BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY Tháng 02 năm 2005

Mỗi ngày Sồng Cầu Nguyện với Lời Chúa

 

Ngày 01-02-05: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.”   (Mc 5, 23)

Lạy Chúa, ông trưởng hội đường đã tha thiết xin Chúa chữa lành con mình. Xin cho con một Đức Tin mạnh mẽ trong mọi lúc gian nguy.

Ngày 02-02-05: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được bình an ra đi.”  ( Lc 2,22)

Ông Si-mê-on đã vui mừng được ẵm Hài Nhi trên tay như Lời Chúa hứa. Xin thêm ơn để con tin tuởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Ngày 03-02-05: “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.”  (Mc 6,7)

Đức Giêsu đã dạy các môn đệ đừng gắn bó với những gì không cần thiết. Xin Chúa thêm ơn giúp con thắng lướt những mưu mô của ma quỷ.

Ngày 04-02-05: “Thật vậy, vua Hê-rô-đê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện, vua che chở ông.”   (Mc 6,20)

Lạy Cha, ông Gioan đã làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống công chính. Xin ban sức mạnh để con tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người.

Ngày 05-02-05: Đức Giêsu bảo các ông: “Chính em sẽ lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”   (Mc 6, 31)

Đức Giêsu đã quan tâm đến các tông đồ là hình ảnh của Hội thánh hôm nay. Xin giúp con biết dùng thì giờ để gặp gỡ, lắng nghe tiếng Chúa.

Ngày 06-02-05:Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được.”   (Mt 5, 14)

Chúa đã dạy con phải là gương mẫu cho người khác noi theo như ánh sáng xua đuổi bóng tối. Xin cho con biết nhịn nhục và tha thứ cho nhau.

Ngày 07-02-05:Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.”   (Mc 6, 55)

Lạy Chúa, dân chúng đã tin tưởng và khát khao tìm gặp Chúa để chữa lành. Xin giúp con dứt khoát với tật xấu, đam mê để trở về cùng Chúa.

Ngày 08-02-05:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta cũng vô ích.” (Mc 7, 6-7) 

Lạy Cha, người Pharisêu và kinh sư đã quá giữ luật về hình thức bên ngoài. Xin dạy con biết mến Chúa bằng chính tâm hồn cuả mình.

Ngày 09-02-05:Còn anh, khi bố thí , đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo…”    (Mt 6, 3-4)

 Xin cho con biết âm thầm khiêm tốn, không khoe khoang, tự mãn, tự hãnh diện, giả hình khi làm việc lành. Để xứng đáng Chúa chúc phúc.

Ngày Mùng Một Tết Cầu Bình An và Sống thánh thiện trong Năm Mới; canh tân trong Chúa Thánh Thần, bỏ cách sống cũ đi.!

Ngày 10-02-05: Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi”  (Lc 6, 24)

Lạy Cha, Đức Giêsu nói với mọi Tín hữu  hãy luôn hy sinh để phục vụ. Xin giúp con đừng lo cho bản thân; nhưng quên mình vì tha nhân.

Mùng hai Tết, nhớ ơn, cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ

Ngày 11-02-05:Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ…” ?   (Mt 9, 15)

Thời của Chúa là tiệc cưới, chính Ngài là Tân Lang và các môn đệ là chàng phò rể. Xin cho con biết kiên nhẫn trông chờ đón Chúa đến.

Mùng Ba Tết—Xin Chúa chúc phúc công ăn việc làm

Ngày 12-02-05:Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế, những người khác cùng ăn với các Ngài.”  (Lc 5, 29)

Đức Giêsu cũng ngồi ăn với ông Lê-vi và tất cả những người thu thuế khác.  Xin dạy con biết sống hài hoà với và gần gũi với mọi người.

Ngày 13-02-05: Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” ( Mt 4, 4)

Ba cơn cám dỗ của Chúa gợi lại ba cuộc thử thách của dân Ítraen xưa. Xin Lời Chúa là lương thực thần linh cho con sống mỗi ngày.

Ngày 14-02-05:Các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.”   (Mt 25, 32)

Lạy Cha, ngày phán xét Đức Giêsu sẽ phân tách kẻ lành và kẻ dữ để được thưởng phạt. Xin cho con luôn sống xứng đáng ngày Chúa đến.

Ngày 15-02-05:Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh trên Trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.”   (Mt 6, 14)

Lạy Cha, Kinh Lạy Cha con đọc hàng ngày nhưng đã không thi hành. Xin Cha thêm sức mạnh để con thưc tâm tha lỗi cho anh em con.

Ngày 16-02-05: Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”   (Lc 11, 29)

Lạy Chúa, những phép lạ mà Chúa muốn nói với con là những dấu chỉ. Xin cho con được thấy Chúa qua những biến cố đang xảy ra hôm nay.

Ngày 17-02-05:Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì  sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.”  ( Mt 7,7)

Chúa đã dạy con : luôn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa…Xin giúp con biết luôn kêu cầu và gặp gỡ Chúa trong mọi hòan cảnh của cuộc đời.

Ngày 18-02-05:Nếu anh không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  (Mt 5, 20)

   Sống công chính là tin tưởng, không hình thức bề ngoài, nhưng bằng hành động. Xin Chúa dạy con biết bao dung, nhẫn nhục và tha thứ.

Ngày 19-02-05: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”  (Mt 5, 44)

   Kẻ thù cũng mong được hạnh phúc, họ đang cần đến lòng tốt của  con. Xin Chúa cho con có lòng từ bi, nhân hậu để đem Chúa đến với họ.

Ngày 20-02-05: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người.”   (Mt 17, 5)

   Lạy Cha, Đức Kitô đã đến để thực hành ý muốn của Cha. Xin cho con biết từ bỏ mình, vác thập giá theo Chúa để phục sinh với Ngài.

Ngày 21-02-05: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.”   (Lc 6, 37)

   Đức Giêsu đã dạy: Các anh đừng lên án, các anh hãy tha thứ. Xin dạy  con biết nhận xét khách quan, sống nhân ái và yêu thương anh em.

Ngày 22-02-05: “Ông Si-mon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống.”   (Mat 16, 16)

 Ông Si-mon Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Xin dạy con biết lòng thương xót vô cùng lớn lao của Cha  cho con và nhân loại.

Ngày 23-02-05:Các ngươi không biết các  ngươi xin gì ! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?”   (Mt 20, 22)

   Lạy Chúa , con chỉ cầu nguyện theo tham vọng cá nhân. Xin giúp con biết sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa để cùng sống lại với Ngài.

Ngày 24-02-05: “Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giầu.”   (Lc 16, 20)

   Đức Giêsu đã cho tôi thấy hai hình ảnh người nghèo khó và kẻ giầu. Xin dạy con biết sống tinh thần chia sẻ để được sống laị với Chúa.

Ngày 25-02-05: “Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: Chúng sẽ nể con ta.”   (Mt 21 37)

   Lạy Cha, Cha đã sai Đức Giêsu Con Cha đến để cứu chuộc chúng con. Xin cho con thấy tình thương của Cha để ăn năn sám hối trở về.

Ngày 26-02-05:Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người.”   (Lc 15, 1)

   Con thường hay khinh bỉ những người tội lỗi vì họ không giống con. Xin giúp con biết thực tâm tìm Chúa bằng thay đổi cách sống mỗi ngày.

Ngày 27-02-05: “Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: Chị cho tôi xin chút nước uống.”   (Gioan 4, 7)

Chúa Giêsu đã ngồi ở bờ giếng của ông Gia-cóp để xin chút nước uống.

Xin chỉ cho con khao khát nước hằng sống là chính Thần Khí Chúa.

Ngày 28-02-05: “Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”   ((Lc 4, 24)

Đức Giêsu làm người như con, nên cũng bị kẻ khác chê bỏ, không chấp nhận. Xin giúp con biết chịu đựng, tha thứ trong Gia đình và Giáo xứ.

Phế Tế: JB Nguyễn Định