|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 02- 2006
Ngày 01-02-06: “Ông ta không
phải là bác thợ mộc, con bà Maria , và anh em của các ông Giacôbê,…
Giuđa và Simon sao? (Mc 6, 3)
Lạy Chúa, người xưa thường nói bụt nhà không thiêng, ngày nay
cũng vậy. Xin cho con biết nhận thấy Chúa trong mọi người.
Ngày 02-02-06: “theo luật
Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrualem, để tiến dâng cho
Chúa.” (Lc 2, 22)
Lòng nhiệt thành của cha mẹ Chúa Giêsu đã nói lên việc thi hành
luật Chúa. Xin giúp con sống đức tin bằng biệc làm.
Ngày 03-02-06: Cô gái ra đi
hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gioan Tẩy giả”. (Mc
6, 24)
Cái chết bi đát của Gioan Tẩy giả đã nói lên sứ mạng Tiền
Hô và Đức Giêsu đã xác nhận. Con xin can đảm làm chứng nhân cho Chúa.
Ngày 04-02-06: “Ra khỏi
thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương,”
(Mc 6, 34)
Chúa Giêsu thương dân chúng như đàn chiên không người chăn dắt.
Xin cho con biết thật lòng quan tâm đến tâm hồn của mọi người.
Ngày 05-02-06: Sáng sớm, lúc
trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu
nguyện ở đó.” (Mc 1, 35)
Chúa Giêsu dạy bạn và tôi một bài học tỉnh thức cầu nguyện
không chán. Xin Mẹ phù hộ các Tín hữu biết cầu nguyện không ngừng.
Ngày 06-02-06: “Họ rảo khắp
các vùng và nghe tin Người ở đâu, thi bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.”
(Mc 6, 55)
Dân chúng bệnh tật đã biết khao khát tìm gặp Chúa ở khắp
nơi. Linh hồn con đang bệnh họan vì nô lệ tội. Xin Chúa đến giúp
con.
Ngày 07-02-06: Người trả lời
họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói đúng về các ông là những những kẻ đạo
đức giả.” ( Mc 1, 6)
Đức Giêsu đã dùng lời ngôn sứ Isaia đã kích người Pharisêu giả
hình. Xin dạy con đừng giữ đạo Chúa theo hình thức bên ngoài.
Ngày 08-02-06: Chúa Giêsu nói:
“chính cái gì từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế,
Ai có tai thì nghe! (Mc 7,15-16)
Chúa muốn nói với tôi về những ý định, tư tưởng mới làm con người
ra xấu. Xin mẹ dạy con luôn có tâm tình tốt như Đức Kitô.
Ngày 09-02-06: “Phải để cho
con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà
ném cho chó con.” ( Mc 7, 27)
Đức Giêsu trả lời người đàn bà gốc Phênixi có đức tin khiêm tốn và
vững mạnh. Xin Me Maria giúp con tin vào Lời |Chúa như Mẹ.
Ngày 10-02-06: “Người ta đem
một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin người đặt tay
trên anh.” (Mc 7, 32)
Người điếc và ngọng đã được Chúa chữa lành để anh nghe và nói rõ
ràng. Xin Chúa hãy mỡ mắt và tai con biết nghe và nói Lời Chúa.
Ngày 11-02-06: “Thầy chạnh
lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không
có gì ăn.” (Mc 8, 2)
Lòng khao khát nghe Lời Chúa Giêsu của đám đông đến nỗi quên cả ăn.
Xin giúp con nhiệt tâm quên mình vì rao giảng Tin Mừng.
Ngày 12-02-06: Người chạnh
lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn anh sạch đi !”
(Mc 1, 41)
Chúa đã dơ tay đụng vào người phong hủi tức thì cơn bệnh đi
khỏi anh. Xin Chúa đến giúp con biết lánh xa các dịp tội hàng ngày.
Ngày 13-02-06: Người thở dài
não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ,” (Mc 8, 12)
Người Pharisêu thật mù quáng, họ xin dấu lạ như dân trong
sa mạc thuở xưa. Xin Mẹ giúp con tin vào quyền năng của Chúa như Mẹ.
Ngày 14-02-06: Người răn bảo
các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men
Hêrôđê.” (Mc 8, 15)
Men chỉ sự biến chất, thoái hóa, gương xấu của những người đương
thời. Xin Chúa giúp con luôn sáng suốt trước mọi hoàn cảnh.
Ngày 15-02-06: Người ta dẫn
một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta.” (Mc 8,22)
Dẫn người mù xin Đức Giêsu chữa lành là một hành động tin
tưởng. Con quyết giúp nhiều người thiếu niềm tin tiến lại gần Chúa
hơn.
Ngày 16-02-06: Người trách
ông Phêrô: “Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không
phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc 8, 33)
Ông Phêrô đã kéo Chúa riêng mà trách Người, ông đã đóng vai
tò Xatan. Xin giúp con biết đi theo con đường thương khó của Chúa.
Ngày 17-02-06: “Quả vậy, ai
muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì
tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8, 35)
Nếu con sống ích kỷ thì sẽ mất hết, mất sự sống vĩnh cửu là mất tất
cả. Xin Đức Mẹ dạy con biết sống vì Chúa và vì Tin Mừng.
Ngày 18-02-06: Các ông
tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu câu : “từ cõi chết sống
lại nghĩa là gì?” (Mc 9,10)
Chúa biến hình trên núi có ý nói về sự sống lại của Người.
Xin cho con mỗi ngày chết đi cho tội lỗi, để có sự sống lại từ bây
giờ.
Ngày 19-02-06: Ta truyền cho
con: “Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” (Mc 2,
11)
Vì lòng tin của họ, Đức Giêsu đã tha tội cho người bại liệt được
khỏi bệnh. Xin cho con luôn có niềm tin vào Chúa trong mọi lúc.
Ngày 20-02-06: Đức Giêsu nói
với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối
với người có lòng tin.” (Mc 9,23)
Hôm nay Chúa đã nhấn mạnh với con : với niềm tin đừng nói: nếu có
thể. Xin dạy con lúc nào cũng nói : có thể với lòng tin của mình.
Ngày 21-02-06: Các ông làm
thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn
cả.” (Mc 9,34)
Khi phục vụ chỉ nghĩ mình hơn người khác, vì tự mãn, tự cao, tự đại.
Xin Đức Mẹ dạy con quyết sống khiêm tốn trong lúc phục vụ.
Ngày 22-02-06: “Đây là
những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ
trừ được qủy và sẽ nói được những tiếng mới lạ.” (Mc 16, 17)
Chúa đã nói rõ những việc làm của người có lòng tin mạnh mẽ. Con
quyết nhờ Chúa giúp để có lòng tin mãnh liệt khi phục vụ.
Ngày 23-02-06: “Ai làm cớ cho
một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối
đá lớn ào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mc 9, 42)
Chúa đã cương quyết trừng trị những ai làm gương xấu gương mù. Xin
dạy con thấy những tội lỗi xấu xa của mình để sám hối ăn năn.
Ngày 24-02-06: “ ông Mô-sê đã
truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời:” “Ông Mô-sê đã cho phép viết
giấy ly dị mà lấy vợ.”(Mc 10,3-4)
Lòng con lúc nào cũng muốn tự do hưởng thụ mà quên Chúa. Con xin
quyết tâm trở về và không còn đam mê dục vọng xấu xa nưã.
Ngày 25-02-06: Thầy bảo thật
anh em: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ
chẳng được vào.” (Mc 10,15)
Trẻ em luôn luôn dưới sự dẫn dắt của người lớn trong mọi việc. Xin
cho con có một tấm lòng vui vẻ và sẵn sàng đón nhận ý Chúa.
Ngày 26-02-06: Đức Giêsu trả
lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể
còn ở với họ?” (Mc 2,19)
Những khách bạn hữu của chú rể góp phần tạo niềm vui với đôi tân hôn.
Xin giúp con có niềm vui xứng đáng trong ngày Chúa đến.
Ngày 27-02-06: “Anh ta sầm
nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”
(Mc 10,22)
Của cải đã làm cho bao nhiêu người phải điêu đứng và bỏ Chúa. Xin
dạy con biết dùng của cải chứ không bị lệ thuộc vào của cải.
Ngày 28-02-06: Nhiều kẻ đứng
đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ được lên
hàng đầu.” (Mc 10, 31)
Con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa có phải vì Chúa và vì Tin Mừng thật
không? Xin Đức Mẹ giúp con bền chí theo Chúa trong mọi lúc.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
|