|
Sống và rao giảng tình yêu
Mc 6:7-13 - Am
7:12-15 - 2 Ep 1:3-14
Khi lãnh nhận
bí tích rửa
tội,
mỗi
người
chúng ta được
gia nhập
vào gia đình
của
Thiên Chúa. Chúng ta được
làm con của
Chúa. Chúng ta được
gọi
Thiên Chúa là Cha. Tuy nhiên, không phải
chỉ
từ
khi chúng ta lãnh nhận
bí tích rửa
tội,
mà trước
cả
khi tạo
thành vũ
trụ,
Thiên Chúa đã
chọn
chúng ta làm con cái của
Người.
Chúa đã
yêu thương
và ban muôn vàn ơn
phúc cho chúng ta, để
nhờ
đó,
chúng ta trở
nên những
người
con thánh thiện.
Và trong kế
hoạch
yêu thương,
Thiên Chúa còn muốn
quy tụ
muôn người
dưới quyền
một
thủ
lãnh là Đức
Kitô (2 Ep 1:3-14). Nhưng
Thiên Chúa không thực
hiện
kế
hoạch
ấy
một
mình. Mà Người
muốn
mỗi
người
chúng ta cộng
tác đóng
góp, cho dù chúng ta bất
toàn. Khi chọn
gọi
chúng ta, Chúa không cần
đến
sự
thông thái, sự
khôn ngoan của
chúng ta. Chúa không cần
đến
kiến
thức
của
chúng ta. Chúa không cần
đến
tài năng
lợi
khẩu
của
chúng ta. Chúa cũng
không cần
đến
sự
thánh thiện
đạo
đức
của
chúng ta.
Amốt
không có tài ăn
nói, ông là một
người
chăn
nuôi súc vật
và chăm
sóc cây sung, thế
mà Chúa đã
chọn
ông làm tiên tri (Am 7:12-15). Thánh Phaolô
đang
đi
lùng bắt
những
người
tín hữu,
thế
mà Chúa đã
chọn
ông làm tông đồ.
Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan học
hành có bao nhiều
đâu
và đang
làm nghề
đánh
cá, thế
mà Chúa đã
chọn
làm tông đồ.
Rồi
Matthêu, một
người
thu thuế
tội
lỗi;
Mađalêna,
một
cô gái đàng
điếm
...
Chúa đã
mời
gọi
và sai các tông đồ
ra đi
rao giảng
tình yêu của
Chúa. Tình yêu ấy
đã chữa
lành tất
cả
những
bệnh
thể
xác và những
bệnh
tinh thần.
Như
vậy,
Chúa chỉ
muốn
chúng ta đáp
lại
tình yêu của
Chúa, sống
cho tình yêu của
Chúa và đem
tình yêu Chúa cho bất
cứ
ai chúng ta gặp
trên đường
đời.
Ngày xưa,
Chúa đòi
các tông đồ
phải
bỏ
mọi
sự
mà theo Ngài. Chúa đòi
các tông đồ
phải
ra đi
rao giảng
Tin Mừng
mà không được
mang bao bị,
tiền
bạc,
lương
thực
(mc 6:7-13).
Chúa không đòi
hỏi
chúng ta như
đã
Chúa yêu cầu
các tông đồ.
Chúa không đòi
chúng ta làm những
việc
đại
sự
như
các tông đồ
đã
làm như
trừ
quỷ,
chữa
nhiều
bệnh
tật.
Chúa cũng
không yêu cầu
chúng ta phải
xây cất
nhà thương,
trường
học,
đi truyền
giáo nơi
miền
xa xôi hẻo
lánh.
Chúa muốn
chúng ta sống
cho tình yêu và đem
tình yêu của
Chúa cho những
người
thân yêu nhất
của
chúng ta: cho vợ,
cho chồng,
cho con cái, ông bà cha mẹ
ngay trong gia đình
của
chúng ta.
Tôi xin đề
nghị
2 điều
cụ
thể,
thực
tế
cho việc
sống
tình yêu và cho nhau tình yêu:
1. Đọc
vài kinh chung với
nhau mỗi
tối
trước
khi đi
ngủ.
Như
vậy,
Chúa và Mẹ
Maria sẽ
đồng
hành với
gia đình
chúng ta. Chúa và Mẹ
sẽ
nâng đỡ
và dẫn
dắt
cuộc
sống
gia đình
của
chúng ta trong tình Chúa,
tình Mẹ và tình người.
2. Chân tình tặng
cho nhau mỗi
ngày những
tình yêu nho nhỏ:
một
nụ
cười,
một
bông hoa, một
lời
nói thân thương,
một
giúp đỡ
nhỏ
bé, tầm
thường
nhất
như
rửa
chén, quét nhà ... Những
tình yêu nho nhỏ
đó
sẽ
tạo
thành đại
dương
tình yêu. Đừng
đợi
khi nào có tình yêu thật
vĩ
đại
mới
cho nhau. Vì chẳng
bao giờ
có tình yêu vĩ
đại.
Bạn
thân mến,
Xin hãy chân tình sống
cho tình yêu. Xin cho nhau hằng
ngày những
tình yêu nho nhỏ.
Vì nếu
cuộc
sống
không có tình yêu, thì sống
cũng
như
không.
Lm. Giuse Ngô
Văn Thích, OP.
16-07-2006
|