MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống từ 01-12-05

 

Ngày 01-12-05: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !”  (Mt 7, 23)

  Chúa muốn con không phục vụ vì hư danh cầu lợi, phô trương.  Xin giúp con đích thân thi hành ý muốn của Chúa là làm lành lánh dữ.

Ngày 02-12-05: Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”   (Mt 9,27-31)

  Đức Giêsu là ánh sáng mang lại sự sống cho những ai tin vào Người. Xin Đức Mẹ giúp con có một tin vào Lời Chúa như Mẹ.

Ngày 03-12-05: Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.”   (Mt 9, 37)

  Chúa lo chuẩn bị các môn đệ thay thế các mục tử bất lực và thiếu tư cách. Xin cho có nhiều thợ gặt tốt trong cánh đồng truyền giáo.

Ngày 04-12-05: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”  (Mt 3, 2)

  Sám hối là thay đổi hoàn toàn con người cũ từ nội tâm đến cách sống . Con quyết tâm trở nên người mới để hướng tâm hồn lên Chúa.

Ngày 05-12-05: Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”   (Lc 5, 20)

  Chúa tỏ ra thân mật gần gũi với người bại liệt khi nói “Này anh”.  Xin giúp con có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa trong mọi lúc đau khổ.

Ngày 06-12-05: “Cha của anh , Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”   (Mt 18, 14)

  Chúa vẫn thương yêu và tìm kiếm những người lầm lạc sa ngã. Xin dạy con luôn dùng đức ái để xây dựng và đưa người tội lỗi trở về.

Ngày 07-12-05: “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”   (Mt 11,28)

   Ách và gánh của Chúa chính là đem đạo lý Tin Mừng cho tha nhân. Xin Mẹ giúp con luôn sống khiêm nhường và hiền lành với tha nhân.

Ngày 08-12-05: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Vui mừng lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”   (Lc 1, 28)

  Lời chào của Sứ thần nói lên niềm vui Mẹ đón nhận Chúa Cứu thế. Con hứa sống xứng đáng để Chúa đến ngự vào tâm hồn .

Ngày 09-12-05: Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn, không uống thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỉ ám.”   (Mt 11, 18)

  Ông Gioan sống khắc khổ, khác lạ, thì người ta cho là điên, là mát. Xin giúp con sống tinh thần của Gioan và  tính hoà đồng như Chúa.

Ngày 10-12-05: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? Chúa đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.”(Mt 17, 1-11)

  Vai trò tiền hô cho Đấng Mêxia là Gioan Tẩy giả đã đảm nhận cái chết. Xin cho con được sống và chết giống ông Gioan và Đức Kitô.

Ngày 11-12-05: “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.”   (Gioan 1, 7)

  Ông Gioan đã làm chứng cho Chúa về đời  sống khắc khổ của mình. Con xin noi gương ông sống chịu đựng, can đảm và kiên cường.

Ngày 12-12-05: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”   (Lc 1, 45)

  Mẹ Maria đã tin vào Lời Chúa và là người Tín hữu đầu tiên của Tin Mừng. Con quyết noi gương Mẹ lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Ngày 13-12-05: Ông đến gặp người con thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa Ngài con đây!” nhưng lại không đi.” (Mt 21,30)

  Chúa cho biết điều quan trọng không phải là nói, nhưng mà làm. Con bắt chước ông Gioan thực hành và chia sẻ điều Chúa muốn.

Ngày 14-12-05:  “Phúc thay kẻ nào không vấp ngã vì tôi.” (Lc 7,23)

  Chúa Giêsu biết rõ người đương thời và cả ông Gioan nữa, không nhận ra Người. Con xin tin sâu đậm vào những phép lạ Chúa làm.

Ngày 15-12-05: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?”   (Lc 7,24)

Ông Gioan không phải là cây sậy, đã can đảm yêu cầu người ta ăn ở công chính nên bị tù. Xin thêm sức mạnh để con làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

Ngày 16-12-05: “Ông Gioan là đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.”  (Ga 5,35)

   Lạy Chúa, thánh Gioan đã kể mình như không đáng cởi quai dép cho Chúa. Xin giúp con luôn khiêm tốn, quên mình khi phục vụ.

Ngày 17-12-05: “ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.”   (Mt 1, 16)

   Đức Giêsu vì yêu con đã xuống thế làm người qua lòng Đức Maria. Xin cho con luôn sống ca ngợi lòng thương xót kỳ diệu của Chúa.

Ngày 18-12-05: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”   (Lc 1, 38)

   Mẹ Maria đã tỏ thái độ tin kính, làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Xin Mẹ dạy con biết khiêm tốn và lắng nghe tiếng Chúa nói.

Ngày 19-12-05: Sứ thần bảo ông:“Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.”   (Lc 1, 13)

   Ông Da-ca-ri-a đã tỏ ra bối rối khi đứng trước mầu nhiệm cao cả. Xin dạy con biết khôn ngoan, bình tĩnh đón nhận những biến cố.

Ngày 20-12-05: Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.”   (Lc 1, 34)

   Đức Maria đã đặt vấn đề với sứ thần, còn ông Da-ca-ri-a tỏ vẻ hoài nghi. Xin Mẹ giúp con có một lòng tin yêu khi đang tìm Chúa.

Ngày 21-12-05: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”   (Lc 1,45)

   Mẹ Maria đã tin vào Lời Chúa nói, là người Tín hữu gương mẫu đầu tiên. Xin Mẹ dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.

Ngày 22-12-05: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.”   (Lc 1, 45)

   Đức Mẹ đã hát lên trong kinh Ngợi khen, tỏ niềm tri ân Thiên Chúa. Con quyết luôn ca ngợi lòng thương xót Chúa suốt đời con.

Ngày 23-12-05: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.   (Lc 1,63)

   Ông Gia-ca-ri-a chứng tỏ lòng tin của ông là vâng lệnh sứ thần. Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa để đem áp dụng vào đời sống.

Ngày 24-12-05: “Chúa tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.”   (Lc 1,68)

   Ông Da-cari-a, được đầy Thánh Thần đã ca tung sứ mệnh của Đức Giêsu. Cho con luôn cảm nhận tình Chúa thương con suốt đời.

Ngày 25-12-05: “Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-ne-en.”   (Mt 1,23)

   Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang đá nghèo hèn. Xin dạy con biết sống đơn sơ khó nghèo, để Chúa lớn lên trong con.

Ngày 26-12-05: “Vì danh Thầy, anh sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền chí đến cùng người ấy sẽ được cứu.”   (Mt 10,22)

   Bị ghen ghét, bách hại để chứng tỏ lòng trung thành của người theo Chúa. Xin cho con được bền chí và hãnh diện theo Chúa luôn.

Ngày 27-12-05: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.”   (Mt 10,28)

   Các môn đệ đã mạnh dạn và tin tưởng khi rao giảng Tin Mừng . Xin giúp con sẵn sàng quên mình  và khôn ngoan khi theo Chúa.

Ngày 28-12-05: “Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đem hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập.”   (Mt 2, 14)

   Gương can đảm và vâng lời của ông Giuse là gương mẫu cho các người cha. Con xin chu toàn sứ vụ Chúa đang trao phó hôm nay.

Ngày 29-12-05: “Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa.”   (Lc 2,22)

   Cha mẹ Đức Giêsu đã chu toàn sứ mạng cao cả của mình. Xin Thánh gia ban cho các cha mẹ biết sống Lời Chúa trong gia đình.

Ngày 30-12-05: “Còn Hài Nhi, càng ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và được ân nghiã cùng Chúa.”  (Lc 2,40)

   Hài nhi càng lớn càng khôn ngoan  là phẩm cách của Chúa Giêsu. Xin cho tuổi trẻ hôm nay được học hỏi đầy đủ giáo lý của Chúa .

Ngày 31-12-05: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, chẳng có gì được tạo thành.”   (Ga 1,3)

   Được tạo thành chính là có sự sống nơi Thiên Chúa là ánh sáng cho nhân loại. Xin cho con có sự đời đời trong  Chúa Thánh Thần.

 

Phó tế: Nguyễn Định / Huyền Đồng                  Johndvn@yahoo.com