|
Lương thực tình yêu
1 V
19:48 - Ep 4:30-5:2 - Ga 6:41-52
Bạn thân mến,
Có dịp nào, bạn vào một nhà hàng
ngồi quan sát khách ăn.
Bạn sẽ thấy gì ?
Có những người vào nhà hàng một
mình, gọi ngay một món ăn, hay một tô phở. Họ ăn vội vàng, ăn lấy ăn
để, ăn cho xong cho hết cơn đói, rồi vội vàng ra đi, chẳng màng chi
đến những gì xảy ra chung quanh.
Có những người vào nhà hàng cùng
với bạn bè hay thân nhân gia đình, từ từ gọi món ăn, thong thả ngồi
thưởng thức, trò chuyện vui vẻ.
Có những người khác vào nhà hàng
với người tình, họ ăn uống khoan thai, tâm tình thân mật. Hai mái
đầu thỏ thẻ tâm sự. Họ ngồi chia sẻ, có khi quên cả phải ra về. Lắm
khi người hầu bàn phải nhắc khéo, để lấy chỗ cho người khác.
Như vậy, ngoài những thức ăn như
cơm bún, thịt cá, rau cỏ cho thân xác, có chăng một thứ gì khác mà
mỗi người trong chúng ta đã từng cảm nghiệm trong cuộc sống. Người
ta gọi đó là Tình Yêu.
Vâng,
Đó là Tình yêu của quý anh, quý
chị trao cho nhau trong đời sống hôn nhân.
Đó là Tình yêu của cha mẹ trao
ban cho con cái.
Đó là Tình yêu của những người đã
cho đi tất cả đời sống, thời giờ, của cải để phục anh chị em bệnh
tật, nghèo nàn trong những bệnh viện, trong những vùng đất xa xôi
hẻo lánh.
Đó là Tình yêu của các bạn dành
cho nhau lúc này đây.
Tôi tin chắc những giây phút quý
báu, tâm tình các bạn dành cho nhau sẽ là những mối giây liên kết
chân tình, huynh đệ giữa mỗi người mãi mãi.
Và những tình yêu ấy chỉ là phản
ảnh tình yêu bao la của Thiên Chúa, một tình yêu tuyệt vời, một tình
yêu của Thiên Chúa dám hy sinh chính Con mình cho nhân loại. Thiên
Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại nên đã ban chính người Con để
làm của lễ đền tội cho nhân loại (1 Ga 4:10). Chúa đã yêu thương
nhân loại đến hy sinh chính bản thân mình, chấp nhận cái chết khổ
nhục trên thập giá (Pl 2:8).
Hơn ai hết, Con Thiên Chúa đã
không lạ gì thân phận mỏng manh, tội lỗi của nhân loại. Hơn ai hết,
Con Thiên Chúa hiểu rõ cuộc sống khổ đau, nhọc nhằn, thăng trầm của
kiếp người.
Cuộc hành trình về Thiên Quốc của
chúng ta, những người công giáo, còn xa vời vợi và nhiều chông gai.
Nhưng Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc và chuẩn bị hành trang cho chúng
ta: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa” (1V 19:7). “Tổ tiên
các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là
bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng
sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga
6:49-51). Con Chúa đã yêu thương trao ban cho chúng ta chính Mình
Máu Thánh Người để luôn sống với chúng ta, đồng hành với chúng ta và
nâng đỡ chúng ta trong mỗi bước thăng trầm của cuộc sống: khi an vui
hạnh phúc cũng như lúc gian nan thử thách, khi bệnh hoạn cũng như
lúc mạnh khỏe.
Và Thiên Chúa muốn gì nếu không
phải là muốn chúng ta can đảm đáp trả lại tình yêu của Người. Anh em
hãy bắt chước Thiên Chúa, và hãy sống trong tình bác ái, vì anh em
là con cái được Người yêu thương. “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng,
nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi
gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót
và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong
Đức Ki-tô” (Ep 4:1.31-32).
Lm. Giuse Ngô
Văn Thích, OP.
|