|
Tin sẽ được sống Cv 5:17-21 - Ga 3:16-21 Chúng ta biết rằng tình yêu vượt trên tất cả mọi sự. Người yêu chân thật không giữ lại cho mình tí nào cả, nhưng cho đi tất cả, kể cả cái tốt nhất họ có. Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta qua việc ban cho chúng ta cái tốt nhất Ngài có. Chúa Cha đã cho chúng ta chính Chúa Con. Chúa Con đã tự hiến chính mình như của lễ đền tội để những ai tin vào Con Chúa đều được cứu rỗi. Thánh Gioan đã diễn tả tình yêu bao la của Thiên Chúa, một tình yêu không dành cho một nhóm người, hay một dân tộc, nhưng tình yêu cứu chuộc toàn thể thế giới, mỗi người. “Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời”. Thiên Chúa là người Cha nhân từ. Người không thể yên lòng cho đến khi con cái còn lang thang chưa trở về nhà. Thánh Augustinô viết: “Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta dường như chỉ có một mình chúng ta để Người yêu thương”. Nhưng Chúa lại ban cho chúng ta tự do. Chúng ta có thể tự do chọn lựa người chúng ta thương, điều chúng ta thương. Chúng ta có thể yêu tối tăm tội lỗi hoặc yêu ánh sáng của chân thiện mỹ. Nếu tình yêu chúng ta tìm theo chân thiện mỹ, chúng ta đã chọn Chúa trên hết mọi sự. Đoạn sách công vụ hôm nay cho kể lại việc các tông đồ đã đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng đức tin và hành động. Các ngài không còn sợ phải ra tù vào khám, nhưng đã can đảm tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá. Không phải các tông đồ có lòng tin mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu theo Chúa. Hành trình đức tin của các ông cũng có nhiều khó khăn, thử thách, gập ghềnh, chông gai. Phêrô đã chối Chúa ba lần. Các môn đệ bỏ Chúa trốn chạy khi Chúa bị bắt. Tôma cứng lòng muốn thấy dấu đinh ở tay Chúa, xỏ tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa. Hai môn đệ Emmau hoang mang bỏ anh em về quê quán chờ thời. Đức tin là một hồng ân Chúa ban. Nhưng hạt mầm đức tin phải được đón nhận, phải được vun trồng để có thể phát triển. Đức tin cũng là một kinh nghiệm cá nhân mà mỗi người phải tìm lấy cho chính mình. Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ Thánh Thần để giúp các tông đồ tập luyện, phát triển đức tin vững vàng. Chỉ từ khi có Chúa Thánh Thần, các thánh tông đồ mới can đảm tuyên xưng lòng tin của mình. Các ông không còn sợ hãi, khi rao truyền Chúa Giêsu chết khổ nhục và phục sinh. Các ông không còn e dè khi tuyên xưng Thánh Giá là vinh quang. Đức tin không được tập luyện, đức tin sẽ không vững mạnh. Đức tin không được vun trồng, đức tin sẽ không phát triển. Đức tin không được chăm sóc, đức tin sẽ bị sâu bọ cắn đứt. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là gương sáng chứng nhân cho chúng ta. Ngài là một vị thánh của thế kỷ. Ngài đã tin vào Thánh Giá. Ngài đã tin vào Thánh Thể. Sức mạnh của Thánh Giá, sức mạnh của Thánh Thể giúp Ngài làm được rất nhiều việc tốt đẹp cho giáo hội nói riêng và cho toàn thế giới. Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 cầu bầu cho chúng ta được Chúa Thánh Thần giúp tập luyện đức tin mỗi ngày, để khi tin vào Lời Chúa đã nói ”Thầy đây, đừng sợ”, chúng ta sẽ được bình an và sống muôn đời. Sv. Ngô Văn Thích 06-04-2005
|