|
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 11-2006
Ngày 01-11-06: “Phúc thay ai
khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa
lòng.” (Mt 5, 6)
Sống luôn phục vụ, yêu thương, vì công bằng và lẽ phải. Con
quyết sống nên người công chính, khiêm tốn mọi ngày như Chúa muốn.
Ngày 02-11-06: “Ai sống và
tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”
(Ga 11,26)
Sống và tin vào Chúa là một ân huệ lớn lao của người Tín
hữu. Xin giúp con cảm nghiệm được ân sủng huyền diệu này của Chúa.
Ngày 03-11-06: “Ai trong các
ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên
ngay, dù ngày sa-bát.” (Lc 14,5)
Tuỳ trường hợp, người tín hữu cần uyển chuyển giữ ngày
sa-bát. Con sẽ giữ luật một cách khôn ngoan, sáng suốt và linh
động.
Ngày 04-11-06: “như Chúa Cha
biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, tôi hy sinh mạng sống mình cho
chiên.” (Ga 10,15)
Chúa Giêsu tỏ tình yêu của Ngài với ta như một người Mục
tử nhân lành. Xin mẹ giúp con đáp lại tình thương Chúa bằng việc
làm.
Ngày 05-11-06: “Ngươi phải
yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác
lớn hơn….” (Mc 12, 31)
Yêu người là nhãn hiệu chính của người Tín hữu có lòng mến Chúa
thật sự. Xin giúp con yêu người chung quanh như Chúa dạy.
Ngày 06-11-06: “Trái lại, khi
ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui
mù.” (Lc 14, 13)
Lời khuyên của Chúa Giêsu đi ngược hẳn lại với quan niệm
người đời. Xin cho con lưu tâm chia sẻ với người bất hạnh trong xã
hội.
Ngày 07-11-06: Một trong
những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)
Nước Chúa gồm mọi dân tộc: có người nghèo, người ngoại,
người Do thái. Con luôn khiêm tốn đón nhận mọi người trong Chúa.
Ngày 08-11-06: “Cũng vậy, ai
trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn
đệ tôi được.” (Lc 14, 33)
Thường thì của cải làm người Tín hữu khó có thể theo Chúa.
Con xin bỏ dần vật chất và ích kỷ mỗi ngày một chút để theo Chúa.
Ngày 09-11-06: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng
biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)
Có hai nhà thờ vật chất, gạch đá và nhà thờ tâm hồn mỗi người.
Con xin dùng nơi này để hiệp nhất, và cùng lắng nghe Lời Chúa.
Ngày 10-11-06: “Anh hãy phúc
trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm
quản gia nữa.” (Lc 16, 2)
Chúa đã biết rõ những hành vi đen tối của mỗi người và sẽ
sửa phạt. Xin giúp con trung tín trong mọi công việc đang trách
nhiệm.
Ngày 11-11-06: “Hãy dùng tiền
của bất chính mà tạo lấy bạn bè…họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh
cửu,” (Lc 9, 15)
Hãy dùng sự giầu có của mình để kết bạn với Chúa ngay từ
bây giờ. Xin Mẹ giúp con biết dùng tiền bạc để tìm kiếm Nước Trời.
Ngày 12-11-06: Chúa Giêsu nói
rằng: “Anh phải chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính
trong bộ áo thụng…” (Mc 12,38)
Kinh sư là những ngưòi giữ đạo hình thức, nhưng lòng họ
thì xấu. Xin cho con khôn ngoan, đừng bắt chước những việc làm của
họ.
Ngày 13-11-06: “Không thể
không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ
cho người ta vấp ngã.(Lc17,1)
Hãy tránh xa những kẻ làm gương xấu, gương mù bất cứ lúc
nào. Xin giúp con đừng bao giờ làm việc xấu, làm cớ cho họ sa ngã.
Ngày 14-11-06: “…khi làm tất
cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy
tớ vô dụng…” (Lc 17,10)
Đối với người Tín hữu không nên nói: “xin Chúa trả công
bội hậu”
Con chỉ là đầy tớ vô duyên, vì tất cả con làm là bởi ơn Chúa ban.
Ngày 15-11-06: ”Một nguời
trong bọn thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn
vinh Thiên Chúa.” (Lc 17,15)
Người trở lại ngợi khen Chúa lại là người Samari ngoại đạo. Con đã
theo đạo lâu năm, nhưng chưa biết sống đạo như người này.!
Phó tế: GB Nguyễn văn Định
* johndvn@yahoo.com
|