|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh
Sự Sống tháng 06-2006
Ngày 01-06-06: “Con ở trong
họ và Cha ở trong con, để họ được hòn tòn nên một…” (Ga 17, 23)
Chúa Giêsu làm người và thực hiện công việc như Chúa Cha
muốn. Xin cho các Linh mục chánh và Phó xứ luôn hoà hợp với nhau.
Ngày 02-06-06: Đức Giêsu
nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” (Ga 21,15)
Đức Giêsu muốn người có trách nhiệm trong Hội thánh hãy lo cho
Tín hữu sống đạo. Con quyết tâm chu toàn trách nhiệm Chúa giao.
Ngày 03-06-06: “Anh em là bạn
hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.”
(Ga 15,14)
Nghe và thực hành những điều Chúa dạy mới được kể là bạn
hữu của Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con áp dụng Lời Chúa vào đời sống.
Ngày 04-06-06: “Ai khát hãy
đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống.” (Ga 7,38)
Những dòng nước đem lại sự sống chính là Thánh Thần Thiên
Chúa. Xin cho con được uống nước sự sống là Thần Khí của Cha.
Ngày 05-06-06: “Đến mùa, ông
sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ
phải nộp.” (Mc 12,2)
Tá điền là những người có trách nhiệm đã không làm cho vườn nho
sinh lợi. Con quyết dùng những ơn Chúa ban để phục vụ Giáo hội.
Ngày 06-06-06: Thầy bảo thật
anh: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng
được vào.” (Mc 10,15)
Nước Chúa dành cho những người có tâm hồn đơn sơ và vâng
lời. Con quyết sống luôn khiêm tốn và trong sạch như các con trẻ.
Ngày 07-06-06: “Khi người ta
từ cõi chết sống lại, chẳng còn lấy vợ, lấy chồng, nhưng sẽ giống
như các Thiên Thần..” (Mc 12,27)
Đời sống Gia đình ở trần giúp mọi người tìm thấy Thiên
Chúa là tình yêu. Xin cho con dùng mọi phương tiện để sống lại với
Chúa.
Ngày 08-06-06: Điều răn thứ
hai là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,31)
Dấu chỉ người Tín hữu mến Chúa là có lòng thương yêu người
lân cận. Xin daỵ con giữ đạo Chúa là thực hành bác ái cho tha nhân.
Ngày 09-06-06: “Tất cả những
gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho
việc giảng dạy..” (2Tm 3.16)
Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa được Thánh Thần mạc
khải. Xin cho con va mọi Tín hữu biết luôn đọc và sống Lời Chúa.
Ngày 10-06-06: “Anh phải coi
chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng,
thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.” (Mc 12,38)
Chúa muốn bạn phải mạnh dạn với những người chung quanh.
Xin cho con biết can đảm và khôn ngoan đối xử với những người này.
Ngày 11-06-06: “Anh hãy đi và
làm cho muôn dân trở thành môn đệ,, làm phép rửa cho họ…” (Mt 28,
19)
Chúa muốn bạn ra đi, dạỵ bảo nhiều người biết sống Tin
Mừng. Con quyết thực hiện Giao Ước Mới này theo ơn gọi củ mình.
Ngày 12-06-06: “Phúc cho ai
xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9)
Làm hoà thuận với nhau, đem sự bình an, tạo niềm vui cho
nhau là con Chúa. Xin giúp con sống tinh thần phúc thật Chúa đã hứa.
Ngày 13-06-06: “Chính anh là
muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn
lại?” (Mt 5,13)
Phản ứng, hành động giống Chúa là muối đúng nghĩa nhất của
Tín hữu. Con quyết tâm không bị nhạt là sống có tinh thần của Chúa.
Ngày 14-06-07: “Thầy bảo
thật.., trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề
luật cũng không thể qua được.” (Mt 5,18)
Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói lên ý muốn nào của Chúa cũng
quan trọng. Xin giúp con chu toàn ý muốn của Lời Chúa.
Ngày 15-06-06: “ Còn
ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục
thiêu đốt.” (Mt 5, 22)
Theo Toà Thượng Thẩm đây là hình phạt nặng, không phải lửa
hoả ngục. Xin dạy con biết thương mến tha nhân bằng hành động.
Ngày 16-06-07: “Nếu mắt phải
của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi...” (Mt 5,
29)
Móc mắt ném đi là một hành động tỏ cương quyết xa lánh dịp tội.
Xin thêm sức mạnh để con cầu nguyện và dứt khoát với tội lỗi.
Ngày 17-06-06: “Nhưng hễ
“có”thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không” . Thêm thắt điều
gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)
Chúa muốn tôi cần có lòng quả quyết một cách nghiêm chỉnh,
không cần thề thốt. Xin cho con có tấm lòng thành thật trong lời
nói.
Ngày 18-06-06: “Đức Giêsu cầm
lấy bánh…trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình
Thầy.” (Mc 14, 22)
Chúa Giêsu đã làm gương cho tôi về chia sẻ vật chất và
tinh thần cho nhau. Con quyết noi gương Chúa thực hiện bác ái cho
tha nhân.
Ngày 19-06-06: “Ai xin, thì
anh hãy cho; ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt
5,42)
Cho đi là cho sự hy sinh, tha thứ khi kẻ khác có làm gì
lầm lỗi với mình. Xin Mẹ giúp con có lòng bao dung như Chúa đã làm
gương.
Ngày 20-06-06: “Còn Thầy,
Thầy bảo anh : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi
anh.” (Mt 5, 44)
Kẻ thù mong có ngày là bạn ta, họ cũng là con Chúa và yếu
đuối như ta. Xin cho con có tâm tình yêu thương và tha thứ như Chúa.
Ngày 21-06-06: “Còn anh, khi
cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của
anh.” (Mt 6,6)
Cầu nguyện đích thực là gặp gỡ Thiên Chúa, khác hẳn những
kẻ giả hình. Xin Mẹ Maria giúp con có tâm tình cầu nguyện như Mẹ.
Ngày 22-06-06: “Khi cầu
nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói
nhiều là được nhận lời.” (Mt 6,7)
Chúa đã dạy các môn đệ phải cầu nguyện khiêm tốn và tự đáy
lòng. Xin giúp con biết ca ngợi, cảm tạ Chúa nhiều hơn là chỉ xin
ơn.
Ngày 23-06-06: “Nhưng một
người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. t ức thì máu cùng nước
chảy ra.” (Ga 19, 34)
Máu biểu thị hy tế thập gía, nước tượng trưng Thánh Thần
cho sự sống. Co quyết sống liên kết chặt chẽ với mọi người trong
Chúa.
Ngày 24-06-06: “Ông xin một
tấm vải nhỏ và viết:”Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. (Lc
1,63)
Ông Giacaria đã chứng tỏ lòng tin của ông khi vâng lệnh sứ
thần. Xin cho con biết cảm nghiệm mạc khải kỳ diệu của tên Gioan.
Ngày 25-06-06: Người bảo các
ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà các anh vẫn chưa có lòng tin.” (Mc
4, 40)
Đức Giêsu đã chứng tỏ quyền lực của Thiên Chúa khi dẹp
sóng gió. Xin giúp con biết chống lại sự cám dỗ của thế gian,
xác thịt.
Ngày 26-06-06: “Anh em đừng
xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
Người ta hay có thái độ dạy đời và lên án kẻ khác là sai.
Xin dạy con biết đối xử dè dặt với anh em, vì đó là quyền năng của
Chúa.
Ngày 27-06-06: “Vậy tất cả
những gì anh muốn người ta làm cho mình, thì chính anh cũng hãy làm
cho người ta…” (Mt 7,12)
Luật Tân Ước, Chúa Giêsu muốn người ta làm tất cả cho tha
nhân. Con quyết làm cho người khác, điều con muốn họ làm cho mình.
Ngày 28-06-06: “Để tất cả nên
môt, như, lạy Cha, Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cùng ở
trong chúng ta.” (Ga 17,21)
Chúa muốn mọi người hãy nên một với nhau, đừng bất hận thù chia
rẽ. Xin dạy con biết sống hoà đồng với mọi người, mọi tôn giáo.
Ngày 29-06-06: Ông Phêrô buồn
vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,17)
Chúa muốn nhấn mạnh yêu mến là bỏ mình đi để săn sóc tín
hữu. Xin ban sức mạnh để con sẵn sàng chết đi mỗi ngày cho đàn
chiên.
Ngày 30-06-06: “Người dơ tay
đụng vào anh và bảo:”Tôi muốn anh sạch đi”. Lập tức anh được sạch
bệnh phong hủi.” (Mt 8, 3)
Bằng một cử chỉ thân ái đụng vào anh và một lời nói đơn
giản. Xin giúp con đến với Chúa bằng một niềm tin và thay đổi con
người cũ.
Phó tế GB Nguyễn văn Định
|