|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
(Bánh
Sự Sống Từ 01-11 đến 30-11-2005)
Ngày 01-11-05: “Phúc thay ai có
tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3)
Chúa Giêsu đã nói Nước Trời là của những người nghèo đói, hèn
mọn…Xin cho con biết chia sẻ vật chất và tinh thần cho tha nhân.
Ngày 02-11-05: Cô Mác-ta thưa:
“con biết, em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau
hết.” (Gioan 11, 24)
Ảnh hưởng người Pharisêu người ta tin vào sự sống laị thời cánh
chung. Xin giúp con thay đổi, để sống lại với Chúa ngay từ bây giờ.
Ngày 03-11-05: “Tất cả những
người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Kitô mà
nghe Người.” (Lc 15, 1)
Lòng thương xót Chúa luôn hân hoan tiếp đón người tội lỗi trở
về. Con quyết noi gương Chúa sống gần guĩ họ bằng tình yêu thương.
Ngày 04-11-05: “Tôi chính là Mục
Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.” (Gioan
10,14)
Cha biết rõ con và săn sóc con trong mọi hoàn cảnh thật cụ thể.
Con luôn ngợi khen Cha và thi hành ý Cha trong mọi nơi mọi lúc.
Ngày 05-11-05: “…Anh em không
thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,
13)
Nhiều người đã để tiền bạc chi phối đời sống của mình qúa đáng.
Xin giúp con biết dùng tiền bạc là phương tiện để đến với Chúa.
Ngày 06-11-05: “Vậy anh em hãy
canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25, 13)
Mười người trinh nữ, Chúa có ý nói đến tất cả các Kitô hữu. Xin
dạy chúng con là giáo dân cũng như tu sĩ luôn sống đạo tốt hơn.
Ngày 07-11-05: “Không thể không
có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho
người ta vấp ngã.” (Lc 17,1)
Vấp ngã không phải là một gương xấu, nhưng là chướng ngại, cạm
bẫy. Nhờ ơn Chúa con bình tĩnh, sáng suốt trước những cạm bẫy.
Ngày 08-11-05: “…khi đã làm xong
tất cả những gì phải làm, hãy nói: chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng…”
(Lc 17, 10)
Chúa dạy môn đệ luôn phục vụ cách khiêm tốn, tránh kể công, hậu
đãi. Con xin luôn làm việc với một tinh thần phục vô vị lợi.
Ngày 09-11-05: “Đem tất cả những
thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Gioan
2, 16)
Đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật.
Xin Mẹ Maria giúp tâm hồn con trở nên đền thờ của Chúa ngự trị.
Ngày 10-11-05: Và người ta sẽ
không nói: “Ở đây này! hay Ở kia kìa! Vì này Triều đại Thiên
Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Triều đại Thiên, đang hoạt động để cứu độ mọi người. Xin cho
con biết cảm nhận Chúa đang hiện diện để sống xứng đáng là Tín hữu.
Ngày 11-11-05: “Ai tìm cách giữ
mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo
tồn được mạng sống.” (Lc 17,33)
Ngày Chúa đến tựa như ánh sáng chiếu trên trần gian thật bất
ngờ. Xin giúp con luôn sống quên mình để phục vụ anh em vì Chúa.
Ngày 12-11-05: “Nhưng khi Con
Người ngự đến , liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.
(Lc 18,8)
Chúa vẫn yêu thương và nhắc nhở mọi Tín hữu bằng hết mọi cách.
Xin dạy con biết tỉnh ngộ và bền đỗ theo chân Chúa đến cùng.
Ngày 13-11-05: “Cũng vậy, người
đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác.” (Mt 25, 17)
Ơn Chúa đã cho mỗi Tín hưũ khác nhau để sinh hoa kết qủa. Xin
Mẹ Maria giúp con luôn làm chứng nhân cho Chúa bằng việc làm.
Ngày 14-11-05: Đức Giêsu nói:
“Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh.” (Lc 18, 42)
Anh mù đã tỏ niềm tin bằng cách kêu lớn tiếng xin Chúa xót
thương. Xin cho con một lòng tin mạnh mẽ trong mọi hòan cảnh.
Ngày 15-11-05: “Ông liền chạy
tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp
đi qua đó.” (Lc 19, 4)
Ông Gia-kêu đã quyết tìm Chúa bằng hành động là leo lên cây
sung. Xin ban cho con lòng hăng say, tìm mọi cách để gặp Chúa.
Ngày 16-11-05: “Ông liền chạy
tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp
đi qua đó.” (Lc 19, 4)
Ông Gia-kêu thấy mình trống vắng, đã tìm gặp Chúa bằng hành
động. Xin giúp con cũng quyết tìm Chúa để được thay đổi lỗi lầm.
Ngày 17-11-05: “Phải chi ngày
hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi
!” (Lc 19,42)
Chúa muốn con ngay bây giờ nhận ra tình thương của Ngài. Xin Mẹ
Maria giúp con biết cảm nhận lòng thương xót bao la của Chúa.
Ngày 18-11-05: “Thấy Người đi
trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la
lên.” (Mt 14, 26)
Nhiều khi con đã không nhận ra Chúa đến trong các biến cố cuộc
đời. Xin dạy con biết Chúa vẫn đến với con qua mọi hoàn cảnh.
Ngày 19-11-05: “Có mấy người
thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự
sống lại.” (Lc 20, 27
Nhóm Xa-đốc trong hàng tư tế Cựu Ứơc đã không tin có sự sống
lại. Xin cho con được tin tưởng vào Lời Chúa về sự sống lại .
Ngày 20-11-05: “Các dân thiên hạ
sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người tách biệt họ với nhau, như
mục tử tách biệt chiên với dê.” (Mt 25, 32)
Ngày Phán xét chung Chúa sẽ là Vị Thẩm phán tối cao ngự đến.
Xin dạy con biết làm lành để xứng đáng là đoàn chiên của Chúa.
Ngày 21-11-05: “Thầy bảo thật
anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21, 3)
Lạy Chúa, con thường thiếu lòng thành, chỉ dâng cúng những của
dư thừa. Xin Mẹ giúp con biết quên mình để chia sẻ cho người khác.
Ngày 22-11-05: “Những gì anh
đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá
nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)
Những của cải vật chật ở trần gian đang bị phá huỷ hoang tàn.
Xin cho con biết dùng các phương tiện này để làm sáng danh Chúa.
Ngày 23-11-05: “Vậy anh hãy ghi
lòng tạc dạ điều này, là anh đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.”
(Lc 21,14)
Vai trò của Chúa Thánh Thần luôn gíup Tín hữu làm chứng cho
Thầy. Xin dạy con biết nói năng, hành động, phản ứng giống Chúa.
Ngày 24-11-05: “Không phải chính
anh nói mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh .” (Mt 10,20)
Người môn đệ hãy gạt bỏ mọi lo lắng để phó thác vào Đức Kitô.
Xin Mẹ dạy con biết luôn tin tưởng vào quyền năng Chúa Thánh Thần.
Ngày 25-11-05: “Anh ta sấp mình
dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari.” (Lc
17,16)
Những người ngoại đạo Samari họ đã tin và biết ngợi khen Chúa.
Xin giúp con biết cảm tạ Chúa luôn trong mọi lúc vui buồn.
Ngày 26-11-05: “Anh phải đề
phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự
đời…” (Lc 21,34)
Chúa dạy luôn tỉnh thức và đề phòng bằng việc sống tiết độ. Con
quyết không đam mê tiền của, sắc đẹp, địa vị, ăn uống và ngủ nghỉ.
Ngày 27-11-05: “Anh em phải
phải canh thức, kẻo lỡ ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.”
(Mc 13,36)
Canh thức và tỉnh ngủ nói lên cần lánh xa các dịp nguy hiểm.
Xin Mẹ dạy con luôn khiêm tốn và cầu nguyện trước mọi cám dỗ.
Ngày 28-11-05: “Tôi bảo thật các
ông, tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.”
(Mt 8,10)
Ông sĩ quan Đại đội trưởng là một người dân ngoại đã đến gặp
Chúa. Xin cho con luôn khiêm nhường đón nhận Chúa như ông này.
Ngày 29-11-05: Rồi Đức Giêsu lại
với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh
em thấy.” (Lc 10,23)
Đức Giêsu đã ban ơn riêng cho các môn đệ là những kẻ tin vào
Người. Xin Mẹ giúp các Tín hữu tin vào Lời Chúa như Mẹ đã làm.
Ngày 30-11-05: “Các anh hãy theo
tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới
cá.” (Mt 4,19)
Chúa Giêsu gọi các môn đệ xưa cũng là đang gọi tôi hôm nay. Tôi
quyết tâm theo Chúa bằng mọi hành động để thành kẻ lưới người.
Phó tế GB Nguyễn văn Định
|