MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống Tháng 08-2006

 

Ngày 01-08-06:Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.”   (Mt 13,38)

   Dụ ngôn cỏ lùng tập trung vào hạt giống tượng trưng cho Tin Mừng. Xin cho con là hạt giống tốt để xứng đáng vào Nước Trời.

Ngày 02-08-06: “Tìm được một viên ngọc qúy, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”   (Mt 13, 46)

   Nước Trời cao quý hơn tất cả những mọi sự trên trần gian này. Con quyết tâm sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm được Nước ấy.

Ngày 03-08-06: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.”   (Mt 13, 47)

   Lưới kéo lên gom được đủ thứ cá là những người lành lẫn kẻ dữ. Xin giúp con ăn ở xứng đáng là Kitô hữu tốt để vào nước Trời.

Ngày 04-08-06: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm những phép lạ như thế?”   (Mt 13, 54)

    Người ta càng tỏ không sám hối ăn để nhận sứ ra điệp của Chúa.

Xin mẹ Maria dạy con biết lắng nghe và thi hành ý Chúa.

Ngày 05-08-06: “Ông Gioan có nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy.”    (Mt 14, 4)

   Ông Gioan Tiền hô đã bị chém đầu vì cương quyết chống lại vua Hêrôđê. Xin cho con biết can đảm làm điều công chính vì Chúa.

Ngày 06-08-06: “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ... Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.”   (Mc 9,2-10)

   Đức Giêsu, người Tôi Trung đau khổ của Thiên Chúa bày tỏ vinh quang. Xin cho con biết thay đổi mỗi ngày để nên giống như Chúa.

Ngày 07-08-06: Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương…”   (Mt 14,14)

   Chạnh lòng thương nói đến người Mục Tử lý tưởng cần phải có. Xin dạy con có lòng khao khát chăm sóc những người cùng khổ.

Ngày 08-08-06: “Đức Giêsu liền bảo các ông: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”   (Mt 14, 27)

    Chúa tỏ mình ra là Đấng Mêxia như trong truyện bánh hóa nhiều.

 Xin Mẹ Maria dạy con biết tin vào Lời Chúa nói trong mọi lúc.

Ngày 09-08-06:  “có một người đàn bà Ca-na-an kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi.”   (Mt 15,22)

   Người đàn bà ngoại giáo này biết tôn xưng Đức Giêsu là Con vua Đavít. Xin Chúa tăng cường lòng tin và khiêm tốn cho con.

Ngày 10-08-06: “Ai qúy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được.”  (Ga 12, 25)

  Ai chăm lo cho cho mình hưởng thụ đời này, sẽ mất đời sống vĩnh cửu. Xin dạy con biết xa dần những tạm bợ chóng qua giả tạo này.

 Ngày 11-08-06: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”   (Mt 16, 26)

   Con người khôn là biết sống tốt phút hiện tại để được sống vĩnh cửu. Xin Mẹ dạy con biết từ bỏ  chính mình để theo Chúa mỗi ngày. 

Ngày 12-08-06: “Giống quỉ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện.”   (Mt 17,21)

   Chúa Giêsu cho ta thấy lòng tin trọn vẹn vào Chúa là cầu nguyện. Xin giúp con nhiều lòng tin và sức mạnh để gặp Chúa mọi lúc..

Ngày 13-08-06: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi không lôi kéo người ấy…”   (Ga 6,44)

   Vì lòng thương xót Chúa Cha đã gọi con là Kitô hữu hôm nay. Xin dẫn dắt con bền vững và trung thành thực thi giáo huấn của Chúa.

Ngày 14-08-06: Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”   (Mt 17,22)

  Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ biết Người sẽ phải chịu chết. Xin giúp con biết chịu những bệnh tật để nên giống Chúa hơn.

Ngày 15-08-06: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người sẽ nói với em.”   (Lc 1, 45)

  Bà Ê-li-sa-bét đã nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.”

 Xin Đức Mẹ dạy các Kitô hữu sùng kính Mẹ là thi hành Lời Chúa.

Ngày 16-08-06: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.”   (Mt 18, 15)

   Đức ái dùng sửa lỗi uyển chuyển xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Xin cho con biết thực hành yêu thương với người lỗi lầm.

Ngày 17-08-06: Đức Giêsu nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bảy.”   (Mt 18, 22)

  Chúa muốn dạy tôi phải luôn tha thứ cho người khác không giới hạn. Xin Chúa dạy con luôn có tâm hồn rộng lượng với tha nhân.

Ngày 18-08-06: Như vậy, họ không còn là hai; nhưng chỉ là một xương một thịt.   (Mt 19, 6)

 Gia đình, cha mẹ, vợ chồng là hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho con luôn đồng tâm nhất trí trong việc dạy bảo con cái.

Ngày 19-08-06: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nứơc Trời thuộc về những ai giống như chúng.   (Mt 19, 14)

   Chúa muốn con có tâm hồn đơn sơ và hiền lành giống trẻ nhỏ. Con quyết mỗi ngày sống ngay thẳng và trong sạch để vào Nước Trời.

Ngày 20-08-06: Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết.   (Ga 6, 58)

   Chúa yêu con và trở nên bánh cho con ăn và nuốt Lời của Chúa. Xin cho con biết ham mê cuộc sống vĩnh cửu như Chú hứa ban.

Ngày 21-08-06: Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”   (Ga 21,15)

   Đức Giêsu hỏi ông Simon ba lần có ý muốn ông sẵn sàng chết vì Thầy không? Xin Chúa giúp con can đảm đảm theo Chúa đến cùng.

Ngày 22-08-06: Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em người giầu có khó vào Nứớc Trời.”   (Mt 19,23)

   Chúa muốn nói của cải cản trở con rất nhiều trong khi tìm Chúa. Xin Chúa dạy con từ bỏ dần của cải chóng qua để vào Nước Trời.

Ngày 23-08-06: Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà nười được chọn thì ít.  (Mt 20,16).

   Số người Rửa tội và đi nhà thờ rất đông, nhưng rất ít người sống Lời Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con sống xứng đáng người Tín hữu.

Ngày 24-08-06: Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !”   (Ga 1, 49)

   Ông Na-tha-na-en đã nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Xin Thần Khí chỉ dẫn con biết được quyền năng của Đức Giêsu.

Ngày 25-08-06: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.   (Mt 22, 37)

   Chúa muốn dạy tôi coi mọi sự là phương tiện để đến với Chúa. Xin cho con dùng hết tài năng, sức lực để hướng  về  một mình Ngài.

Ngày 26-08-06: Những gì họ nói anh hãy làm hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ…vì họ nói mà không làm.  (Mt 23, 3)

   Các kinh sư và Pharisêu họ đứng trên tòa để giảng; nhưng họ không làm. Con không chán nản vì họ.; nhưng làm theo Lời Chúa.

Ngày 27-08-06: Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh là Thần Khí và là sự sống.” (Ga 6,63)

   Tổ tiên con thèm ăn bánh manna vật chất trong sa mạc nên đã chết. Con quyết tâm ăn nuốt Lời Chúa là Thần Khí ban sự sống cho con.

Ngày 28-08-06:  Hỡi các Kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! (Mt 23,13)

   Những người này đã làm sai và che đậy, bưng bít sự hiểu biết Tín hữu. Xin cho con sống công chính để mọi người dễ nhận biết Chúa.

Ngày 29-08-06: Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan, vì biết ông là người công chính thánh thiện.   (Mc 6, 20)

   Sống công chính thánh thiện là mục đích của moị người Kitô hữu.

Xin Mẹ Maria giúp con luôn tránh xa mọi điều xấu xa, gian ác.

Ngày 30-08-06: Các ngươi giống như mồ mả tô vôi…nhưng bên trong thì đầy xương người chết, và đủ mọi thứ ô uế.  (Mt 23,27)

  Đức Giêsu vạch trần những hành vi xấu của các kinh sư và Pharisêu.  Con quyết sống không giống họ, để phục vụ cho tha nhân.

Ngày 31-08-06: Vậy anh hãy canh thức, vì anh không biết ngày nào Chúa của anh đến.   (Mt 24, 42)

   Canh thức đây là biết mình, sống xa lánh mọi dịp nguy hiểm hàng ngày.  Xin luôn sẵn sàng tâm hồn trong sạch, để đón Chúa đến.

Phó tế GB Huyền Đồng/Nguyễn văn Định  *  johndvn@yahoo.com