Xin thánh hiến họ trong sự thật

Ga 17:11-19

Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời dưới thế, sau khi tâm sự, dặn dò, từ biệt các tông đồ và hứa ban Thánh Thần cho các ông, Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các ông “xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta”.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ được hiệp nhất, được nên một: hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa Con và qua Chúa Thánh Thần và hiệp nhất với nhau giữa tất cả mọi thành phần của nhiệm thể Chúa.

Hiệp nhất trong Chúa Cha, Chúa Giêsu đã coi việc làm vinh danh Chúa Cha trên trời là mục đích và sứ vụ của mình khi đến trần gian. Tất cả những gì Chúa Giêsu nói và làm đều để tôn vinh Cha của Người. Ngay trong thập giá, Chúa Giêsu đã nhìn thấy vinh quang hơn là xỉ nhục. Vâng phục ý Chúa Cha là vinh quang của Người. Chúa Giêsu tuân phục ý Chúa Cha cho dù có lúc muốn chối từ thập giá. Sức mạnh của Chúa Giêsu không ở trong Người, nhưng ở trong Chúa Cha. Hiệp nhất với Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải đặt việc làm vinh danh Thiên Chúa lên hàng đầu, sẵn sàng làm theo ý Chúa, sẵn sàng vác thập giá theo Chúa đi đến bất cứ nơi đâu Chúa gọi. Chắc chắn, Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta cũng sống can đảm như các tông đồ xưa.

John Henry Newman đã viết: “Chúa đã dựng nên tôi, dành riêng cho tôi một công việc rõ ràng. Chúa giao cho tôi những việc mà Chúa không giao cho người khác. Tôi có sứ vụ của tôi ... Tôi là một khoen trong một dây xích, một dây liên lạc giữa con người. Chúa không dựng nên tôi không không. Vì vậy, tôi tín nhiệm Chúa…”. Vâng mỗi người có một sứ vụ đã được trao phó và chúng ta phải chu toàn, như thánh Phaolô đã viết “có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa” (1 Cr 12:4-6). Người thì làm phép lạ, người thì chữa bệnh, người thì quản trị, người thì nói tiên tri, người thì phục vụ (xem 1 Cr 12:27-28).

Chúa Giêsu cũng cầu nguyện xin Chúa Cha thánh hiến các tông đồ trong sự thật và trong sự thánh thiện. Trong tiếng Do Thái, từ thánh hiến có nghĩa là thánh thiện hay dành riêng cho Chúa. Từ này cũng có nghĩa được trang bị những phẩm tính trong tâm trí và tư cách để làm một nghĩa vụ nào đó. Chúa Cha đã gọi Chúa Giêsu phục vụ trong thánh thiện và chân lý. Là chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được gọi và được trang bị để phục vụ Chúa trong thế giới này như những sứ giả của Chúa. Chân lý của Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự ngu muội và tội lỗi. Chân lý sẽ bộc lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa tốt lành, nhân ái và khôn ngoan. Chân lý sẽ cho chúng ta khát khao sự thánh thiện của Chúa. Chúa Thánh Thần là nguồn của sự thánh thiện và là Đấng ban phát sự thánh thiện sẽ làm việc trong chúng ta. Người sẽ thanh tẩy chúng ta bằng lửa của Người và biến đổi nên giống Chúa Kitô.

Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải cầu nguyện luôn để được kết hợp với Chúa và được Chúa Thánh Thần thánh hiến trong sự thật.

Sv. Ngô Văn Thích  11-05-2005