Vua Giêsu

Mt 25, 31-46

 

Kết thúc năm phụng vụ, giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô là Vua.

Nói đến Vua, chúng ta nghĩ ngay đến một lãnh thổ, một quốc gia.

Nói đến Vua, chúng ta nghĩ ngay đến những dinh thự huy hoàng cổng kín, tường cao, ngai vàng bệ rồng tráng lệ, ra vào phải có phép.

Nói đến Vua, chúng ta nghĩ ngay đến những lính canh bảo vệ, kẻ hầu người hạ.

Nói đến Vua, chúng ta nghĩ ngay đến những yến tiệc linh đình với những kẻ quyền cao chức trọng.

Nói đến Vua, chúng ta nghĩ ngay đến những luật lệ, hiến pháp, những tòa án.

Nhưng tất cả những tiêu chuẩn vật chất ấy, Chúa Giêsu, Vua của chúng ta chẳng có tí nào cả.

Chẳng có quốc gia, lãnh thổ, Vua Giêsu đã sống lang thang phiêu bạt rao giảng Tin Vui Hạnh Phúc cho mọi người (Lc 9:6), đến nỗi chỗ để tựa đầu thôi màVua Giêsu cũng chẳng có (Mt 8:20). Và Vua Giêsu đã chết trên thập giá.

Không dinh thự huy hoàng cổng kín tường cao, Vua Giêsu đã chọn những người tầm thường nhất làm môn đệ của mình (Mt 9:9). Vua Giêsu mở rộng vòng tay đón nhận bất cứ ai chạy đến với Người bất cứ lúc nào (Mc 10:13-16; Lc 4:40; 6:17-19).

Không lính canh bảo vệ, không kẻ hầu người hạ, Vua Giêsu chỉ mong đến để “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28).

Không tài sản tiền bạc, không kim cương hột xoàn, Vua Giêsu thích làm bạn và tiếp xúc với người bệnh tật đau yếu, với kẻ nghèo hèn, với những người bị xã hội loại bỏ, với kẻ tội lỗi (Mt 8:17; 9:10-11).

Không luật lệ, hiến pháp, Vua Giêsu không hạch sách, không kết tội (Ga 8:11).

Vua Giêsu chỉ yêu cầu có một điều, và chỉ một điều thôi. Đó là tình yêu. Và chính Vua Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Người đã chết vì yêu chúng ta (Ga 15:13; 1 Ga 3:16).

Vâng, Vua Giêsu là Vua của nước Tình Yêu. Và Người sẽ đón nhận vào Nước Tình Yêu ấy tất cả những ai đã vì yêu mà làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Người, vì họ đã làm cho chính Người: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống;  Ta là khác lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25:35-37).

Lậy Chúa, tôn vinh Chúa là Vua, con cũng muốn được vào nước Tình Yêu của Chúa.

Vậy thì, hôm nay, con sẽ cố gắng thực thi luật tình yêu của Chúa.

Nếu một ai đó thô lỗ,

nếu một ai đó không nhẫn nại,

nếu một ai đó không nhã nhặn,

Con sẽ không phản ứng lại.

Con sẽ không trả lời giống như cách của họ.

 

Nếu con gặp một ai đó đối xử bất công hay khó khăn với con,

Con xin Chúa chúc lành cho người ấy.

Có thể người đó là người thân, hàng xóm,

người cùng sở hay một người xa lạ.

 

Con sẽ lưu tâm đến những gì con nói:

Con sẽ cẩn thận chọn lựa lời nói

Con sẽ không nói hành nói xấu.

Con sẽ tìm cách chia sẻ những đau buồn của người khác.

Con sẽ tha thứ tất cả những xúc phạm hay những thiệt hại một ai đó gây cho con.

 

Con sẽ làm một việc tử tế cho một ai đó cách kín đáo.

Con sẽ đối xử với người khác như  con muốn được đối xử.

Con sẽ thực hành châm ngôn “làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình” (Mt 7:12) với mọi người con gặp.

 

Con sẽ nâng đỡ tinh thần của một ai đó đang thất vọng bằng

một nụ cười tươi vui,

một câu nói thân thương,

một lời khuyến khích chân thành

 

Con sẽ cầu nguyện nhiều hơn tý nữa.

Con sẽ đọc đoạn sách nào đó tốt lành.

Con sẽ tìm nơi vắng vẻ để lắng nghe lời Chúa.

 

Con sẽ làm tất cả vì tình yêu Chúa.

19-11-2005

Lm. Giuse Ngô Văn Thích, OP.