Làm theo ý Cha

Pl 2:1-11 - Mt 21, 28-32

 

"Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình"?

Người con thứ nhất trả lời không đi, khi người cha đến nhờ cậu ra làm vưỡn giúp đỡ ông, nhưng rồi sau đó nghĩ lại hối hận, cậu ta lại đi. Người con thứ hai trả lời sẽ đi làm nhưng rồi lại không đi.

Chắc chắn chúng ta cũng sẽ trả lời như các Thượng tế và kỳ lão Do thái : "người con thứ nhất đã làm theo ý cha mình”.

Qua dụ ngôn trên, Chúa Giêsu muốn chỉ dạy chúng ta con đường nên thánh, con đường vào Nước Chúa. Đó chính là làm theo ý Thiên Chúa, nghĩa là thực hành giới răn của Chúa. Và Chúa đã ban cho chúng ta một giới răn duy nhất. Đó là “mến Chúa yêu người”.

Vâng luật tình yêu ấy, luật muôn thuở vì con người và cho con người mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong trái tim con người. Và luật ấy vẫn trường tồn cho dù ngày nay trong một xã hội mà giá trị con người được đánh giá chỉ dựa trên tình tiền tài và danh vọng. Người ta tôn trọng kẻ giàu có. Người ta ca ngợi kẻ có danh giá và tài năng.

Tưởng chừng như luật tình yêu đã bị quên lãng và loại thải. Nhưng không, những bông hoa tình yêu vẫn triển nở. Chúng ta còn nhớ một Gandi đã dùng khí giới tình yêu tranh đấu cho tự do và độc lập của dân tộc của ông. Chúng ta còn nhớ một Mẹ Têrêsa Calcutta đã yêu thương chăm sóc những kẻ kém may mắn và nghèo khổ trong xã hội.

Chính Chúa đã xuống trần làm người để dạy chúng ta bài học tình yêu.

Với Chúa,

Yêu không chỉ là cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

Yêu không chỉ là chết trong lòng một ít như Xuân Diệu ca tụng.

Nhưng yêu là chết cho người mình yêu (Ga 15:13). Yêu đến quên mình. Yêu hết mình. Yêu đến chấp nhận cái chết trên thập giá.

Và học có những tâm tình như Chúa (Pl2:1-11), chúng ta không mến Chúa và yêu anh em theo như cách yêu của con người nữa. Nhưng chúng ta mến Chúa và yêu anh em như cách Chúa yêu mến Chúa Cha và yêu mỗi người chúng ta. Đó là cách yêu mới. Yêu không điều kiện, không tính toán, yêu xả láng. Khi yêu chúng ta, Chúa không đặt điều kiện nào nơi chúng ta (Rm 9:15-16). Chúa không xem xét chúng ta có thông thái, có tài năng suất chúng. Chúa không đòi chúng ta có kiến thức, có tài hùng biện, kể cả có đạo đức hay không. Chúa chỉ đòi chúng ta một điều duy nhất, đó là đáp trả tình yêu của Người.

Luật mến Chúa và yêu người xem ra rất đơn giản và dễ dàng, nhưng thực hành lại rất khó. Điều này ai cũng kinh nghiệm. Yêu mến Chúa vô hình ở xa trên cao rất dễ, nhưng yêu mến những người anh em, những người khác ý kiến, khác lập trường với chúng ta rất khó. Đây là một thách đố. Tuy nhiên, điều không thể đối với chúng ta lại là điều có thể đối với Chúa. Thánh Phaolô viết “chúng tôi không có khả năng để nghĩ mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Chúa” (2 Cr 3:5). Chúa ban cho chúng ta ân sủng giúp chúng ta có thể yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ, suy nghĩ như Chúa suy nghĩ và hành động như Chúa hành động.

Chắc chắn mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn gồm có những người khác tính tình, nhiều khuyết điểm cùng sống với nhau, nên không khỏi có những đụng chạm, mâu thuẫn. Nhưng nếu chúng ta sống chân tình và hết tình, thì những khác biệt, mâu thuẫn ấy sẽ trở thành phương tiện giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống. Và chỉ khi gia đình, cộng đoàn chúng ta có tình yêu, chúng ta mới có thể làm chứng nhân sống động của tình yêu cho mọi người.

Bởi vì đến ngày cuối cùng của cuộc đời, khi mỗi người chúng ta ra gặp Chúa.

Chúa không hỏi hiệu xe nào chúng ta đã lái. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã giúp chở bao nhiêu người không có xe.

Chúa không hỏi nhà chúng ta cao sang như thế nào. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã mời bao nhiêu người vào thăm nhà bạn.

Chúa không hỏi quần áo đẹp chúng ta chất chứa trong tủ. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã giúp bao nhiêu người nghèo không có quần áo mặc.

Chúa không hỏi khu vực nào chúng ta đã ở. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã đối xử thế nào với người hàng xóm.

Chúa không hỏi mầu da của chúng ta. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã sống tốt như thế nào.

Chúa không hỏi chồng chúng ta có oai, con chúng ta có giỏi. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã là người vợ, người mẹ tốt như thế nào.

Chúa không hỏi vợ chúng ta có đẹp, con chúng ta có khôn. Nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta đã là người chồng, người cha tốt như thế nào.

Chúa không hỏi cộng đồng chúng ta có nhà thờ khang trang, rước sách linh đình, tiền bạc đầy ngân hàng, nhưng Chúa sẽ hỏi cộng đồng chúng ta có yêu thương nhau, có đoàn kết để phục vụ Chúa và anh em trong cộng đồng không.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho tình yêu của mỗi người chúng con, để vườn hoa tình yêu của chúng con triển nở và tỏa hương thơm tình yêu cho mọi người chung quanh.

Chúa Nhật 25-Sept -2005

Lm. Giuse Ngô Văn Thích