BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY tháng 07.2005

Sống cầu nguyện với Lời Chúa

 

Ngày 01-07-05: “Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.”  (Mt 9,13)

  Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy con đừng nghĩ mình là người công chính. Con xin quyết tâm thay đổi để xứng đáng nhận ơn cứu độ.

Ngày 02-07-05: “Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?”  (Mt 9, 15)

  Thời giờ của Chúa Giêsu là tiệc cưới, chính Ngài là Tân lang . Con xin  luôn chờ đón chàng rể là Đấng Mê-xi-a đến trong đời.

Ngày 03-07-04: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  (Mt 11, 29)

  Chúa Giêsu chính là Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin Mẹ Maria giúp con hành động giống Chúa trong mọi lúc.

Ngày 04-07-05: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay giờ ấy, bà được cứu chữa.   (Mt 9, 22)

  Nhờ lòng tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, người đàn bà loạn huyết đã khỏi bệnh. Con muốn bắt chước sống đức tin như bà này.

Ngày 05-07-05: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh hãy hã xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”   Mt 9, 37)

  Lúa chín đầy đồng ngụ ý Ngày sau hết sẽ đến; nhưng tông đồ thì lại bất xứng. Con xin ăn ở xứng đáng là môn đệ phục vụ dân Chúa.

Ngày 06-07-05: “Anh đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.”  (Mt 10,5)

  Chúa Giêsu hạn chế các tông đồ để nói lên sự khôn ngoan khi đi rao giảng. Xin giúp con luôn nhiệt thành nhưng biết tôn trọng họ.

Ngày 07-07-05: “Anh hãy chữa lành người đau yếu,…Anh đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.”   (Mt 10, 8)

  Chúa đã ban cho con quyền chữa lành người đau yếu thể xác và tâm hồn. Con xin luôn chia sẻ những gì đã lãnh cho tha nhân.

Ngày 08-07-05: “Này Thầy sai anh như đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”  (Mt 10,16)

  Chúa có ý nói bầy sói là các ngôn sứ giả nhân danh Lời Chúa để phá hoại. Con sẽ không để mình lọt vào những cạm bẫy của họ.

Ngày 09-07-05: “…ngay đến tóc trên đầu anh, Người cũng đếm cả rồi. Anh đừng sợ, anh còn qúy hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10,30-31

  Chúa muốn khi con thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe dọa của người đời. Cho con biết sợ Chúa là Đấng nhân ái và bênh đỡ.

Ngày 10-07-05: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng bị lấy đi mất.”  (Mt 13,12)

  Chúa muốn nói với con nghe theo và thực hành, đừng nghe theo truyền thống. Xin Mẹ giúp con hiểu biết và thực hành Lời Chúa.

Ngày 11-07-05: “Ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội.”   (Mt 19,29)

  Đức ái giữa các Kitô hữu là của cải mọi người ngay ở đời này và đời sau. Xin cho con hiếu biết những giá trị về của cải thiêng liêng.

Ngày 12-07-05:Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”   (Mt 20,24)

  Người Do thái lên án người khác, nhưng chính họ lại lì lợm không tin phép lạ của Chúa. Con không dám khinh dể ai và tin vào Chúa.

Ngày 13-07-05: “Cha tôi đã giao phó moị sự cho tôi. Và không ai biết người Con trừ Chúa Cha…”   (Mt 11,27)

  Chúa Cha đã trao mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn và tin như Chúa Giêsu. Xin giúp con nên trẻn nhỏ để vào Nứơc Chúa.

Ngày 14-07-05: “Anh hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường…”  (Mt 11,29)

  Ách hay gánh của Chúa Giêsu là đaọ lý Tin Mừng để trở thành môn đệ. Con quyết tâm sống yêu mến Chúa để hy sinh cho tha nhân.

Ngày 15-07-05: Người Pharisêu nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát.” (Mt 12,2)

  Người Pharisêu đã qúa đặt luật lệ là gánh nặng đè lên người dân. Xin dạy con giữ luật vì yêu mến Chúa và nhân nghĩa với tha nhân.

Ngày 16-07-05:  “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã  chẳng lên án kẻ vô tội.”   (Mt 12 , 7)

  Chúa đã nói thẳng với người Pharisêu đã quá đặt những tập tục thành gánh nặng. Xin dạy con biết giữ luật vì lòng mến Chúa.

Ngày 17-07-05: “Đây là người Tôi Trung, Ta đã tuyển  chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người….”  (Mt 12, 18)

  Chúa Giêsu là Người Tôi Trung đã mang sứ mệnh loan báo Tin Mừng Nước Trời. Xin giúp con phục vụ tha nhân bằng việc làm.

Ngày 18-07-05:  Thế  hệ  gian ác và ngoạị  tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ  không được dấu lạ nào.”(Mt 12, 39)

    .Nhóm Pharisêu đã đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ nhãn tiền trên trời. Xin cho con có một tâm linh, hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa.

Ngày 19-07-05: Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”  (Mt 12, 49)

  Chúa Giêsu nói rõ những ai thi hành ý Chúa là  mẹ và là anh của Chúa. Con nhất quyết nghe và thực hành  Lời Chúa như Đức Mẹ.

Ngày 20-07-05: “Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục. hạt ba chục.”  (Mt13,8)

  Chúa muốn con nghe Lời Chúa, cần sinh hoa trái là việc lành thật nhiều. Xin giúp con đạt tối đa những ơn Chúa ban cho con.

Ngày 21-07-05: “Bởi anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.”   (Mt 13, 11)

  Vì lòng thương xót Chúa đã ban cho con hiểu Lời Chúa. Xin cho con biết đem những hồng ân này chia sẻ cho mọi người..

Ngày 22-07-05:Còn kẻ được gieo trên nơi đá sỏi, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.”   (Mt 13, 20)

  Lạy Chúa, lòng con như đá sỏi, hay chán nản khi gặp khi gặp đau khổ. Xin cho con luôn bền lòng theo Chúa trước những thử thách.

Ngày 23-07-05: “Hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”   (Mt 13, 30)

 Cỏ lùng là những những kẻ dữ sống lẫn lộn bên kẻ lành. Xin cho những thừa tác viên trong Giáo hội biết kiên nhẫn chờ đợi họ.

Ngày 24-07-05: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn dấu trong ruộng, có người kia gặp được thì chôn giấu lại, rồi vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thử ruộng ấy.”  (Mt 13, 44)

  Dụ ngôn kho báu đã dạy cho con giá trị Nước Trời thật cao quý. Xin cho con cố gắng tìm kiếm bằng bỏ tất cả để được Nứơc Trời.

Ngày 25-07-05: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?   (Mt 20,22)

  Chén chỉ sự đau khổ và chết và của Chúa Giêsu trên thập gía. Xin giúp con chết đi hằng ngày là bỏ mọi tật xấu đam mê.

Ngày 26-07-05: Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái ác thần.”     (Mt 13,37-38)

  Lạy Chúa, hạt giống tốt cũng là những ai bền đỗ đến cùng. Con quyết sống xứng đáng là con cái Chúa trong ngày Cánh chung.

Ngày 27-07-05: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.”   (Mt 13,45)

  Chúa là cùng đích của đời con, tuyệt vời, toàn thiện và toàn mỹ. Con xin bỏ tất cả để được Chúa là Đấng con hằng mong ước.

Ngày 28-07-05: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ mọi thứ cá.”   (Mt 13, 47)

  Chúa chọn lựa chúng con như chuyện thả lưới bắt đủ thứ cá tốt xấu. Xin cho con luôn sống xứng đáng với ơn Chúa đã mời gọi.

Ngày 29-07-05: Mac-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”   (Ga 11, 24)

  Cô Mác-ta đã tin tưởng vào Lời Chúa nói: Em chị sẽ sống lại. Xin Mẹ Maria giúp con tin vào Lời Chúa như Mẹ đã thực hành.

Ngày 30-07-05: Ông Gioan nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.”    (Mt 14, 4)

   Ông Gioan Tiền hô đã khẳng khái nói với vua không được lấy vợ của anh. Xin giúp con biết luôn mạnh dạn làm chứng cho Chúa.

Ngày 31-07-05: “Đức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”  (Mt 14,14)

  Chúa Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng con tiếp nối sứ vụ của Chúa. Xin cho hàng Gíao sĩ hết lòng tu thân và lo cho Tín hữu.

 

Ptế JB. Nguyễn văn Định