|
Quyền uy phục vụ Mc 10:32-45 Ba lần Phúc âm kể lại việc Chúa Giêsu tiên báo Người sẽ phải chịu khổ hình vì bị phản bội và chết thảm thương trên thập giá, một cái chết đau đớn và khổ nhục mà người Roma đã sáng nghĩ ra để diệt trừ kẻ phạm pháp. Các môn đệ bối rối lo âu vì những lời tiên báo ấy. Nếu Chúa Giêsu là Thầy của họ còn bị giết, thì số phận họ cũng không hơn. Các môn đệ thất vọng. Họ không thể hiểu được thập giá vì họ luôn mơ ước hình ảnh một nước Chúa huy hoàng trong đó Chúa Giêsu uy nghi toàn thắng và các ông nắm giữ những chức tước cao trọng. Họ cũng đã quên Giêsu loan báo Chúa sẽ sống lại sau khi chịu treo trên thập giá. Chúa Giêsu biết sẽ chịu xỉ nhục, nhưng vinh quang cũng đang chờ đón Người. Chúa Giêsu biết con người làm điều dữ, nhưng quyền năng Chúa sẽ làm điều tốt. Vinh quang sẽ thắng thập giá. Không vinh quang nào không qua thập giá. Nhưng tại sao “Con Người” lại bị nhục hình? Tại sao Đấng Messia lại bị khai trừ và bị giết? Không phải Chúa đã hứa Đấng xức dầu của Người sẽ giải phóng dân người khỏi áp bức và thiếp lập một vương quốc bình an và công chính sao? Isaia đã tiên báo Chúa muốn Đấng Messia, “người tôi tớ đau khổ” sẽ chịu khổ hình và chết để đền tội lỗi muôn dân (Is 53:5-12). Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng chính Máu của Người. Giá chuộc của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Vinh quang của Chúa Giêsu không ngừng với cái chết nhưng chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển của Người. Uy quyền của Chúa khác với quan niệm của con người. Chúa đã hoà hợp uy quyền với phục vụ và hy sinh. Thông thường khi có quyền uy và chức tước, người ta được phục vụ và đòi được phục vụ xứng đáng. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn quan niệm ấy. Nước Chúa là nước phục vụ. Với Chúa, người nào có quyền phải yêu thương và hy sinh phục vụ. Bởi vì không có tình yêu hy sinh, uy quyền trở thành khắc nghiệt và ích kỷ. “Ai muốn làm lớn phải phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu phải làm đầy tớ mọi người”. Chúa Giêsu cũng giải thích rõ ràng cách thức phục vụ. Đó là sẵn sàng hy sinh hiến cả mạng sống mình vì anh em. Các môn đệ của Người phải uống chén đắng nếu muốn cùng Người thống trị trong nước của Người. Chén đắng ấy là chính thập giá. Mỗi người một chén đắng. Mỗi người một thập giá. Không thập giá của người nào giống thập giá của người nào. Chén đắùng của chúng ta là đời sống Kitô hữu với tất cả những hy sinh hằng ngày, những thất vọng, thử thách, chiến đấu. Một môn đệ phải sẵn sàng hy sinh đời sống của mình bằng những hy sinh nho nhỏ hằng ngày. Chúng ta chia sẻ vương quốc của Chúa bằng việc hy sinh đời sống riêng của mình để khiêm nhường phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ vì phần rỗi của chúng ta. Xin Chúa biến đổi chúng ta thành người đầy tớ của tình yêu để chúng ta luôn biết phục vụ mọi người. Sv. Ngô Văn Thích 25-5-2005 |