MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống tháng 04-06

 

Ngày 01-04-06: “Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Be-lem,.. của vua Đavit sao?(Ga 7,42)

  Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa vẫn đến với con qua mọi người.

Ngày 02-04-06: Đức Giêsu trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.!”   (Ga 12,23)

   Con cần phải chết đi hàng ngày, để  được vào hưởng vinh quang.

Ngày 03-04-06: “Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.”     (Ga 8, 15)

   Việc đoán phạt là quyền của Chúa, con luôn tự xét mình thống hối.

Ngày 04-04-06: “Nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”   (Ga 8, 21-30)

   Xin Chúa ban cho con một món quà là Đức Tin bằng việc làm.

Ngày 05-04-06: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”   (Ga 8,32)

   Xin Mẹ Maria giúp con hiểu biết sự thật là chính Đức Giêsu Kitô.

Ngày 06-04-06: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”   (Ga 8, 51)

 Lời Chúa là sức sống, xin giúp con hàng ngày thực thi Lời Chúa.

Ngày 07-04-06: Trong Lề Luật các ông đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh.” (Ga 10,34)

   Xin cho con luôn sống xứng đáng là dân thánh của Chúa.

Ngày 08-04-06: “Người đến một vùng hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.”   (Ga 11,54)

   Sống khôn ngoan trong hành động, là cần thiết phải có của môn đệ.

Ngày 09-04-06: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa.”   (Mc 14, 6)

   Xin cho con luôn tỏ lòng tôn kính Chúa, như người phụ nữ đã làm.

Ngày 10-04-06: “Người nghèo thì anh em luôn ở bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”   ( Ga 12, 8)

   Con cần suy gẫm sự thương khó mỗi ngày, để nên giống Chúa hơn.

Ngày 11-04-06: “Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”   (Ga 13, 21)

   Xin cho con đừng vì lòng tham lam tiền bạc, xác thịt mà bỏ Chúa.

Ngày 12-04-06: Người đáp: “Kẻ dơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp thầy.”   (Mt 26, 23)

  Bề ngoài con hiệp thông, trong lòng con hứa trung thành với Chúa.

Ngày 13-04-06: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi. Vì Chúa đã xức dầu Tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”   (Lc 4,18)

   Xin Mẹ Maria giúp con sau khi đã nhận phép rửa bởi Thánh Thần, được tràn đầy sức sống để phục vụ Tin Mừng của Chúa.

Ngày 14-04-06: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi.”   (Ga 18, 23)

   Con quyết bình tĩnh và can đảm, sống niềm tin Chúa trong mọi lúc.

Ngày 15-04-06: Đang lúc các bà sợ hãi,… thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết.”   (Lc 24, 5)

   Chúa Giêsu là Người Sống, xin cho con chết đi cho con người tội lỗi này, để được Sống lại với Chúa ngay từ bây giờ.    

Ngày 16-04-06:  Bà Mác-đa-la nói: “ Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu ?”   (Ga 20,2)

  Xin cho con luôn biết bắt chước bà này, đi tìm kiếm Chúa trong mọi người, cả lúc vui buồn của cuộc sống , và vất vả hôm nay.

Ngày 17-04-06: Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lạy Người.”(Mt 28,9)

  Các bà xưa và nay luôn nhiệt thành với Giáo Hội trong mọi việc. Con luôn tôn trọng người phụ nữ và giao trách nhiệm cho họ.

Ngày 18-04-06:Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.”  (Ga 20,11)

  Lòng quyết tìm Chúa của bà Maria đã được Thiên thần trả lời và Chúa hiện ra ngay. Xin thêm lòng mến và đức tin để con gặp Chúa.

Ngày 19-04-06: “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.”  (Luca 24,15)

  Xin Mẹ dạy con luôn chia sẻ Chúa với nhau, để gặp Chúa hiện diện.

Ngày 20-04-06: Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em.”  (Luca 24,36)

  Con tin rằng khi cầu nguyện, sẽ có Chúa ở giữa và con có bình an.

Ngày 21-04-06: “… Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu.” (Ga 21,4)

  Xin giúp con biết nhận thấy Chúa trong mọi nơi để nâng đỡ con.

Ngày 22-04-06: “Nghe bà (Maria Mácđala) nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.”   (Mc 16, 11)

  Bà Maria đã chứng tỏ niềm tin bằng hành động suốt tuần Chúa Sống lại. Con quyết noi gương bà Máđala để làm chứng cho Chúa.

Ngày 23-04-06: “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.”   (Ga 20,20)

  Lòng tin tưởng và hợp nhất, các môn đệ đã được Chúa Giêsu viếng thăm. Xin cho gia đình con luôn cầu  nguyện trong giờ kinh tối.

Ngày 24-04-06: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không ra bởi nước và Thần Khí.”  (Ga 3,5)

  Nước là phép Rửa và Thần Khí là Chúa Thánh Thần tác động biến đổi. Xin cho con được thông phần vào sự sống đời đời là Nước Chúa.

Ngày 25-04-06: “…ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến,..ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”  (Ga 3, 8)

  Con chỉ thấy gió rung động cành cây, Thần Khí thì vô hình không hiếu nổi. Xin giúp con cảm nhận được Chúa đang đổi mới lòng con.

Ngày 26-04-06: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng…để các biệc làm của họ khỏi bị chê trách.”   (Ga 3,20)

  Con quyết làm điều công chính, để xứng đáng Chúa chúc bình an.

Ngày 27-04-06:  “Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Ngài.”   (Ga 3,32)

  Con đọc và suy niệm Lời Chúa Giêsu để chia sẻ cho mọi nguời.

Ngày 28-04-06: “Người nói thế là để thử ông(Phi-lip-phê), chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.”    (Ga 6,6)

  Xin Đức mẹ dạy con biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa Giêsu luôn.

Ngày 29-04-06: “…các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền, các ông hoảng sợ.”   (Ga 6,19)

  Con cần bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra Chúa đến trong mọi lúc.

Ngày 30-04-06: “Các ông còn đang nói, thì chính Đức Gêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em.”  (Lc 24,36)

  Nói về Chúa những gì mình đã thấy để làm chứng về niềm tin rất là cần thiết. Xin giúp con luôn rao giảng về Chúa cho mọi người.

 

Ptế GB Nguyễn văn Định