|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 05-06
Ngày 01-05-06: “..các ông tìm
tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được
ăn bánh no nê.” (Ga 6,26)
Xin giúp con tìm Chúa để có sự sống đời đời, chứ không phải
để hưởng thụ vật chất chóng qua.
Ngày 02-05-06: “vì bánh Thiên
Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế
gian,” (Ga 6:30-35)
Xin cho con biết cảm nghiệm Chúa chính bánh sự sống cho mọi
người, đó là Lời ban sự sống, là lương thực cho con hàng ngày.
Ngày 03-05-06: “Chính Thầy là
con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà
không qua Thầy.” (Ga 14, 6)
Chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn con đi đến sự sống vĩnh cửu. Xin
cho mọi tín hữu liên tiếp nhận Lời Chúa là đường dẫn đến Chúa Cha.
Ngày 04-05-06: “Tôi là bánh
hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga
6,51)
Chúa Giêsu là bánh sự sống cho con. để con lắng nghe và
thực hành, chính là con ăn, nhai và nuốt Lời Chúa vào tâm hồn con.
Ngày 05-05-06: “..nếu các ông
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống trong
mình.” (Ga 6, 53)
Thịt và máu đây chỉ Ngôi Lời Ngập Thể, mầu nhiệm này chỉ
toàn diện Chúa Giêsu. Xin cho con ăn và nuốt chính sự sống của Chúa.
Ngày 06-05-06: “Thần Khí mới
làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh là
Thần Khí và là sự sống.” (Ga 6,63)
Thịt và máu Chúa chính là Lời ban sự sống, là Thần Khí của
Ngài. Xin Mẹ Maria giúp con hiểu được mầu nhiệm này, để sống như Mẹ.
Ngày 07-05-06: “Tôi còn có
những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.
Chúng sẽ nghe tiếng tôi..” (Ga 10,16)
Mọi người đều là con Chúa, Ngài vẫn yêu thương và đưa họ
về. Xin dạy con biết sống hài hòa với mọi tôn giáo để họ trở về cùng
Chúa.
Ngày 08-05-06: “Sở dĩ Chúa
Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình, để rồi lấy
lại.” (Ga 10,17)
Con quyết noi gương Chúa luôn quên mình vì sự sống người
khác.
Ngày 09-05-06: “Chiên của tôi
thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
Người Tín hữu luôn đọc, lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Xin
Chúa canh tân Giáo hội Việt nam để có nhiều người học hỏi Lời Chúa.
Ngày 10-05-06: “Tôi là ánh
sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong
bóng tối.” (Ga 12,46)
Chúa là ánh sáng chiếu soi mọi tâm hồn thấy và tin tưởng.
Xin Chúa mở lòng nhiều người tin vào ánh sáng công chính này.
Ngày 11-05-06: “Thật, Thầy
bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không
lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16)
Hôm nay con đang đuợc sai đi làm vườn nho cho Chúa. Xin
Thánh Thần dẫn con đi theo gương Đức Giêsu khiêm nhường phục vụ.
Ngày 12-05-06: “Lòng anh em
đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,
1)
Chỉ có Chúa mới có thể ban sự sống vĩnh cửu cho những ai
tin vào Ngài. Xin cho con lòng tin sắt đá trước mọi sóng gió cuộc
đời.
Ngày 13-05-06: Thầy ở với
anh bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? (Ga 14,
9)
Chúa Cha được mạc khải nơi Đức Giêsu, Con của Người. Xin Me Maria
dạy con biết kết hợp chặt chẽ với Chúa trong mọi lúc.
Ngày 14-05-06: “Nếu thế gian
ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,
18)
Lý do khiến thế gian ghét môn đệ vì thế gian ghét Đức
Giêsu. Xin giúp con biết nhẫn nại chịu đựng và quên mình khi theo
Chúa.
Ngày 15-05-06: “Ai có và giữ
các giới răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,
21)
Yêu mến ai thì say mê đọc thư và nói về người ấy. Xin Đức
Mẹ dạy con năng đọc Lời Chúa như là bức thư tình để đem ra thực
hành.
Ngày 16-05-06: “Thầy để lại
bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga
14,27)
Bình an mà Chúa để lại đây những ơn huệ giải thoát…Xin
Chúa giúp con dứt khóat với bảy mối tội đầu, để tâm hồn có bình an.
Ngày 17-05-06: “Cành nào gắn
liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi…” ( Ga 15,
2)
Chúa Giêsu là cây nho thật để Tín hữu nhờ Người mà được
sống. Con quyềt sống mật thiết với Chúa hàng ngày để sinh nhiều hoa
trái.
Ngày 18-05-06: “Nếu anh em
giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của
Thầy…” (Ga 15,10)
Thực hành Lời Chúa trong đời sống là có Chúa hiện diện mọi
lúc. Xin tình thương của Chúa tràn ngập trong con trong mọi nơi.
Ngày 19-05-06: “Không có tình
thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn
hữu.” (Ga 15,13)
Chúa đã yêu con cụ thể bằng cái chết trên thập giá hùng
hồn nhất. Xin Mẹ Maria dạy con luôn sống hy sinh cho tha nhân mỗi
ngày.
Ngày 20-05-06: “Nếu thế gian
ghét anh em, anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga
15,18-21)
Lý do thế gian ghét các môn đệ là vì họ không thuộc vế thế
gian. Xin cho con luôn sáng suốt, để nghe và nhìn thấy việc Chúa
làm.
Ngày 21-05-06: “Không phải
anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…” (Ga 15,16)
Con không xứng đáng; nhưng vì lòng thương xót Chúa đã gọi
con. Con quyết tâm phục vụ tha nhân thật nhiều để đáp đền ơn Cha.
Ngày 22-05-06: “Cả anh em
nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.”
(Ga 15,27)
Chúa muốn mọi Tín hữu đều làm chứng bằng việc làm cho tha nhân.
Xin Mẹ Maria dạy con biết luôn quan tâm đến người khác.
Ngày 23-05-06: “Khi Người
đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự
công chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)
Chúa Thành Thần là sự thật, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những
tội của thế gian. Xin giúp con đừng sa ngã vào tình, tiền và danh
vọng.
Ngày 24-05-06: “Người sẽ tôn
vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh
em.” (Ga 16,14)
Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt cho mọi người thấy quyền năng
của Chúa. Xin mở lòng trí con biết cảm nghiệm tình yêu Chúa.
Ngày 25-05-06: “Khi sinh con,
người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng…,không nhớ đến
những cơn gian nan nữa. (Ga 16,21)
Người phụ nữ sống tâm tình vui buồn trước và sau khi sinh
con. Xin cho con biết cảm nghiệm sự đau khổ và Phục sinh của Chúa.
Ngày 26-05-06: “”Thật vậy,
chính Chúa Cha yêu mến anh em…và tin rằng, Thầy từ Thiên Chúa mà
đến.” (Ga 16, 27)
Tình yêu Chúa cho Tín hữu làm người và sống hạnh phúc hôm
nay. Xin cho con Đức tin mạnh mẽ trong Lời sự sống của Đức Kitô.
Ngày 27-05-06: “..anh sẽ phải
gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga
16, 33)
Ngày nay biết bao biến cố đang xảy ra trong thời cuối
cùng. Xin giúp con biết tỉnh thức trước những cám dỗ của thế gian
này.
Ngày 28-05-06: “..xin gìn giữ
các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như
chúng ta.” (Ga 17,11)
Vì lòng thương xót Chúa con được phục tha nhân hôm nay.
Xin cho con được sống hòa thuận, hợp nhất trong Gia đình và Giáo xứ.
Ngày 29-05-06: “Còn các tông
đồ thì ra đi khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…” (Mc
16,20)
Moị Kitô hữu đã nhận ba chức vụ: Tư tế, Tiên tri, Vương đế
của Chúa. Con quyết sống tốt để làm chứng cho Chúa đang hiện diện.
Ngày 30-05-06: “vì con đã ban
cho họ Lời mà Cha đã ban cho con, họ đã nhận những Lời ấy.” (Ga
17,8)
Lời của Cha đã ban cho mọi Tín hữu được nghe trong ngày
Chúa Nhật. Con dốc quyết đem Lời Chúa ra thực hành vào đời sống.
Ngày 31-05-06: “Em thật có
phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với
em.” (Lc 1,45)
Mẹ Maria là người Tín hữu Kitô đầu tiên của
Tân ước, vì tin vào Lời Chúa. Xin Mẹ giúp con đọc và sống Phúc Âm
mỗi ngày.
Phó tế GB Huyền Đồng-Nguyễn Văn Định
|