|
CON NGƯỜI TRÊN HẾT
Trên trần thế này, chính con
người mới đáng quý hơn tất cả ?
Nhưng chính con người cũng lại bị
khinh khi nhất, quên lãng nhất?
Chỉ vì một mảnh đất, một tư lợi,
người ta đã hy sinh cả triệu mạng sống con người trong những cuộc
chiến. Và hằng ngày, người ta đã áp đặt cả triệu người, nam có, nữ
có, già có, trẻ có, làm nô lệ chỉ vì những tư lợi vật chất.
Điều này làm chúng ta suy nghĩ.
Chúng ta phải tự hỏi : chúng ta có chắc chắn không đặt nhiều thứ vật
chất tầm thường lên trước tình yêu của chúng ta không ?
Lời tự thú của một bà lão cho
chúng ta giải đáp.
"Chúng tôi là một cặp vợ chồng
hạnh phúc. Chúng tôi không cãi cọ. Chúng tôi sống cho nhau. Tôi làm
việc tại nhà, cả ngày ngồi bên bàn máy chữ, lo đánh bài cho một
trường học. Mỗi ngày, khi chồng tôi đi làm về, bước vào nhà, tôi chỉ
nói với ông đựợc một câu chiếu lệ : "chào anh", trong khi vẫn tiếp
tục làm việc không ngừng, chẳng thèm ngoái cổ lại để nhìn ông. Và
tôi chỉ đứng lên ôm hôn ông sau khi làm xong mọi công việc.
"Một ngày kia, tự nhiên tôi cảm
thấy thiêu thiếu một điều gì, tôi có thể làm hay hơn nữa, chúng tôi
sẽ hạnh phúc hơn thế nữa ...
"Chiều hôm ấy, khi nghe tiếng
chìa khóa, tôi đã ngưng ngay công việc, vui cười chạy ra đón ông.
"Cám ơn em, hôm nay anh thật hạnh
phúc ! Ông ta nói với tôi. Thường ngày anh chỉ thấy lưng em, hôm nay
anh sung sướng nhìn thấy cả nụ cười của em".
"Tình yêu thực sự bốc cháy trong
chúng tôi, dù sau bốn mươi năm chung sống. Và tôi đã hiểu rằng một
trong những lý do làm cho nhiều vợ chồng, nhiều gia đình không còn
niềm vui, đó là người ta đã quý trọng công việc, đồ vật hơn con
người. Tôi đã quý trọng bàn máy, tập giấy của tôi hơn chồng tôi..."
Thật vậy, chúng ta đã quý trọng
vật chất hơn con tim và tinh thần. Biết bao đứa trẻ bị la rầy, chửi
rủa, chỉ vì chúng đã làm bẩn chiếc áo đang mặc, làm bể một chiếc ly.
Thế là trong bữa ăn, chúng toàn nghe những lời đay nghiến.
Không, chẳng có gì quan trọng,
khẩn trương như vậy đâu! Tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi như vậy.
Quên ngay chuyện đó đi. Đừng quên sống những giây phút hiện tại tin
yêu và hạnh phúc, nhờ đó trái tim của tất cả mọi người chung quanh
chúng ta sẽ được sưởi ấm.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết
yêu thương, quý trọng mọi người với tình thương chân thật.
Lm. Giuse Ngô Văn Thích, OP.
|