|
BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY, tháng 03.2005 Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa
Ngày 01-03-05: Tha thứ: Đức Giêsu nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bảy.” (Mat 18, 22) Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn con tha thứ cho nhau không giới hạn, không điều kiện nào. Xin cho con có một tình thương bao la của Chúa. Ngày 02-03-05: Kiện toàn lề luật Mô-sê: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17) Lời Chúa luôn được thực hiện qua các ngôn sứ trong quá trình mạc khải cho đến hôm nay. Xin giúp con luôn Sống chu toàn lệ luật Chúa. Ngày 03-03-05: Trừ quỷ: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” (Lc 11, 20) Đức Giêsu đã đánh tan lập luận của người Do thái bằng cách trừ quỷ. Xin cho con luôn trông cậy vào sức mạnh của Chúa trước moị cám dỗ. Ngày 04-03-05: Điều răn đứng đầu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.” (Mc 12,30) Lạy Cha là Đấng tòan năng hằng hữu, là Thiên Chúa đã cho con được làm người. Xin giúp con kính mến Cha hết lòng và sức lực của con. Ngày 05-03-05: Người thu thuế: vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.” (Lc 18, 9-14) Người thu thuế đứng đằng xa không dám ngước mắt nhìn lên trời. Xin Chúa dạy con luôn khiêm tốn cầu nguyện để xứng đáng Chúa nhậm lời. Ngày 06-03-05: Chữa người mù: “Thưa thầy ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9, 2) Chúa Giêsu đã cho người mù từ thuở mới sinh được nhìn thấy. Xin mở mắt tâm hồn con đang chìm đắm trong bóng tối của tham lam tội lỗi. Ngày 07-03-05: Chúa chữa con ông sĩ quan cận vệ: Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất.” (Ga 4, 49) Ông sĩ quan đã tin lời Đức Giêsu nói sẽ chữa con mình sống. Xin cho con có một niềm tin vững mạnh vào quyền năng khi gặp mọi khó khăn. Ngày 08-03-05: Chữa người đau ốm: Nhiêù người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó., chờ cho nước động.” (Ga 5, 3) Chúa Giêsu đã tỏ mình là Đấng chữa lành nhiều bệnh tật và ban sự sống cho thân xác. Xin chữa lành bệnh tật tâm hồn để con thấy Chúa. Ngày 09-03-05: Chúa Giêsu nói:“Thật tôi bảo các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5, 24) Chúa đã dạy con nghe Lời Chúa hãy tin tưởng và đem ra thực hành thì có sự sống. Xin giúp con cầu nguyện và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày. Ngày 10-03-05: Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi.” (Ga 5, 37) Lạy Cha, Cha đã sai Đức Giêsu đến để cứu chuộc và cho con Cảm nhận tình Cha. Xin dạy con biết noi gương quên mình để phụ vụ tha nhân. Ngày 11-03-05: Đức Giêsu Con Thiên Chúa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27) Đã bao lần con nghe Chúa nói, nhưng không làm theo. Xin giúp con biết thực hành Lời Chúa trong Gia đình làm chứng trong xã hội. Ngày 12-03-05: Nguồn gốc Đấng Kitô: “Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavit và từ Bê-lem, làng của vua Đavít sao? “ (Ga 7, 42) Lạy Chúa, dân chúng đã tranh luận và chia rẽ, người Pharisêu đòi bắt Chúa. Xin cho con biết sáng suốt tôn nhận Chúa là Đấng Kitô. Ngày 13-03-05: La-da-rô sống lại: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa…” (Ga 11 4) Phép lạ Đức Giêsu làm đã tỏ quyền năng của Thiên Chúa, anh Ladarô đã sống lại. Xin cho con biết hy sinh để danh Chúa được tôn vinh. Ngày 14-02-05: Đức Giêsu là Ánh Sáng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối…” (Ga 8, 12) Chúa Giêsu đã nói với người Do thái: Tôi là Ánh sang thế gian. Xin giúp con biết đón nhận Lời Chúa là ánh sang đem lại sự sống cho con. Ngày 15-03-05: Tranh luận về Chúa: “Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” (Ga 8, 24) Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, bởi thượng giới mà đến. Xin soi sáng tâm trí con biết nhận sự hèn hạ của mình để chúc tụng Chúa. Ngày 16-03-05: Dòng dõi Áp-ra-ham: Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội,” (Ga 8, 34) Lay Cha, người Do thái là con cháu Ápraham, chưa được giải phóng khỏi tội. Xin cho con đừng đối nghịch với sự thật là lòng gian dối. Ngày 17-03-05: “Ông Áp-ra-ham là cha các ông, đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy Ngày của tôi.” (Ga 8, 56) Ông Áp-raham đã vui mừng thấy Ngày của Đức Giêsu là niềm vui đích thực. Xin giúp con được cảm nghiệm tình Chúa đến mỗi ngày. Ngày 18-03-05: Ném đá Chúa: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông lại ném đá tôi?” (Ga 10, 31-42) - Người Do thái đã tối tăm không nhận ra việc Chúa làm. Xin chỉ cho con biết Chúa đầy tình thương và tha thứ. Ngày 19-03-05: “Ông Giuse, chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” (Mt 1, 19) Ông Giuse đã được báo tin là Đức Maria mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin giúp con biết mau mắn lắng nghe tiếng Chúa. Ngày 20-03-05: Giuđa nộp Thầy: Người đáp: “Kẻ dơ tay chấm chung một đĩa với Thầy , đó là kẻ nộp Thầy.” (Mt 26, 23) Lạy Đức Kitô, Giuđa cùng ăn với Thầy, nhưng trong lòng thì ráp tâm phản bội. Xin cho con đừng đạo đức bề ngoài, còn lòng thì xa Chúa. Ngày 21-03-05: Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Thầy: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo.” (Ga 12,5) Giuđa tỏ vẻ thương người nghèo, nhưng trong lòng ham mê tiền bạc hơn Chúa. Xin giúp con biết tránh mọi thứ tham lam để gần Chúa. Ngày 22-03-05: Giuđa sẽ phản bội: Đức Giêsu nói:“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13, 21) Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ lòng con đang muốn làm gì. Xin cho con luôn suy nghĩ và hành động những điều tốt lành cho tha nhân. Ngày 23-03-05: Giuđa: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị.”. Họ cho hắn ba mươi đồng bạc. (Mt 26, 15) Đức Giêsu đã bị người ta bán rẻ như một tên nô lệ theo Luật cũ. Xin Chúa tha thứ các lỗi lầm chúng con đã phạm trong suốt đời con. Ngày 24-03-05: Vị Ngôn sứ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng…” (Lc 4, 18) Chúa đã lãnh nhận Thánh Thần ngày chịu phép Rửa để thực hiện việc cứu độ. Xin cho con tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Ngày 25-03-05: Sự Thật: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật…” (Ga 18, 37) Chúa đến thế gian không phải dùng bạo lực và phương tiện trần thế. Xin giúp con biết đón nhận Sự Thật của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngày 26-03-05: Phục sinh: “Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi vào họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả.” (Lc 24, 2-3) Các bà đã mang theo dầu thơm để mai táng cho thân xác Chúa. Xin cho con chuẩn bị những việc lành để sống lại với Chúa từ bây giờ. Ngày 27-03-05: Ngôi mộ trống: “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và tin.” (Ga 20, 8) Lạy Chúa, các môn đệ đã tin vào Chúa đã sống lại vì các khăn liệm còn để lại. Xin giúp con biết nhìn thấy các dấu chỉ trong đời sống. Ngày 28-03-05: Chúa hiện ra: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, Chúa Giêsu đã vui mừng chào chị em và khích lệ tinh thần họ giữ vững niềm tin. Xin cho con đem Tin Vui cuả Chúa đến với mọi người. Ngày 29-03-05: Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20, 18) Chúa đã hiện ra với bà Maria Mácđala để nói chuyện và yên ủi bà. Xin Chúa hãy đến dạy dỗ và yên uỉ con trong những lúc gian chuân. Ngày 30-03-05: Đường Em-mau: “Đang lúc họ trò chuyện bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ,” (Lc 24, 15) Mắt các môn đệ chỉ nhìn thấy Chúa khi Người dùng Kinh Thánh và bẻ bánh. Xin dạy con biết cảm nhận Chúa trong những người anh em con. Ngày 31-03-05: Chúa hiện ra: Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em.” (Lc 24, 36) Chúa đã hiện ra yên ủi các môn đệ là Chúa đã sống lại để các ông tin. Xin giúp con được bình an trong mọi biến cố thứ thách của cuộc đời. Ptế JB. Nguyễn Định |