MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống tháng 02-2007

 

Ngày 01-02-07: “Người gọi Nhóm Mười hai lại, và bắt đầu sai đi từng hai người một.”   (Mc 6, 7)

Chúa muốn các tông đồ phải đơn sơ, hoà hợp, gắn bó khi rao giảng. Con quyết hoàn thành sứ vụ Chúa trao một cách vui vẻ và hiệp nhất.

Ngày 02-02-07: “theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để dâng tiến Chúa.”   (Lc 2, 22)

Câu này nói lên lòng nhiệt tâm của cha mẹ Đức Giêsu thi hành phụng tự. Xin cho các gia đình lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung.

Ngày 03-02-07: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”   (Mc 6, 31)

Chúa Giêsu đã quan tâm tới thể xác và tinh thần của các mộn đệ. Chúa  muốn tôi phải phục vụ, nhưng cũng cần có giờ tĩnh dưỡng.

Ngày 04-02-07:  Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “ Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ có tội.”  (Lc 5, 8)

Ông Phêrô đã khiêm tốn nhận ra quyền nặng khác lạ của Đức Giêsu.

Xin cho con biết nhận ra mình yếu đuối, để xin Chúa nâng đỡ.

Ngày 05-02-07: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình hằng ngày theo tôi.”   (Lc 9, 23)

Chúa muốn người môn đệ chân chính là phải liều mạng vì Đức Kitô.

Xin giúp con có lòng can đảm bước theo Chúa mọi nơi như Mẹ.

Ngày 06-02-07: “Dân này kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.”   ((Mc 7, 6)

Chúa Giêsu đả kích thứ tôn giáo chỉ giữ hình thức bên ngoài của họ. Con quyết nắm giữ và duy trì sống Lời Chúa bằng cả tâm hồn.

Ngày 07-02-07: ”Vì từ bên trong, lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp giết người.”   (Mc 7, 21)

Chúa Giêsu nói rõ những tư tưởng, ý định xấu làm cho tôi ra ô uế. Xin giúp con dứt khoát với con người cũ nhiều tật xấu mỗi ngày.

Ngày 08-02-07: ”Thưa Ngài,… nhưng con chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh bánh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7.28)

Người đàn bà có con bị quỉ ám này đã nói với Chúa thật khiêm tốn. Xin Me Maria dạy con luôn nói dịu dàng và tin tưởng vào Chúa.

Ngày 09-02-07: “Người kéo anh ra khỏi đám động, đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh.”   (Mc 7,33)

Hành động của Chúa cho anh điếc và ngọng là dấu hiệu của giải thoát. Con quyết lắng nghe Lời Chúa để ca tụng và tôn vinh Chúa.

Ngày 10-02-07: “Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.”   (Mc 8, 7)

Bánh và cá của các các môn đệ góp, nói lên sự biết chia sẻ của cải. Xin cho chính quyền biết giúp đỡ vật chất cho những người nghèo.

Ngày 11-02-07: “Sẽ đến thời anh mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được.”(Lc 17,22)

Chúa muốn nói đến ngày quang lâm, thời sau hết, Ngày của Đức Kitô. Xin giúp con sống xứng đáng là người Tín hữu gương mẫu.

Ngày 12-02-07: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?Tôi bảo thật các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,12)

Người Pharisêu quá ngu muội như dân trong sa mạc thuở xưa. Xin mở lòng con đừng giống họ, nhưng tin vào Chúa đang hiện diện.

Ngày 13-02-07: ”Sao anh em lại bàn tán về chuyện không có bánh? Anh chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? (Mc 8,17)

Các môn đệ cũng có thể mù quáng, cũng có những thái độ xấu. Con quyết không giống như men thù địch của Pharisêu và vua Hêrôđê.

Ngày 14-02-07: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”   (Lc 10,2)

Mùa gặt hái chỉ ngày phán xét, ngày tận thế riêng và chung cho mỗi người. Xin dạy con biết chuẩn bị bằng cầu nguyện và sống rao giảng.

Ngày 15-02-07: Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.”   (Mc 8,29)

Người ta có thể hiểu là sai Đức Kitô là người làm chính trị, nên Chúa cấm. Con quyết sống quên mình vì những người nghèo thể xác, nghèo tâm linh, để mọi người thấy Chúa. 

Ngày 16-02-07: ”Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”   (Mc 8, 34)

  Chúa Giêsu chăm lo cho đoàn chiên, dùng Lời và bánh nuôi sống họ. Con sẽ thi hành chức vụ ngôn Sứ, để đưa Lời Chúa đến tha nhân.

Ngày 17-02-07: “Tại sao các kinh sư lại nói, ông Ê-li-a phải đến trước.- Đúng thế ông ấy đến trước để chỉnh đốn mọi sự.” (Mc 9,11)

  Đức Giêsu cho biết ông Ê-li-a phải đến trước chính là Gioan Tiền Hô.  Xin cho con nhận ra Chúa đến qua những người con gặp gỡ.

Ngày 18-02-07: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình , thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.”   (Lc 6, 31)

  Hãy làm cho người khác, điều anh muốn người ta làm cho mình. Con luôn nhớ thực hành lời nói này trong đời sống hàng ngày.

Ngày 19-02-07: “Người ta đem nó laị cho Người. Vừa thấy Người, quỉ liền lay thật mạnh, nó ngã xuống đất, sùi cả bọt mép.” (Mc 9,20)

  Đức Giêsu là người mạnh hơn Xatan, các môn đệ là người yếu hơn.  Xin Chúa giúp con luôn có lòng tin và sự cầu nguyện liên lỉ.

Ngày 20-02-07: “…Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”   (Mc 9, 35)

  Chúa muồn dạy tôi phải luôn phục vu anh em một cách khiêm tốn. Xin giúp con luôn âm thầm làm việc và quên mình vì người khác.

Ngày 21-02-07: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy…”   (Mc 6,1)

  Điều quan trọng khi làm việc là sống thật, sống trước mặt Chúa. Con quyết làm việc với ngày lành, khiêm tốn và không khoe khoang.

Ngày 22-02-07: Ông Si-mon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”   (Mt 16, 16)

  Đây là mạc khải của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu gọi là Cha của mình. Xin cho con luôn cảm nhận Đức Kitô là Thiên Chúa hiện hữu.

Ngày 23-02-07: Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ.”   (Mt 9, 14)

  Đức Giêsu muốn nói: chính Người là Tân Lang, môn đệ là phò rể. Xin giúp con sẵn sàng đón Chúa trong ngày tiệc cưới Nứớc Trời.

Ngày 24-02-07: Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”   (Lc 5, 31)

  Chúa muốn cho tôi biết người đau ốm là người nhiều tật xấu, đam mê.  Con rất cần Chúa cứu giúp, chữa lành và thanh tẩy tâm hồn.

Ngày 25-02-07: Đã có Lời rằng: “ Ngươi chớ thử thách Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi.”   ((Lc 4, 12)

  Tôi đừng bắt Chúa kiễn nhẫn chờ đợi hay lợi dụng tình thương của Người. Con quyết mau sám hối trở về với Chúa bằng hành động.

Ngày 26-02-07: “có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ,…mà không phục vụ Chúa đâu?”   (Mt 25, 44)

  Chúa đói khát, đau yếu là những người nhỏ bé nhất tôi gặp hàng ngày. Xin cho con được nhận ra Chúa đang hiện diện để giúp đỡ họ.

Ngày 27-02-07: “nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”   (Mt 6, 15)

  Phương pháp cầu nguyện kết quả là phải sống lời cầu nguyện của mình. Xin dạy con biết tha thứ bằng hành động sau khi cầu nguyện.

Ngày 28-02-07: “Ông Giô-na là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, Con Người cũng sẽ là một dấu lạ… như vậy.” (Lc 11,30)

  Ông Giô-na đã loan báo cuộc phán xét và kêu gọi dân sám hối. Xin cho con biết sống tinh thức và chuẩn bị cho ngày Phục sinh với Chúa.

 Ptế: GB Định Nguyễn  *  johndvn@yahoo.com