MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống từ 01-01 đến 31-01-06

 

Ngày 01-01-06: “Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”   (Lc 2,19)

  Mẹ Maria là người Tín hữu đã yêu mến Lời Chúa với cả tấm lòng. Xin giúp con luôn đọc và suy gẫm để thực hành Lời Chúa như Mẹ.

Ngày 02-01-06: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa; hãy sửa đường cho ngay thẳng để Đức Chúa đi.”   (Ga 1, 23)

  Ông Gioan đã thẳng thắn nói mình không phải Đấng Kitô hay ngôn sứ. Xin dạy con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm.

Ngày 03-01-06: Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây là chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

  Nhờ cái  chết của Đức Kitô mà nhân loại đã thoát khỏi mọi tội lỗi. Xin cho con biết cảm nhận tình Chúa thương để trở về với Ngài.

Ngày 04-01-06: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”   (Lc 10, 42)

  Lắng nghe Lời Chúa là việc quan trọng để ra đi phục vụ tha nhân. Con quyết tâm dùng hết thì giờ để suy niệm và sống Tin Mừng.

Ngày 05-01-06: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, Tôi cũng phải đưa chúng về.”   (Ga 10,16)

  Chúa đã khao khát những người mọi tôn giáo khác trở về cùng Giáo hội. Con quyết lòng sống hài hoà để mọi người trở về cùng Chúa.

Ngày 06-01-06: “Tôi đã làm phép Rửa cho anh nhờ nước, còn Người, Người làm phép Rửa cho anh  trong Thánh Thần.” (Mc 1,8)

  Phép Rửa nhờ nước của ông Gioan đòi hỏi lòng sám hối tâm hồn. Xin Chúa đổi mới con trong Thánh Thần do ơn cứu độ của Chúa.

Ngày 07-01-06: Thân mẫu Người nói với giai nhân:”Ngươì bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”  (Ga 2,5)

  Con đã mến Đức Mẹ bằng rất nhiều cách; nhưng chưa nghe Lời Chúa. Xin Mẹ giúp con thực hành những điều Chúa đã dạy.

Ngày 08-01-06: “Họ vào nhà thấy hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người.”   (Mt 2,11)

  Ba nhà chiêm tinh ngoại đạo đã tim đến thờ lạy Chúa với cả tấm lòng.  Con quyết tâm tìm kiếm Chúa trong mọi người con gặp.

Ngày 09-01-06: Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: “Quả thật tôi , tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào.”  ( Cv 10,34)

  Thiên Chúa không xét xử theo bộ dạng bên ngoài; nhưng nhìn thấu tận đáy lòng người ta. Xin cho con biết kính sợ sự công minh Chúa.

Ngày 10-01-06: “Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng thánh của Thiên Chúa.!”   ( Mc 1, 24)

  Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, nên ma quỉ sợ Ngài tiêu diệt. Xin Mẹ giúp con biết xa lánh dịp tội, và làm lành lánh dữ.

Ngày 11-01-06: “Chúa Giêsu lại gần, cầm lấy tay bà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các Ngài.”  (Mc 1, 31)

  Đức Giêsu cầm tay là hành động giúp bệnh nhân kể như chết sống lại.  Xin thêm sức để mỗi ngày con có sức sống mới của Chúa.

Ngày 12-01-06: Người chạnh lòng thương dơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.”  (Mc 1, 41)

  Vì lòng tin tưởng và hy vọng vào Chúa chữa lành cho người bệnh phong. Xin Mẹ giúp con tin vào lòng thương xót bao la của Chúa.

Ngày 13-01-06: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”   (Mc 2,5)

   Bệnh bại liệt là dấu hiệu của sự tội làm suy yếu về phần tâm hồn. Con hết lòng tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa để được sống lại.

Ngày 14-01-06: Đức Giêsu nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người ôm đau mới cần.”   (Mc 2,17)

  Các kinh sư và người Pharisêu họ tự cho mình là những người mạnh khỏe. Xin Chúa dạy con biết nhận ra mình là người tội lỗi.

Ngày 15-01-06: Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu.”  (Ga 1,40)

Lạy Chúa, ông Anrê đã nghe ông Gioan nói và theo Chúa Kitô.

Xin giúp con vượt mọi khó khăn, cám dỗ để theo Chúa đến cùng.

Ngày 16-01-06: “Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn.”  (Mt 19, 17)

  Điều gì tốt chỉ có mình Thiên Chúa quyết định mà thôi. Xin giúp con không nên giữ đạo hình thức; nhưng còn bằng những việc làm.

Ngày 17-01-06: “Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát.”  (Mc 2, 27)

  Ngày Sa-bát để giúp ích cho con người, chứ không phải làm hại con người. Xin cho con biết thi hành luật một cách khôn ngoan.

Ngày 18-01-06. Chúa nói: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi.”  ( Mc 3, 4)

  Chúa Giêsu đã nói rõ với tôi về giữ luật cho con người bất cứ lúc nào. Xin dạy con biết uyển chuyển trong khi thi hành luật Chúa.

Ngày 19-01-06: “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến đề sờ vào Người.”  (Mc 3, 10)

  Đi khắp nơi gặp gỡ và chữa lành là cách rao giảng của Chúa. Con noi gương Chúa đến với mọi người bằng lời nói và việc làm.

Ngày 20-01-06: “Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.”   (Mc 3, 14)

  Chúa Giêsu đã chia sẻ niểm vui với các môn đệ khi đi rao giảng. Xin giúp con biết sống liên kết với nhau để làm chứng về Chúa.

Ngày 21-01-06: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được.”  (Mc 3, 20)

  Chúa Giêsu đã cùng đi với các môn đệ trong mọi hành trình rao giảng. Xin Mẹ dạy con biết nhiệt thành trong việc phục vụ Lời Chúa.

Ngày 22-01-06: Các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại thuyền với những người làm công mà đi theo Người.”   (Mc 1, 20)

  Bốn môn đệ đầu tiên là Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan đã theo Chúa. Xin giúp con biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong mọi lúc.

Ngày 23-01-06: “Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”   (Mc 3, 29)

  Những ai phạm đến Thánh Thần là không chấp nhận quyền năng vô cùng thánh thiện của Chúa, thái độ ngoan cố này đi ngược với thái độ ăn năn sám hối. Xin cho con thật lòng ăn năn trở lại để Chúa thứ tha.

Ngày 24-01-06: “Họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.” (Mc4,12)

  Chúa dùng dụ ngôn để mọi người thấy mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria dạy con biết khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa.

Ngày 25-01-06:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”  (Mc 16,15)

   Hôm nay Chúa đang bảo tôi hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Con quyết tâm  sống Lời Chúa bằng việc làm cho tha nhân.

Ngày 26-01-06: “Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe Lời thì liền vui vẻ đón nhận.”   (Mc 4,16)

Biết bao lần con đã tiếp nhận Lời Chúa, nhưng không kiên tâm thực hành. Xin Mẹ giúp con bền chí trong mọi khó khăn cuộc sống.

Ngày 27-01-06: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.”   (Mc, 31)

  Nước Thiên Chúa dần dần sẽ trở thành một nơi có thể đón các dân tộc. Xin cho toàn thế giới mau mắn đón nhận Tin Mừng của Chúa.

Ngày 28-01-06: Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà các anh vẫn chưa có lòng tin?”   (Mc 4, 40)

  Chúa đang hiện diện bên tôi, Ngài đang dựa đầu ngủ đằng sau lái. Xin cho con tin tưởng như Đức Mẹ khi có Chúa ở trong đời tôi.

Ngày 29-01-06: Đức Giêsu quát mắng nó (thần ô uế)  “Câm đi ! Hãy xuất khỏi người này !”   (Mc 1, 25)

  Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa đến tiêu diệt ma quỷ. Xin hãy tiêu diệt thần ô uế tham lam khỏi con người của con.

Ngày 30-01-06:  “Người vừa ra khỏi thuyền , thì từ đám mồ mả, có một người bị thần ô uế ám liền ra đón Người;”   (Mc 5,2)

  Chúa Giêsu đã tỏ quyền năng đối với thần ô uế ở vùng dân ngoại. Xin Chúa giải thoát con khỏi tình trạng thoái hóa tâm hồn hiện nay.

Ngày 31-01-06: Bà  tự nhủ “Tôi mà sờ vào áo Người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh.” (Mc 5, 28)

  Chúa ban ơn cứu độ và chữa lành cho những ai đến với Người nhờ lòng tin. Xin thêm lòng tin cho con như người đàn bà bị băng huyết này.

 

Phó tế GB Nguyễn văn Định