Xin hãy nhớ

 

Lậy Chúa, con cảm thấy quá suy nhược,

đau khổ và buồn phiền,

Cuộc đời chẳng còn ý nghĩa.

Con không còn sức mạnh,

để lướt thắng những thử thách và khổ cực.

 

Buông xuôi là chọn lựa hay nhất, Chúa ơi.

“Con không thể” luôn ám ảnh tâm trí con.

 

Con sẵn sàng bỏ dở,

Lậy Chúa, con kêu xin Chúa thêm một lần nữa,

trước khi con bỏ rơi tất cả.

Lậy Chúa, xin tha thứ, vì con không thể …

Nhưng bất chợt, con đã khóc nức nở,

Khi con nghe tiếng Chúa nói :

 

“Cha luôn yêu con.

Con có nhớ lúc mà Cha nhận lời cầu của con.

Con có nhớ niềm vui khi đời con tuyệt diệu.

Con có nhớ tình yêu Cha con mình chia sẻ.

Con có biết Cha không thể cho con nhiều hơn khả năng con có thể nhận.

Hãy nhớ những niềm vui, tình yêu, bình an con đã được,

Và biết rằng Cha luôn thành tín”.

 

Chúa ơi, con nhớ rồi :

Con nhớ lần đầu tiên con được rước Chúa,

Con nhớ niềm vui khi con được rửa tội

Con nhớ tình Chúa dành cho con

Con nhớ tâm tình tạ ơn khi Chúa nhận lời con cầu

Con nhớ con được bình an.

Con biết Chúa vẫn luôn ở đây với con.

 

Bây giờ, con hiểu rõ,

trong tất cả mọi hoàn cảnh,

cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp.

Và con tín thác nơi Chúa

mọi ngày trong đời con.

Con cám ơn Chúa,

vì tất cả mọi sự Chúa đã làm cho con

Lậy Chúa, con yêu Chúa.

 

 

Bạn ơi, xin luôn nhớ trong mọi thử thách phiền muộn,

luôn có gì đó tốt đẹp.

 

Chờ xem, bạn sẽ thấy ánh sáng mặt trời.

Xin nhớ rằng Chúa luôn thành tín.

 

~ Kristy Kusuma ~