Đừng sợ

 

Lời Chúa nói với các bà đến viếng mộ Chúa cũng là lời Chúa nhắn nhủ mỗi người chúng ta.

“Chị em đừng sợ  . . .” (Mt 28:10).

Đừng sợ.

Vâng, đừng sợ thánh giá của cuộc đời, vì Chúa đã hiến thánh và chúc lành thánh giá khi Chúa chấp nhận vác thánh giá và chịu treo trên thánh giá.

Mỗi người đều có thánh giá.

 

Thánh giá có thể là những khó khăn của trách nhiệm.

Thánh giá có thể là những vất vả của công việc.

Thánh giá có thể là những nỗi niềm đau của tinh thần.

Thánh giá có thể là những thăng trầm của cuộc sống.

Thánh giá có thể là những bệnh tật của thân xác.

 

Thánh giá có thể là vợ/chồng, con cái hay chính bản thân.

. . . . . . . . . .

 

Xin hãy chấp nhận, trân trọng ôm hôn thánh giá, chứ đừng kéo lê nặng nề.

Cuộc sống sẽ an vui, hạnh phúc.

 

Đi trọn con đường của đời mình.

Sống trọn ơn gọi của mình.

Chúa sẽ đón chúng ta nơi vĩnh cửu.

 

Chúa đã chấp nhận thánh giá, và Chúa đã đạt tới vinh quang phục sinh. Amen.

Lm. Giuse Ngô Văn Thích, OP.