|
Không có giờ
Tôi quỳ cầu nguyện, nhưng không lâu.
Tôi có quá nhiều việc phải làm. Tôi phải vội vàng đi làm, vì quá nhiều giấy nợ.
Tôi quỳ và đọc vội câu kinh.
Đứng dậy, bổn phận tín hữu của tôi đã xong.
Linh hồn tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Cả ngày tôi không có giờ nói một lời an ủi, nói về Chúa với bạn bè.
Họ cười tôi, thế là tôi sợ.
Không có giờ. Không có giờ. Quá nhiều việc phải làm. Tôi không ngừng kêu than. Không có giờ lo cho linh hồn.
Nhưng đến giờ sau hết, giờ phải chết, tôi đến trước mặt Chúa, mắt không dám nhìn lên. Chúa cầm sách trong tay, cuốn sổ đời hằng sống.
Chúa nhìn vào sổ và nói: “Cha không thấy tên con. Một lần Cha đã viết, nhưng Cha không có giờ”
No Time (Ẩn danh) 13-04-2005
|