|
Khôn
ngoan Nước
Trời
Mt 25,
1-13
Trong một xã hội mà vật chất được
đề cao, những người kiếm được nhiều tiền sẽ được xã hội quý trọng.
Người ta kể họ là người thành công. Người ta kể họ là người khôn
ngoan. Người ta đua nhau bắt chước, tìm cách để kiếm được càng nhiều
tiền càng tốt bằng bất cứ phương tiện nào. Người ta cũng khuyến
khích con cái theo gương những người thành công, khôn ngoan theo
kiểu mẫu suy tư của họ. Quý ông bà anh chị em vẫn nghe : thằng bé
này, con bé này khôn lắm, để cho nó đi học bác sĩ, kỹ sư. Còn thằng
bé này, con bé này khờ khạo, không được khôn, để xin cho nó đi tu.
Theo họ, tiền là tiên là phật,
là
cái lọng che thân,
là
cán cân công lý,
là
sức bật của tuổi trẻ,
là
an nghỉ của tuổi già.
Như vậy theo họ,
tiền có thể mua được tất cả. Tiền có thể mua được sức khỏe. Tiền có
thể mua được vàng bạc châu báu. Tiền có thể mua được danh vọng, bằng
cấp, chức vị. Tiền có thể mua được thú vui … Tiền cũng có thể mua
được hạnh phúc.
Có đúng như vậy
không ? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một quan niệm về khôn ngoan
khác hẳn quan niệm của xã hội. Theo Lời Chúa, khôn ngoan trước hết
là kính mến Thiên Chúa (xem Hc 1:11;27), “mà yêu mến Thiên Chúa là
tuân giữ lề luật. Và chú tâm tới lề luật của Thiên Chúa là bảo đảm
trường sinh bất tử ” (Kn 6:17-18). Và tất cả những ai đi tìm kiếm
khôn ngoan sẽ được gặp, vì chính Thiên Chúa ban khôn ngoan cho những
ai yêu mến Người (Hc 1:9).
Vua Salomon đã xin
cho được khôn ngoan và Thiên Chúa đã ban cho ông. Thiên Chúa đã nói
với ông: “Bởi vì ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của
cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho
được tài phân biệt để xét xử … thì Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn
ngoan minh mẫn … Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi :
đó là giàu có, vinh quang … nếu và đây là một điều kiện rất quan
trọng, nếu ngươi tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta” (1 V
3:11-14).
Như vậy, khôn ngoan
của Nước Trời không thể được quan niệm theo kiểu người trần thế,
cũng không thể đo đếm bằng tiền bạc.
Bởi vì,
Tiền có thể mua vui thú, nhưng không thể mua tình yêu.
Tiền có thể mua tuồng kịch, nhưng không thể mua niềm vui.
Tiền có thể mua một người nô lệ, nhưng không thể mua một người bạn.
Tiền có thể mua một người đàn bà, nhưng không thể mua một người vợ.
Tiền có thể mua một căn nhà, nhưng không thể mua một mái ấm.
Tiền có thể mua thức ăn, nhưng không thể mua sự ngon miệng.
Tiền có thể mua thuốc men, nhưng không thể mua sức khỏe.
Tiền có thể mua bằng cấp, nhưng không thể mua văn hóa.
Tiền có thể mua giường nệm, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon.
Tiền có thể mua sách vở, nhưng không thể mua trí thông minh.
Tiền có thể mua thuốc an thần, nhưng không thể mua sự bình an.
Tiền có thể mua vật chất, nhưng không thể mua tinh thần.
Tiền có thể mua lạc thú, nhưng không thể mua hạnh phúc.
Tiền có thể mua thế gian, nhưng không thể mua nước trời.
Lậy Chúa, xin ban
cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, để hướng dẫn chúng con trong
mọi việc chúng con làm và giúp chúng con biết luôn làm những gì đẹp
ý Chúa. Nhờ thế, chúng con sẽ được sống muôn đời trong Nước Chúa.
05-11-2005
Lm. Giuse Ngô Văn Thích
|