Sv. Ngô văn Thích  04-05-2005