|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống Tháng 03-2007
Ngày 01-03-07: “Vì hễ ai xin
thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt
7, 8)
Tìm kiếm và xin điều lành cho mình chắc chắn Chúa sẽ ban cho bạn.
Con quyết lúc nào cũng tìm gặp Chúa mọi nơi trong cuộc sống.
Ngày 02-03-07: “Nếu anh không
ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
Công chính là tin vào Chúa Giêsu và ăn ở theo lòng tin, đạo đức. Con
không giữ đạo hình thức theo kiểu Pharisêu; nhưng với cả tấm lòng.
Ngày 03-03-07: “Còn Thầy,
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi
anh em.” (Mt 5,44)
Cầu nguyện cho kẻ thù là dấu chắc về tha thứ, vì họ cũng là con
Chúa. Con sẽ làm hòa với họ, vì chính họ cũng muốn như vậy.
Ngày 04-03-07: “Đây là Con
Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người.”” (Lc
9,35)
Chúa Cha kêu gọi bạn đón nhận Đức Giêsu trong tự do, không áp đặt.
Tôi quyết sống giáo huấn của Chúa và bước theo Đức Mẹ sầu bi.
Ngày 05-03-07: “ Anh em hãy
có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)
Đức Giêsu đã diễn tả Thiên Chúa đầy lòng từ bi và thương xót. Tôi
quyết phản ứng, nói năng, suy nghĩ và hành động luôn giống Chúa.
Ngày 06-03-07: “Những gì họ
nói anh em hãy làm hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ... Vì
họ nói mà không làm.” “Mt 23,3)
Các kinh sư thời nay cũng nói và giảng hay lắm, nhưng không làm. Tôi
hãy làm và giữ Lời Chúa, nhưng nhất quyết không giống họ.
Ngày 07-03-07: “Chén của
Thầy, các ngươi sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì
Thầy không có quyền.” (Mt 20,23)
Chén đây chính là cuộc thương khó của Chúa mà bạn tham dự vào. Xin
cho hằng ngày hằng chết đi cho tội, để được sống lại với Chúa.
Ngày 08-03-07: “Lại có một
người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cửa
ông nhà giầu.” (Lc 16, 20)
Nhân vật La-da-rô có nghiã là Thiên Chúa giúp, rất xứng với người
nghèo. Chúa muốn tôi phải hối cải ngay bằng cách giúp người nghèo.
Ngày 09-03-07: “Sau cùng ông
sai chính con mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: Chúng sẽ nể con
ta.” (Mt 21, 37)
Chúa Giêsu đã vâng lệnh Chuá Cha đến để chịu chết cho tôi. Con quyết
không là những tá điền gian ác, đâm thâu Trái Tim Chúa.
Ngày 10-03-07: Người Pharisêu
vá các kinh sư lẩm bẩm: “Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống
với chúng.” (Lc 15, 2)
Đức Giêsu nhấn mạnh đến niềm vui khi Ngài tìm được người tội lỗi.
Con không bắt chước thái độ của Nhóm Pharisêu chỉ trích Chúa.
Ngày 11-03-07: “Nếu chị nhận
ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: Cho tôi chút
nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị Nước Hằng
Sống.” (Ga 4, 10)
Nước Hằng Sống là Giáo huấn của Chúa là Thần Khí ban sự sống.
Con noi gương Mẹ Maria đón nhận Lời Chúa trong Thánh Thần.
Ngày 12-03-07: Người nói
tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận
tại quê hương mình.” (Lc 4, 24)
Chúa Giêsu là người thật sự đến cứu độ, nhưng bụt nhà không thiêng.
Xin giúp con biết đón nhận Chúa qua những người chung quanh.
Ngày 13-03-07: Đức Giêsu đáp:
“ Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bẩy.”
(Mt 18, 22)
Chúa muốn dạy tôi hãy tha thứ không giới hạn, không điều kiện. Con
quyết noi gương tình thương quảng đại của Chúa trên thập gía.
Ngày 14-03-07: “Anh em đừng
tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.” (Mt 5,
17)
Mục đích Chúa Giêsu đến để toàn hảo ý nghĩa cánh chung của Luật.
Xin dạy con biết thực hiện những điều Chúa dạy trong Cựu Ước.
Ngày 15-03-07: “Ai không đi
với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân
tán.” (Lc 11,23)
Chúa muốn người mục tử cùng với Chúa để dẫn dắt đoàn chiên nên một.
Con quyết noi gương Chúa Giêsu sống quên mình vì tha nhân.
Ngày 16-03-07: “Ngươi phải
yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn và….” (Mc 12, 30)
Đây là một mệnh lệnh Đức Giêsu muốn mọi Tín hữu phải thi hành. Con
xin noi gương các thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh vì Chúa.
Ngày 17-03-07: “Vì phàm ai
tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên.” (Lc 18, 14)
Chúa muốn dạy tôi về đức khiêm tốn vì là đầu mọi nhân đức khác. Xin
Mẹ Maria dạy con luôn sống như Mẹ trong lời nói và hành động.
Ngày 18-03-07: “Bao lâu Thầy
còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9, 5)
Chúa chữa người mù nói lên Ngài là Đấng cứu độ toàn thể nhân loại.
Chúa muốn cho bạn và tôi đừng chìm trong bóng tối của tội lỗi nữa.
Ngày 19-03-07: ”Ông Gia-cóp
sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là
Đấng Kitô.” (Mat 1, 16)
Thánh Giuse là gương mẫu các người cha hiền lành chăm lo gia đình.
Tôi noi gương ngài chu toàn bổn phận người chồng và người cha.
Ngày 20-03-07: ”Anh hãy chỗi
dậy, vác chõng và đi.”.Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và
bước đi.” (Ga 5, 8-9)
Chúa muốn tỏ mình cho tôi biết Ngài là Đấng chữa lành bệnh tật. Xin
phục hồi thể xác và tâm hồn con được đổi mới trong mùa chay này.
Ngày 21-03-07: “Người Con
không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa
Cha làm.” (Ga 5, 19)
Đức Giêsu được đến bởi Chúa Cha và làm mọi điều theo ý Người. Xin
giúp con thực hiện những điều Chúa đã dạy trong Phúc Âm.
Ngày 22-03-07: “Chính các ông
đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự
thật.” ((Ga 5, 33)
Gioan Tẩy giả đã thắng thắn làm chứng cho sự thật về Đức Giêsu. Con
mạnh dạn rao giảng Chúa bằng việc làm cho người ngoại giáo.
Ngày 23-03-07: “Chiên của tôi
thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)
Là môn đệ không nói lạy Chúa; nhưng nghe và thực hành Lời Chúa.
Xin Mẹ giúp con luôn thưa xin vâng như Mẹ trong suốt cuộc đời.
Ngày 24-03-07: Các vệ binh
trả lời: “Xưa nay chưa hề có ai đã nói năng như người ấy.” (Ga 7,
46)
Các vệ binh đã thấy Chúa Giêsu nói năng như là một vị ngôn sứ. Con
quyết làm chứng về Chúa cho mọi người qua lời nói và việc làm.
Ngày 25-03-07: “Tôi cũng vậy,
tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ ngay đừng phạm
tội nữa.!” (Ga 8,11)
Vì lòng thương xót, Đức Giêsu khuyên người phụ nữ bỏ đàng tội lỗi.
Xin dạy con có lòng nhân từ như Chúa, để giúp người khác trở về.
Ngày 26-03-07: Sứ thần vào
nhà trinh nữ và nói: “Vui mừng lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở
cùng bà.” (Lc 1, 28)
Đức Maria đầy ân sủng và niềm vui vì được đón nhận Tin Mừng. Con xin
noi gương Mẹ sống Lời Chúa mỗi ngày để là con của Mẹ.
Ngày 27-03-07: “Thật vậy, nếu
các ông không tin Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà
chết.” (Ga 8,24)
Đức Giêsu muốn diễn tả Người có cùng một bản tính như Chúa Cha. Xin
Thánh Thần giúp con hiểu được Lời Chúa và sống theo Người.
Ngày 28-03-07: Đức Giêsu nói
với người Do thái: “Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi, thì các ông
thật là môn đệ của tôi.” (Ga 8,31)
Chúa muốn tôi hiểu và tuân giữ giáo huấn của Ngài là môn đệ Ngài.
Con quyết suy niệm Lời Chúa và đem ra thi hành như Mẹ Maria.
Ngày 29-03-07: Ông Áp-ra-ham
là cha các ông đã hớn hở vui mừng, vì hy vọng được thấy ngày của
tôi.” (Ga 8, 56)
Đức Giêsu muốn nói tới ngày Chúa ngự đến, mà ông Áp-ra-ham sẽ thấy.
Xin giúp con sống trong sạch, để thấy Chúa đang hiện diện.
Ngày 30-03-07: Trong lề luật
các ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là
những bậc thần thánh.” (Ga 10, 34)
Đức Giêsu là người được Chúa Cha thánh hiến còn quan trọng hơn.
Xin cho mọi người công nhận Đức Giêsu là Đấng đến để cứu độ.
Ngày 31-03-07: “Đức Giêsu sắp
phải chết thay cho dân, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang
tản mác khắp nơi.”(Ga 11,51-52)
Cái chết của Đức Giêsu qui tụ mọi dân tộc thành con cái của Chúa.
Con noi gương Chúa hy sinh mạng sống cho gia đình và Giáo hội.
Phó
tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
|