MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống tháng 07-2006

 

Ngày 01-07-06: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.”   (Mt 8,10)

  Chúa Giêsu đã rất ngạc nhiên về lòng tin của viên Đại đội trưởng. Xin Thần Khí Chúa thêm sức mạnh để con bước theo Chúa mỗi ngày

Ngày 02-07-06: “Này lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”   (Mc 5,34)

   Lòng tin mạnh của bà bị băng huyết bằng hành động là chỉ rờ vào áo Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con tin tưởng vào quyền năng Chúa.

Ngày 03-07-06: Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”   (Ga 20,22)

   Đón nhận Chúa Thánh Thần là một mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền. Xin giúp con biết từ bỏ tội lỗi để Thần Khí Chúa tràn đầy trên con.

Ngày 04-07-06: Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin.”  (Mt 8,26)

   Sóng gió cuộc đời hôm nay đã làm nhiều người mất niềm tin. Xin dạy con biết nhận lỗi mình, để vững vàng tiến bước theo Chúa.

Ngày 05-07-06: Và kìa, chúng la lên rằng: “Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông?”   (Mt 8,29)

   Ma quỷ hung dữ luôn uy hiếp người ta sa ngã phạm tội. Xin Thần Khí Chúa ban sức mạnh để con chiến thắng mọi cạm bẫy của chúng.

Ngày 06-07-06: Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi.”   (Mt 9,7)

   Hành động hãy đứng dậy, vác giường là quyết tâm bỏ tội , để Chúa làm chủ. Xin dạy con biết khôn ngoan và can đảm trở về với Chúa.

Ngày 07-07-06: Hãy về học cho biết ý nghiã câu này: “Ta cần lòng nhân chứ đâu cần tế lễ.”   (Mt 9,13)

   Chúa Giêsu muốn dạy tôi phải yêu mến người có tội bằng việc làm. Xin Mẹ Maria giúp con đừng giả hình, nhưng cần có một tấm lòng.

Ngày 08-07-06: “…Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới : thế là giữ được cả hai.”   (Mt 9,17)

   Tín hữu cần phải sống đạo trưởng thành hơn ở thời đại mới này. Xin giúp con có một tâm hồn mới trong ánh sáng Lời Chúa hôm nay.

Ngày 09-07-06: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng là ở chính quê hương mình,…và trong  gia đình mình mà thôi.”  (Mc 6,4)

   Thông thường những người cùng lối xóm, trong gia đình hay bị coi rẻ. Con luôn sống khiêm tốn và nhẫn nhục để làm chứng cho Chúa.

Ngày 10-07-06: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”   (Mt 9,18)

   Chúa Giêsu nhờ quyền năng Thần Khí, Ngài sẽ chữa em sống lại. Xin Chúa đến cứu linh hồn con đang chết dần vì nhiều tội lỗi.

Ngày 11-07-06: Có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”  (Mt 9,27)

   Lòng tin của hai người mù nói lên Chúa Giêsu toàn năng. Xin hãy mở mắt tâm hồn con nhìn thấy lòng thương xót bao la của Chúa.

Ngày 12-07-06: “Tốt hơn hết hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.”   (Mt 10,6)

   Chúa Giêsu nói đến người Ít-ra-en được ưu tiên mời tiếp nhận ơn cứu độ. Con quyết làm theo tiếng Chúa mời gọi trong Tin Mừng.

Ngày 13-07-06: “...Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”  (Mt 10,8)

   Con thật không xứng đáng để Chúa ban cho nhiều ơn hồn xác.  Xin Mẹ Maria giúp con biết chia sẻ cho tha nhân mà không mong trả lại.

Ngày 14-07-06: “Này, Thầy sai anh đi như chiên vào giữa bầy sói. Vạy anh phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”  (Mt 10.1)

   Chúa muốn con phải cảnh giác trước những kẻ đạo đức giả hình. Xin cho con khôn ngoan, tránh đụng độ với những người xấu bụng.

Ngày 15-07-06: “Anh em đừng sợ những kẽ giết thân xác mà không giết được linh hồn.”  (Mt 10,28)

Các thánh đã nêu gương theo Chúa đến sẵn sàng hy sinh mạng sộng. Xin dạy con biết quên mình để làm chứng cho Tin Mừng.

Ngày 16-07-06: …không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”  (Mc 6, 8-9)

   Chúa muốn các môn đệ xưa và chính bạn nên không gắn bó với của cải. Xin giúp con giữ tâm hồn trong sach, không lệ thuộc vật chất.

Ngày 17-07-06: “Thầy đến để chia rẽ… con gái với mẹ,.. con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà.” (Mt 10,35-36)

    Tin mừng làm cho người tin theo bị chống đối ngay từ người nhà mình. Con sẵn sàng chịu  thiệt thòi vì chọn lưa Sống Lời Chúa.

Ngày 18-07-06: “Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xét xử khoan hồng hơn các ngươi.”  (Mt 11,24)

   Dân Do thái đã lên án, khinh người ngoại giáo và lì lợm cứng lòng. Xin dạy con biết luôn khiêm tốn lắng nghe và tôn trọng người khác.

Ngày 19-07-06: “…con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thôngthái biết những điều này.”  (Mt 11,25)

   Chỉ có các thiếu niên Do thái (Đaniel ch.2) mới được Chúa mạc khải. Con quyết tin theo và để Chúa làm chủ đời con như trẻ nhỏ.

Ngày 20-07-06: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường….”  (Mt 11,29)

   Ách hay Gánh của Chúa là đạo lý Tin Mừng, thái độ với Chúa và tha nhân. Xin Mẹ Maria giúp con sống khiêm nhường và hiền lành.

Ngày 21-07-06: Nếu các ông hiểu được…: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ, ắt các ông chẳng lên án kẻ vô tội.”  (Mt 12,7)

   Nhóm Pharisêu quá đặt nặng tập tục, làm cho giữ luật trở thành nặng nề. Xin dạy con hiểu biết mọi luật lệ của Chúa là yêu thương.

Ngày 22-07-06: “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.”   (Mt 12,18)

   Chúa Giêsu đầy tình thương và khiêm tốn ngay cả với kẻ chống đối. Xin Đức Mẹ giúp con sống hiền lành và tha thứ như Chúa.

Ngày 23-07-06: Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”  (Mc 6,31)

   Các Tín hữu cần dấn thân phục vụ; nhưng cũng cần yên tĩnh cầu nguyện. Xin dạy con khi rao giảng cần dành thì giờ tâm sự với Chúa.

Ngày 24-07-06: Các Kinh sư và và Pharisêu nói với Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”  (Mt 12.38)

   Chúa Giêsu đòi hỏi lại họ phải tín nhiệm hoàn toàn vào Chúa. Xin dạy con biết nhận ra công việc của Chúa làm hơn là những dấu lạ.

Ngày 25-07-06: “Các ngươi không  biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”   Mt 20,22)

   Ai cũng xin hưởng lợi, mà không biết phải hy sinh mình để theo Chúa. Xin Mẹ dạy con biết cùng chịu đau khổ với Chúa như Mẹ.

Ngày 26-07-06: “Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết qủa: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục…”  (Mt 13,8)

   Đất tốt là đã chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón nhận Lời Chúa. Con quyết giữ lòng tránh mọi thứ đam mê, để sinh nhiều hoa trái.

Ngày 27-07-06: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”  (Mt 13,13)

   Nghe Lời Chúa và thực hành thì sẽ cho thêm, còn đi đạo truyền thống sẽ lấy mất. Xin giúp con biết luôn dùng ơn Chúa để phục vụ.

Ngày 28-07-06: “Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận.”   (Mt 13,20)

   Biết bao người hăm hở nghe Lời Chúa, nhưng không kiên tâm thi hành. Xin dạy con trung thành giữ Lời Chúa trước mọi gian nguy.

Ngày 29-07-06: Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”  (Ga 11,24)

   Theo đạo lý người Pharisêu, họ tin vào sự sống lại thời cánh chung. Xin giúp con dứt bỏ tội lỗi, để sống lại với Chúa ngay từ bây giờ.

Ngày 30-07-06: Đức Giêsu cầm bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.”   (Ga 6,11)

   Đức Giêsu luôn cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha để ban bánh sự sống . Xin dạy con biết chia sẻ bánh trường sinh là chính Lời Chúa.

Ngày 31-07-06:  Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.”  (Mt 13,31)

   Dụ ngôn hạt cải nói lên sự phát triển nói lên sự phát triển về tâm hồn. Con quyết tâm dùng ơn Chúa để sinh hoa trái là các việc lành.

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định *  johndvn@yahoo.com