|
BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY tháng 06.2005 Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa
Ngày 01-06-05: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà muối nó cho mặn lại?” (Mt 5, 13) Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói lên sứ vụ của Tín hữu. Con quyết sống chu toàn Lời Chúa trong gia đình và xã hội. Ngày 02-06-05: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12, 30) Chúa đã dạy mọi người phải tôn thờ Thiên Chúa là Cha hết tâm hồn. Con xin tôn vinh, cảm tạ Cha là Đấng toàn thiện , toàn năng và hằng hữu. Ngày 03-06-05: “Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28) Cuộc sống chúng con có nhiều tham lam và ích kỷ, nên không thấy Chúa. Xin mở mắt tâm hồn con, dứt bỏ mọi dính líu vật chất để dễ gần Chúa. Ngày 04-06-05: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ đang ngồi giữa các thầy dậy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2, 26) Chúa Giêsu đã tha thiết với việc học hỏi, và nhận ra mình là con Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ dạy con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ngày 05-06-05: Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” ( Mt 9, 12) Đức Giêsu đã nói rất thực tế với con về những ai cần sám hối ăn năn. Con xin quyết bỏ đàng tội lỗi để trở về cùng Cha đầy khoan dung va tha thứ. Ngày 06-06-05: “Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5, 6) Lạy Cha, Đức Kitô đã chỉ cho những ai khát khao tìm Chúa là Chân Thiện Mỹ. Con xin quyết tâm tìm Chúa trong những việc phục vụ tha nhân. Ngày 07-06-05: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. (Mt 5, 14) Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm cho Tín hữu sống làm gương cho mọi người. Con xin thực hành những điều đã hứa khi chịu phép Rửa tội. Ngày 08-06-05: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật Mô-sê...Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17) Chúa muốn đưa tới ý nghĩ toàn hảo, ý nghĩa thật, ý nghĩa cánh chung của Lề Luật. Xin giúp con biết thực hiện những điều công bằng và bác ái. Ngày 09-06-05: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mat 5, 20) Chúa Giêsu muốn Tín hữu hãy tránh cách giữ đạo hình thức theo nhóm người trên. Con quyết tâm sống đạo bằng cách rộng lượng và thành thật. Ngày 10-06-05: “Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5, 27) Lạy Chúa, lòng con luôn hướng về những điều xấu, vì tính xác thịt yếu đuối. Xin Mẹ giúp con biết luôn ngợi Chúa khi gặp những người đẹp. Ngày 11-06-05: “Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác qủy.” (Mt 5, 37) Chúa muốn con đừng thề thốt, nói không hoặc có để phủ nhận một cách trịnh trọng. Xin cho con có tấm lòng ngay thẳng trước Chúa và anh em. Ngày 12-06-05: “Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9, 36) Chúa Giêsu đã đi khắp các làng mạc để rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh tật.Con quyết đem Lời Chúa đến cho mọi người bằng đời sống. Ngày 13-06-05: “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.” (Mt 5, 40) Chúa dạy con không nên báo thù, vì đó là việc của Chúa. Xin giúp con biết tha thứ và khôn ngoan khi người khác có hành động xấu với con. Ngày 14-06-05: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44) Hôm nay Chúa dạy con một mệnh lệnh qúa rõ ràng và thật khó khăn. Con xin học tập lời của Thầy để sống theo gương Thầy đã làm trên thập giá. Ngày 15-06-05: “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.” (Mt 6, 3) Chúa dạy con khi bố thí phải âm thầm, khiêm tốn, nghiã là không tự mãn .Xin Mẹ Maria dạy con biết kín đáo, đừng hãnh diện về việc mình làm. Ngày 16-06-05: “Khi cầu nguyện, anh đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.” (Mt 6,7) Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy con nên nói ít lời thôi, đừng kể lể dài dòng. Con xin dâng lòng lên để ca ngợi và lắng nghe tiếng Chúa. Ngày 17-06-05: “Anh đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, kẻ trộm khoét vách và lấy đi,” (Mt 7,19) Chúa đã khuyên con hãy dung của cải là phương tiện, đừng tích luỹ. Xin cho con nhận thấy của cải chỉ là tạm bợ và chóng qua. Ngày 18-06-05: “Anh không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Mt 6, 24) Đức Giêsu đã nói thẳng anh là không thể phục vụ Chúa mà lại nô lệ tiền của. Con quyết dẹp lòng tham, để Chúa làm chủ tâm hồn con. Ngày 19-06-05: “Vậy, anh đừng sợ, anh còn qúy hơn muôn vàn chim sẻ”. (Mt 10, 31) Chúa muốn thái độ của con là bất khuất trước những đe dọa của người đời. Xin Mẹ Maria giúp con luôn đặt niềm tin vào Chúa. Ngày 20-06-05: “Anh đừng xét đoán , để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” ((Mt 7, 1) Con là ai mà lên án anh em, dạy đời. Vì việc báo oán là của Thiên Chúa. Xin giúp con luôn dè dặt và cảnh giác trong mọi hành động. Ngày 21-06-05: “Những gì anh muốn người ta làm cho mình, thì chính anh cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12) Điều căn bản Chúa muốn con luôn nhớ là làm cho người ta trước. Con quyết bỏ tính ích kỷ và quên mình để lo cho người khác. Ngày 22-06-05: “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mt 7, 19) Trong Hội thánh không thiếu những con sói đội lốt chiên. Xin giúp con biết nhận thật, giả, không bị lôi cuốn vào sự ngụy biện của họ. Ngày 23-06-05: “.Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.” (Mt 7, 23) Chúa đã ra tiêu chuẩn cho con tự xét mình, để sống theo Lời Chúa mới quan trọng. Con xin bỏ những hình thức giả dối bề ngoài. Ngày 24-06-05: (Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” (Lc 1, 60) Bà Ê-li-sa-bét và chồng đã cùng đồng ý cho đặt tên cho con trẻ là Gioan. Xin cho sống xứng đáng để lãnh nhận ơn Chúa chỉ dẫn. Ngày 25-06-05: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, , nhưng Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8) Ông đại đội trưởng đã khiêm tốn và tin tưởng vào quyền năng Chúa. Xin Chúa mau đến cứu giúp con trong mọi lúc gian nguy. Ngày 26-06-05: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10, 39) Chúa đòi hỏi người môn đệ phải quyết liệt, tuyệt đối và quên mạng sống mình nữa. Xin nâng đỡ con những lúc yếu đuối, mềm lòng. Ngày 27-06-05: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8, 20) Chúa Giêsu đã dạy con về sự nghèo khổ và cuộc thương khó của Ngài. Xin Mẹ giúp con biết bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa khi cần. Ngày 28-06-05: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! Rồi Người chỗi dậy năm đe gió và biển…” (Mt 8, 26) Dẹp sóng biển là trục xuất ma quỷ, thần dữ khỏi lòng con người. Xin Chúa giúp con chiến thắng ba thù, để vững bước theo Chúa. Ngày 29-06-05: “Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16, 18) Hội thánh chính là Nước Trời trên trần gian và thời sau hết khi Chúa đến. Xin dạy con biết tuân giữ những đều Giáo hội chỉ bảo. Ngày 30-06-05: “Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” (Mt 9, 2) Tha tội là đặc quyền của của Thiên Chúa thắng sự dữ trong ngày sau hết. Xin Mẹ giúp con sống thực hành giáo huấn của Chúa. Phó tế: JB Nguyễn văn Định |