BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY, Thang 01.2005

Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa

(Từ 17.01.05 đến 31.01.05) 

Ngày 17-01-05: Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng vải mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.  (Mc 2, 21)

Lạy Chúa Giêsu! Tin mừng của Chúa đã đem vào thế giới này những cái hòan tòan mới, không thể đi đôi với trật tự cũ. Xin cho con có một tâm hồn biết đổi mới trong Chúa Thánh Thần.

Ngày 18-01-05: Ngày Sa-bát được làm ra vì con người,, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát.  (Mc 2, 27-28)

Lạy Cha, vì thương con Cha đã lập ra ngày Sa-bát  để con biết dùng thì giờ phục vụ lẫn nhau. Xin cho con biết sáng suốt làm chủ ngày Sa-bát để giúp đỡ tha nhân chứ không vì giữ luật lệ.

Ngày 19-01-05: Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh chỗi dậy ra giữa đây! Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi.” (Mc 3, 3-4)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thẳng thắn nói với người Pharisêu chỉ biết giữ luật hình thức mà không biết làm việc lành. Xin giúp con đừng giống họ; nhưng có một tâm hồn thật sự bao dung.

Ngày 20-01-05: Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê người ta lũ lượt đi theo Người.  (Mc 3, 7)

Lạy Chúa, cách giảng đạo của Chúa thật khiêm tốn và gần guĩ với mọi người, nên đã thu hút đám đông cả người Do thái lẫn ngọai đaọ. Xin dạy con biết noi gương Chúa trong sứ vụ hiện tại.

Ngày 21-01-05: Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người.  (Mc 3, 13)

Đức Giêsu đã lên núi để lập Nhóm Mười Hai là cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Xin cho con biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Ngày 22-01-05: Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. (Mc 3,20)

Lạy Chúa Giêsu, cách giảng dạy của Chúa đã thu hút đám đông chung quanh. Xin giúp con biết dùng lời ăn tiếng nói, cư xử khéo léo với mọi người để họ đến gần Chúa hơn.

Ngày 23-01-05: Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Ga-li-lê.  (Mt 4, 12)

Lạy Cha, Đức Giêsu đã khôn ngoan lui về miền đất dân ngoại để khởi sự sứ mệnh rao giảng, sau khi ông Gioan bị bắt. Xin dạy con biết đem Tin Mừng bằng việc làm đến cho mọi người.

Ngày 24-01-05: Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. (Mc 3, 29)

Đã bao nhiêu lần con nói phạm thượng và không biết sám hối, ăn năn. Xin Cha giúp con trở lại để đón nhận ơn tha thứ của Cha.

Ngày 25-01-05: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.    (Mc 16, 15-16)

Chúa đã dạy con hãy mạnh dạn đi khắp nơi rao giảng Lời Chúa. Xin giúp con  hy sinh để mọi người biết sống Tin Mừng.

Ngày 26-01-05: Các dụ ngôn: “Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.” (Mc 4, 7)

Đã nhiều lần con nghe Lời Chúa, mà không sinh hoa trái . Xin cho con bỏ lòng tham sân si đi dễ dàng thực hành Lời Chúa.

Ngày 27-01-05: Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên ghế sao?” (Mc 4, 21)

Lạy Chúa, Chúa đã  dạy chúng con phải làm chứng bằng việc làm. Xin giúp con luôn là đèn để sáng soi cho người khác.

Ngày 28-01-05: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.  (Mc 4,31)

Theo Chúa là phải đi con đường khiêm tốn phục vụ. Xin Chúa giúp con luôn thực hiện việc này để xứng đáng là con Chúa.

Ngày 29-01-05: Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin.”   (Mc 4, 40)

Lạy Đức Giêsu, Chúa vẫn ở bên con trong mọi sóng gió cuộc đời. Xin cho con biết nhận ra Chúa lúc này Ngài đang yêu con nhất.

Ngày 30-01-05: Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.   (Mt 5, 6)

Chúa đã muốn cho con có tầm hồn sống ngay thẳng, tôn trọng lẽ phải. Xin dạy con biết thực hành điều công chính luôn luôn.

Ngày 31-01-05: Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám ra đón Người.   (Mc 5, 2)

Một kẻ bị thần ô uế đã ra đón Chúa. Xin giúp con thoát khỏi con người tình trạng tha hóa thiêng liêng và tâm tình sợ hãi.

 Ptế: Nguyễn Định