BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY

Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa

( Từ 01-10-05 đến 15-10-05 )

 

Ngày 01-10-05: Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào đưọc thấy điều anh em thấy.” (Lc 10, 23)

Chúa đã mạc khải cho thánh nữ Têrêxa được đón nhận các ân huệ đặc biệt. Xin cho con thấy rõ những ơn lành Chúa đã ban.

Ngày 02-10-05: Bọn tá điền bắt đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.”  (Mt 21 35)

  Con được giáo phó trách nhiệm để phục vụ. Nhưng con đã lợi dụng quyền hành làm sai. Con quyết tâm bỏ ngay những tật xấu này.

Ngày 03-10-05: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực…”    (Lc 10, 27)

Chúa muốn con đêm ngày dồn hết sức lực, tâm trí, suy tư về Chúa. Con hết lòng làm như ý Chúa muốn để con có sức sống mới.

Ngày 04-10-05:  Chúa nói : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chi lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá !    (Lc 10, 41)

Cô Mác-ta cũng như con thường lo lắng những chuyện không đâu. Xin giúp con bỏ bớt hình thức bên ngoài, để tâm suy tư Lời Chúa.

Ngày 05-10-05: Khi cầu nguyện, anh hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến.”   (Lc 11, 2)

Chúa Giêsu dạy con cầu nguyện luôn quy hướng về Chúa Cha. Xin Mẹ Maria giúp con luôn cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần.

Ngày 06-10-05: “Thế nên Thầy bảo anh, anh cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho.”   (Lc 11, 9)

Chúa đã dạy con cách cầu nguyện, và tìm Chúa bằng mọi nơi, mọi cách. Con xin tin Lời Chúa dạy để thực hành những điều trên.

Ngày 07-10-05: Đức Giêsu nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.”  (Lc 11, 17)

Các gia đình ngày nay vì quá kiêu căng và đuổi theo vật chất.

Xin giúp con sống khiêm tốn để gia đình bớt ly thân, ly dị.

Ngày 08-10-05: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28)

Đức Giêsu muốn nói với con đừng để ý địa vị, bề thế bề ngoài. Xin dạy con biết suy gẫm Lời Chúa và đem áp dụng vào đời sống.

Ngày 09-10-05: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những người được mời lại không xứng đáng.”    (Mt 22, 8)

Chúa đã mời con vào dự tiệc cưới Nước Trời từ lâu, nhưng con không chuẩn bị. Con quyết sống xứng đáng để vào dự tiệc cưới.

Ngày 10-10-05: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ; nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào.”   (Lc 11, 29)

Lạy Chúa, con chỉ đòi hỏi Chúa ban ơn này ơn nọ theo lòng ích kỷ.

Xin dạy con biết nhận ra các hành động và kỳ công của Ngài.  

Ngày 11-10-05: Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.”   (Lc 11, 41)

Chúa đã dạy con hãy cho đi tấm lòng yêu mến của mình, đừng chỉ bề ngoài. Xin giúp con bỏ ngay lòng gian tà để sống công chính.

Ngày 12-10-05: “Khốn cho các ngươi! Các ngươi như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”   (Lc 11. 44)

  Thân xác con chứa đủ các cái xấu xa, nhưng con không nhận thấy. Con xin nhìn vào chính mình, vì Chúa thấu suốt tận tâm can.

Ngày 13-10-05: “Ta sẽ sai ngôn sứ và Tông đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.”   (Lc 11, 49)

Chúa đến với con qua người này, kẻ nọ; nhưng con đã không nhận ra: Xin giúp con nhìn thấy và yêu  mến Chúa trong mọi người.

Ngày 14-10-05: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,  không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.”   (Lc 12, 2)

Lời Chúa là chân lý và là sự sống, đem bình an và hạnh phúc cho mọi người. Xin cho con kiên trì làm chứng cho Tin Mừng.

Ngày 15-10-05: “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, sẽ chẳng được tha.”         (Lc 12, 10)

Chúa Thánh Thần sẽ đến thay Đức Giêsu để nhắc lại và dạy dỗ. Con quyết mở lòng để đón nhận những Lời răn bảo của Ngài.

Ngày 16-10-05:Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn, hằng đêm hằng kêu cứu với Người.” (Lc 18,7)

  Chúa là Đấng công bình, chính trực hay thương giúp mọi người. Xin cúu con thoát khỏi những cám dỗ của ma quỉ, thế, gian…

Ngày 17-10-05: “Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa tới là gõ cửa, là mở ngay.”  (Lc 12, 36)

  Chúa sẽ đến với con trong lúc khuya khoắt, không đoán trước được. Xin cho con biết sống tỉnh thức là bỏ các tật xấu và làm việc lành.

Ngày 18-10-05: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh sẽ xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”  (Lc 10, 2)

  Chúa muốn các Tín hữu tham gia công trình ngày cánh chung bằng việc làm... Con quyểt rao giảng Chúa  thật cụ thể trong hiện tại.

Ngày 19-10-05: Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này với con hay tất cả mọi người ?”   (Lc 12, 41)

  Chúa có ý khuyên chung cho các môn đệ là chúng con. Xin cho những người có trách với dân Chúa được chu tòan bổn phận mình.

Ngày 20-10-05: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong ước phải chi lửa ấy đã bùng lên.”   (Lc 12, 49)

  Ngày Quang lâm hay ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã đến. Xin dạy con bốc lửa mến Chúa nồng nàn ngay từ giờ phút này.

Ngày 21-10-05:…cảnh sắc đất trời, các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét.”   (Lc 12, 56)

  Việc hoán cải ngay là cần thiết, vì thời Chúa đến không biết lúc nào. Con quyết sửa đổi,  trở về, làm việc lành để chờ Chúa đến.

Ngày 22-10-05: “…nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ phải chết hết y như vậy.”   (Lc 13, 5)

  Quan niệm về nhân qủa ở đời này, ai thoát nạn thì cho mình là công chính. Xin dạy con biết mọi người đều có tội, cần phải sám hối.

Ngày 23-10-05: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.”   (Mt 22, 37)

  Chúa nói hai điều răn mến Chúa, yêu người phải quan trọng bằng nhau. Xin cho con biết Sống hướng tất cả về hai điều răn trên.

Ngày 24-10-05: “Anh tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? …không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.”  (Lc 12, 51)

  Hoà bình là một món quà tặng của Thiên Chúa không có tính cách trần thế. Xin ban cho con một tâm hồn bình an trong khi tìm Chúa.

Ngày 25-10-05: Nước Thiên Chúa giống như chuyện một nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,21)

  Nước Thiên Chúa lan rộng,phát triển khi được đưa  vào thế giới này. Con quyết luôn sống tốt, để mọi người nhận thấy Nước Chúa.

Ngày 26-10-05: “Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mả giảng dạy.”  (Lc 13, 22)

  Đức Giêsu đã dạy cho tôi một bài học khi đi truyền giáo hôm nay. Xin giúp con biết đem Tin Mừng cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Ngày 27-10-05: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỉ, chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.”   (Lc 13, 32)

 Con cáo già Hê-rô-đê tìm cách giết Chúa vì không biết gì. Xin dạy con thấy rõ quyền năng của Chúa trong việc cứu chuộc mọi người.

Ngày 28-10-05: “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.”   (Lc 6, 12)

  Khi chọn mười hai tông đồ, Chúa đã hết sức quan tâm tới cầu nguyện. Xin dạy con trước khi làm việc gì hãy cầu nguyện thật nhiều.

Ngày 29-10-05: “Khi được mời đi ăn cưới, đừng ngồi vào cỗ nhất, lỡ có nhân vật nào quan trong hơn anh cũng được mời.”  (Lc 14,8)

   Chúa đã dạy con một bài học về phép xã giao và nhân đức khiêm nhường. Xin Mẹ Maria giúp con luôn sống nhã nhặn và khiếm tốn.

Ngày 30-10-05: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo…”  (Lc 19, 8)

  Ông Gia-kêu đã quyết tâm thay đổi đời sống mình bằng hành động. Con hứa trả ngay những của cải đã tham lam lấy của người khác.

Ngày 31-10-05: “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.”    (Lc 14, 13)

 Đức Giêsu đã khuyên đi ngược hẳn với thói thường của người đời.

Xin Mẹ dạy con luôn sống gần với người nghèo khó như Mẹ xưa.

Phó tế: GB. Nguyễn văn Định