|
BÁNH SỰ SỐNG HÀNG
NGÀY
Sống Cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa
(Từ
01-08 đến 31-08-05)
Ngày 01-08-05: Đức Giêsu bảo ông:
“Cứ đến !” ÔngPhêrô từ thuyền bước xuống , đi trên mặt nước, và đến
với Đức Giêsu.” (Mt 14, 29)
Lạy Chúa, ông Phêrô nghe Lời Chúa, tin tưởng bước trên mặt nuớc
đến với Chúa. Xin giúp con vượt mọi khó khăn để gặp Chúa.
Ngày 02-08-05: “Không phải cái
miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng từ cái miệng xuất ra, cái đó
mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15, 11)
Chúa muốn con có một lương tâm ngay thẳng và ý tưởng trong sạch.
Con xin quyết chí từ bỏ những lời nói gian dối, xấu xa.
Ngày 03-08-05: Đức Giêsu đáp:
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
(Mt 15, 28)
Người đàn bà Ca-na-an có một niềm tin rất mạnh vào Chúa. Cuộc
sống nhiều đau khổ này, xin giúp con vững lòng cậy trông Chúa.
Ngày 04-08-05: “…Thầy sẽ xây Hội
thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16, 18)
Chúa đã gọi ông Phêrô là tảng đá và Ngài xây Giáo hội trên ông.
Xin cho con luôn có một đức tin vững vàng và lòng mến sắt son.
Ngày 05-08-05: Đức Giêsu nói“Ai
muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình mà theo.”
(Mt 16, 24).
Mẹ Maria là mẫu gương theo Chúa suốt cuộc đời đến tận đồi Calvê.
Xin Mẹ giúp con vững tâm bước theo Chúa đến cùng.
Ngày 06-08-05: “Đây là con yêu
dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người.”
(Mt 17, 5)
Chúa Cha đã dạy hãy nghe và thực hành Lời của Con Cha. Con quyết
tâm đem Tin Mừng vào gia đình và cộng đoàn xứ đạo của con.
Ngày 07-08-05: “Anh hãy thắt lưng
cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới
về.” (Mt 12,35-36)
Chúa muốn con sống luôn sẵn sàng, đừng dính líu gì vào trần gian.
Xin giúp con từ bỏ dần những đam mê vất chất để vào Nước Trời.
Ngày 08-08-05: “Ai đã tra tay cầm
cày mà còn ngoái lại đằng sau , thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa.” (Lc 9,32)
Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải có thái độ theo Chúa một cách quyết
liệt. Xin Mẹ day con luôn theo Chúa với tất cả con tim, cả tấm lòng.
Ngày 09-08-05: “Nếu anh không trở
lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nứơc Trời.” (Mt 18,3)
Chúa muốn con phải hóan cải, thay đổi, từ bỏ cái bản thân ích kỷ
này. Con quyết sống đổi mới từ trong gia đình tới cộng đoàn.
Ngày 10-08-05: “Ai coi thường
mạng sống mình ở đời này, sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga
12, 25)
Ai qúa lo hưởng thụ cuộc sống ở đời này, sẽ mất cuộc sống vĩnh
cửu. Xin giúp con dùng các phương tiện để chiếm được Chúa.
Ngày 11-08-05: “Nhiều kẻ đứng đầu
sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hang đầu.”
(Mt 19, 30)
Lạy Cha, con có thể trở thành rốt hết, nếu không biết thực hành
ý Cha. Con quyết chu tòan trách nhiệm là luôn quên mình, phục vụ.
Ngày 12-08-05: “Vì thế, người ta
sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một
thịt.” (Mt 19, 5)
Chúa Giêsu đa nói rõ lập trường của hôn nhân là trở nên một.Xin
Đức Mẹ giúp con được thi hành đúng giao ước của hôn nhân .
Ngày 13-08-05: “Cứ để trẻ em đến
với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống
như chúng.” (Mt 19, 14)
Chúa Giêsu muốn con sống phó thác và tin cậy như trẻ thơ. Xin
giúp con luôn trong sạch và nhỏ bé để xứng đáng là con Chúa.
Ngày 14-08-05: “Lạy Ngài là con
vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi.! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở
lắm !” (Mat 15, 22)
Người đàn bà ngoại giáo Ca-na-an đã biểu hiện lòng tin nhận biết
Chúa. Xin cho con biết kiên nhẫn cầu nguyện để chờ đợi Chúa.
Ngày 15-05-08: “”Đúng hơn phải
nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc
11, 28)
Mọi người đều tung hô Đức Mẹ đã cưu mang và nuôi nấng Chúa. Xin Mẹ
dạy con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.
Ngày 16-08-06: Đức Giêsu nói với
các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, người giầu có khó vào Nước
Trời.” (Mt 19, 23)
Lạy Chúa, của cải vật chất dễ làm con đam mê, quên hạnh phúc vĩnh
cửu. Xin giúp con dùng của cải là phương tiện để gặp Chúa.
Ngày 17-08-05: “Cả các anh nữa,
hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.”
(Mt 20, 4)
Hôm nay Chúa đã gọi con làm vườn nho cho Chúa là bổn phận hiện
tại. Xin cho con biết hòan tất công việc Chúa đang giao phó.
Ngày 18-08-05: “Này bạn, làm sao
bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không
nói được gì. (Mt 22,12)
Y phục lễ cưới là những công phúc con làm khi còn sống ở trần
gian. Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm nhường và vâng phục.
Ngày 19-08-05: “Ngươi phải yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí
khôn ngươi.” (Mt 22, 37)
Chúa muốn mọi người yêu mến Chúa hết tâm hồn bằng hành động. Xin
dạy con biết từ bỏ dần mọi sự chóng qua để theo Chúa.
Ngày 20-08-05: “Phần con, con đã
ban cho họ vinh quang…để họ được nên một như chúng ta là một.” (Ga
17, 22)
Vinh quang mà Đức Giêsu có do Chúa Cha ban sau cái chết của
Người. Xin cho con cũng chết đi mỗi ngày để sống lại với Chúa.
Ngày 21-08-05: “ những gì họ nói,
anh hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm theo, vì họ
nói mà không làm.” (Mt 23,3)
Con luôn lắng nghe Lời Chúa để thi hành, áp dụng vào đời sống.
Con quyết không làm theo các kinh sư và Pharisêu thời nay.
Ngày 22-08-05: “Thầy bảo cho anh
biết: anh là Phêrô nghĩa là Tảng Đá,, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây
Hội Thánh của Thầy.” (Mt 16,18)
Lạy Chúa, Hội thánh chính là Nước Trời trần gian Chúa đã trao
phó cho con. Xin giúp con đủ vững mạnh để xây dựng Nước Chúa.
Ngày 23-08-05: “Khốn cho các
ngươi , hỡi các kinh sư và Pharisêu đạo đức giả ! Các ngươi khóa Nước
Trời không cho thiên hạ vào.” (Mt 23, 13)
Chúa Giêsu đã nguyền rủa các kinh sư và Pharisêu là đaọ đức giả.
Con quyết không giống họ, để giúp mọi người tìm đến Chúa.
Ngày 24-08-05: “ ..các anh sẽ
thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống
trên Con Người.” (Ga 1,51)
Thiên Chúa và con người đã gặp gỡ nhau qua Đức Kitô nối trời và
đất. Xin cho con được vào nơi Chúa Kitô hiện diện là Đền Thờ mới.
Ngày 25-08-05: “Phúc cho đầy tớ
ấy, nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.” (Mt 24, 46)
Chúa muốn con luôn tỉnh thức là làm lành, lánh dữ. Xin Mẹ Maria
giúp con biết cải thiện đời sống để xứng đáng Chúa tiếp nhận.
Ngày 26-08-05: Nhưng Người đáp:
“Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô. Vậy anh em hãy canh thức…
(Mt 25, 12-13)
Việc chuẩn bị dầu đèn để đón chàng rể chính là sám hối, sửa mình.
Xin Chúa giúp con canh tân đời sống để đón Chúa đến bất ngờ.
Ngày 27-08-05: Đức Giêsu nói:
“Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy chỗi dậy ! (Lc 7, 14)
Hôm nay Chúa vẫn nói với tôi: hãy đứng dậy, từ bỏ tật xấu trở về.
Con nhất quyết bỏ mình để làm theo ý Chúa là sự sống của con.
Ngày 28-08-05: “Được giao ít mà
anh trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm
vui của chủ anh.” (Mt 25,21)
Chúa muốn con đem những điều đã lãnh nhận ra để phục vụ tha nhân.
Xin Đức mẹ giúp con luôn trung thành với ơn Chúa ban.
Ngày 29-08-05: “Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24)
Lạy Chúa, con có thể đi lễ, đọc kinh,… dễ dàng; nhưng bỏ mình
thật khó. Xin Chúa gíup con bỏ tự ái và cái tôi để nên giống Chúa.
Ngày 30-08-05: “Họ sửng sốt về
cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền.” (Lc 4, 32)
Cách giảng dạy của Chúa đã làm cho mọi người kinh ngạc. Xin cho
con luôn cầu nguyện và nhờ quyền năng của Chúa khi phục vụ.
Ngày 31-08-05: “Đức Giêsu cúi
xuống gần bà , ra lệnh… và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy
phục vụ các Ngài.” (Lc 4, 39)
Chúa đã ra lệnh cho cơn sốt rời khỏi bà mẹ vợ ông Simon. Xin gìn
giữ con thoát khỏi sức mạnh của ma quỷ cám dỗ hàng ngày.
Ptế: JB. Nguyễn văn Định
|