|
Khoan dung Mc 9:38-40 Thời Chúa Giêsu, ở Palestine có nhiều người làm nghề trừ quỷ. Và ai cũng tuyên bố có khả năng trừ được quỷ. Gioan và các môn đệ bực tức vì một người không là môn đệ Chúa đã nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Coi người này là địch thủ nên các ông muốn loại trừ. Các ông còn cấm người ấy “vì người ấy không theo chúng ta”. Nhưng Chúa Giêsu đã không cho phép các ông ngăn cấm họ. Chúa còn khiển trách tính ghen tương và hoài nghi của các môn đệ bằng một câu trả lời khôn ngoan: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy làm phép lạ, rồi sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Ở đây, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về tình yêu khoan dung, nhân hậu. Vì, Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu trong trái tim chúng ta, nhờ Thánh Thần (Rm 5:5). Tình yêu đó tìm kiếm những tốt đẹp nhất nơi người khác. Thánh Phaolô viết :”tình yêu không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật” (1 Cr 13:5-6). Trái lại, ghen tương đưa chúng ta đến buồn phiền về những gì đáng lẽ phải làm cho chúng ta vui mừng. Lý do làm chúng ta buồn sầu trước những điều tốt của người khác vì chúng ta thấy rằng điều tốt đó làm giảm giá trị hay tài năng của chúng ta. Chúng ta ghen tương khi tin rằng lợi điểm hay sở hữu của người khác làm giảm thiểu chúng ta hay đem lại bất lợi cho chúng ta. Ghen tương đối nghịch với yêu thương. Cả hai đối tượng của tình yêu và ghen tương là sự tốt của người khác, nhưng theo chiều hướng khác nhau, trong khi tình yêu thì vui mừng vì sự tốt của người khác, thì ghen tương lại đau buồn. Một lần kia bị chỉ trích là quá lịch thiệp với kẻ thù mà đáng lẽ phải hủy diệt, Abraham Lincoln đã trả lời: “Tôi đã chẳng tiêu diệt kẻ thù khi biến họ thành bạn hay sao?” Ai trong chúng ta cũng muốn sống yêu thương, khôn ngoan, xử sự tốt đẹp với mọi người. Nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy thực tế không dễ dàng. Có nhiều khi mới hứa với Chúa điều này điều nọ xong, chỉ vài phút sau chúng ta đã thất hứa. Có nhiều khi chúng ta quá xác tín vào những tin tưởng và phương pháp của chúng ta, cho rằng chỉ có những tin tưởng và phương pháp của chúng ta mới đúng. Còn của người khác thì không đúng. Sự xác tín đó là nguyên nhân của không ít những tranh chấp, thù oán. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ cũng là dịp để chúng ta hồi tâm suy nghĩ lại về cách sống của chúng ta. Chúng ta có vui mừng khi thấy người khác làm việc tốt không? Chúng ta có giống các môn đệ bực tức ghen tương sợ hãi khi thấy người khác làm việc tốt không ? Những sai lỗi, những khuyết điểm nói lên con người yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Làm sao để sửa đổi bay giờ ? Chỉ còn cách chúng ta trở về học nơi nguồn gốc Khôn Ngoan duy nhất là Thiên Chúa, Đấng là Đường, sự Thật và sự Sống. Cầu nguyện và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Thánh Giacôbê khuyên nhủ “nếu trong lòng anh em còn có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp thì ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Đó là sự ghen tương khôn ngoan của con cái thế gian. Trái lại, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, từ bi, không thiên vị, giả hình” (x Gc 3:14-17). Xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu nồng cháy giúp chúng ta vui mừng vì điều tốt lành của người khác kể cả của người đóng đinh chúng ta hay gây khó khăn cho chúng ta.
Sv. Ngô Văn Thích 18-05-2005 |