BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY

(Từ 01-09-05 đến 30-09-05)

 

Ngày 01-09-05:Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào Lời Thầy tôi sẽ thả lưới.”  (Lc 5, 5)

  Ông Si-mon đã dựa vào Lời Chúa để thả lưới. Xin Mẹ Maria giúp con luôn tin tưởng vào Lời Chúa trong mọi hành động.

Ngày 02-09-05: Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ.”   (Lc 5, 34)

  Chúa muốn nói hôn nhân là hình ảnh cứu độ chan chứa vui mừng . Xin cho con được  có niềm vui hân hoan trong ngày Chúa đến.

Ngày 03-09-05: “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi.., và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.”(Lc 22, 26)

  Lạy Chúa, người làm đầu phải trở nên người phục vụ. Xin giúp con luôn sống khiêm tốn trong gia đình và ngoài xã hội.

Ngày 04-09-05: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì hãy đi sữa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi…”   (Mt 18, 15)

  Sửa lỗi nhau là một hành động của Đức Ái nhằm cứu vãn và xây dựng . Xin Mẹ giúp con biết khôn khéo giúp người lầm lỗi trở về.

Ngày 05-09-05: “Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người(bại tay) ấy không,…”   (Lc 6, 7)

  Ngày nay vẫn có nhiều người chỉ biết giữ đạo theo hình thức bề ngoài. Xin dạy con biết sống đạo theo tinh thần Phúc âm của Chúa.

Ngày 06-09-05:Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầy nguyện cùng Thiên Chúa.”   (Lc 6, 12)

  Chúa đã dạy con cầu nguyện trước khi tuyển chọn mười hai tông đồ. Con nhớ luôn cầu nguyện với Chúa trước mọi quyết định.

Ngày 07-09-05: “Phúc cho anh là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh được no lòng.”   (Lc 6, 20)

  Thời cánh chung Chúa sẽ cho người đói khát được no dạ thỏa lòng.

Xin ban Thần Khí để con lúc nào cũng ước ao sống gần Chúa.

Ngày 08-09-05: “Ông Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.”   (Mt 1, 16)

  Lạy Mẹ Maria, mẹ được sinh ra làm Mẹ của Chúa Cứu Thế. Xin Mẹ giúp con mỗi ngày đổi mới tâm hồn để xứng đáng Chúa ngự đến.

Ngày 09-09-05: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố.?”   (Lc 6, 39)

    Nhóm Pharisêu đã dạy người ta đi sai đường . Xin cho con luôn sáng suốt và khôn ngoan trong khi thi hành Lời Chúa.

Ngày 10-09-05: Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa” mà anh em không làm điều Thầy dạy.?   ((Lc 6, 46)

  Chúa muốn con đừng mến Chúa bằng môi mép hình thức bên ngoài.  Con xin quyết thực hành Lời bằng việc làm cho tha nhân..

Ngày 11-09-05: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ?”   (Mt 18, 21)

  Ông Phêrô chưa biết xử trí thế nào khi bị người khác xúc phạm. Xin dạy con cảm thấy lòng thương xót Chúa, để tha thứ cho anh em..

Ngày 12-09-05: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế..” (Lc 7, 9)

  Lòng tin của viên đại đội trưởng đã chấp nhận uy quyền của Chúa Giêsu. Xin dạy con luôn khiêm tốn cầu khẩn Chúa trong mọi lúc.

Ngày 13-09-05: Trông thấy bà (góa), Chúa chạnh lòng thương, và nói : “Bà đừng khóc nữa.”   (Lc 7, 13)

  Chúa Giêsu luôn lưu tâm đến những người góa bụa, cô đơn.  Xin cho con tình yêu Chúa để chia sẻ cho anh em túng nghèo.

Ngày 14-09-05: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy.”  (Ga 3, 14)

  Chúa đã làm mẫu gương cho con được sống và sống dồi dào.

 Xin cho con luôn đổi mới tâm hồn để nên giống Chúa.

Ngày 15-09-05: Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.”   (Ga 19, 27)

  Trên thập giá, Chúa đã trao Đức Mẹ cho môn đệ của Nguời. Con xin nhận Mẹ bảo vệ con, trong mọi nguy khó của cuộc đời. 

Ngày 16-09-05: “Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc rao giảng và loan báo Tin Mừng …cùng với Nhóm Mười hai.” (Lc 8,1)

  Chúa đã đi mọi nơi để rao giảng Nước Trời cùng với các Môn đệ. Con xin noi gương Chúa sống chứng nhân ngoài xã hội hôm nay.

Ngày 17-09-05: “Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.”   (Lc 8,7)

  Mỗi ngày con đều suy gẫm Lời Chúa, nhưng con còn nhiều tham- sân- si. Xin Chúa giúp con can đảm dứt bỏ những tật xấu này.

Ngày 18-09-05: “Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.”   (Mt 20, 4)

  Con là chi mà Chúa đã gọi con làm chứng tá cho Ngài. Con quyết làm việc thật nhiều và sống thánh thiện với ơn cao cả này.

Ngày 19-09-05: “…Vì ai đã có thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưỏng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”   (Lc 8, 18)

  Bấy lâu nay con đã lợi dụng ơn Chúa ban để hưởng thụ, cầu an. Con quyết bỏ tật xấu này để sinh hoa trái là phục vụ anh em.

Ngày 20-09-05: Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”  (Lc 8, 21)

  Đức Giêsu muốn nói đến Mẹ Maria đã nghe và thực hành Lời Ngài. Xin Mẹ giúp con giữ Lời Chúa để xứng đáng là con của Mẹ.

Ngày 21-09-05: “Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên là Mát-thêu…Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi.” (Mt 9.9)

  Thu thuế và tội lỗi là những người Chúa ưu tiên kêu gọi vào Nước Trời. Xin cho con biết quan tâm đến những xấu số trong Xã hội.

Ngày 22-09-05: “Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.”   (Lc 9, 6)

  CácMôn đệ đã bắt chước Chúa, đem Tin Mừng đi khắp mọi nơi. Con xin đến với mọi người đang đau khổ qua các thiên tai hiện nay.

Ngày 23-09-05: “Vì nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”    (Mt,24,26)

  Chúa muốn con sống cuộc đời này phải biết dừng laị, biết đủ. Xin dạy con biết dùng những của cải làm phương tiện đến với Chúa.

Ngày 24-09-05:”Phần anh em, hãy lắng nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”   (Lc 43,44)

  Chúa muốn con để lòng lắng nghe tiếng Chúa nói qua nhiều biến cố. Xin Mẹ Maria giúp con suy đi nghĩ lại Lời Chúa để thi hành.

Ngày 25-09-05: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” (Mt 21,31)

  Muốn vào Nước Trời phải khiêm tốn, tin tưởng và làm theo ý Chúa. Xin Chúa giúp con biết sợ tội và bỏ hẳn con người cũ nhiều đam mê..

Ngày 26-09-05: “ Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”   (Lc 9, 48)

  Chúa vẫn hiện diện bên chúng con qua những nhỏ bé, nghèo hèn, cô đơn. Xin cho con biết tôn trọng và giúp họ thăng tiến hơn.

Ngày 27-09-05: “Người sai mấy sứ gỉả đi trước. Họ lên đường  và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho người đến.”  (Lc 9,52)

   Chúa Giêsu đã làm gương cho con để cứu mạng sống mọi người. Xin đổi mới tâm hồn con nên giống Chúa trong mọi hành động.

Ngày 28-09-05: Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.:  (Lc 9, 60)

  Chúa muốn tôi mau mắn đáp lại tiếng Ngài mời gọi cho Tin Mừng. Xin Chúa giúp con hăng hái phục vụ  tha nhân không chần chờ.

Ngày 29-09-05: “Ông Na-tha-na-en: “Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en.”  (Ga 1, 49)

  Những việc Chúa làm để con thấy và tin, nhưng con vẫn còn tối tăm. Xin Chúa mở mắt tâm hồn con trong mọi sóng gió cuộc đời.

Ngày 30-09-05: “Khi lưới đầy cá, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.”   (Mt 13, 48)

  Đến ngày tận thế Chúa sẽ đến xem xét công việc của tôi đã làm. Con quyết tu thân tích đức từ bây giờ để xứng đáng Chúa tiếp nhận.

Phó tế: GB. Nguyễn văn Định