BÁNH SỰ SỐNG HÀNG NGÀY- 04.2005

Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa

 

Ngày 01-04-05: Chúa hiện ra: “Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu.”   (Ga 21, 4)

  Lạy Chúa, Ngài vẫn hiện diện bên con qua những người tầm thường, đơn sơ. Xin cho con biết tiếp đón và chia sẻ với anh em túng nghèo.

Ngày 02-04-05:  Bà Maria Mác-đa-la: “Bà đi báo tin cho những kẻ cùng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.”   (Mc 16, 9)

  Con đã theo đạo từ lâu, nhưng không lắng nghe Lời Chúa nên dễ lo âu buồn phiền. Xin giúp con biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Ngày 03-04-05: Sai môn đệ: “Chúa anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”   (Ga 20, 21)

  Hôm nay Chúa đang giao nhiệm vụ cho con để sống và rao giảng cho người khác. Xin dạy con luôn khiêm tốn trong lời nói cũng như việc làm.

Ngày 04-04-05: Đức Maria được Truyền tin: Sứ thần nói: “Vui mừng lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”  (Lc 1, 28)

  Lạy Chúa, Mẹ Maria đã đón nhận Tin Mừng, được đầy ân sủng của Chúa. Xin cho con được dọn lòng xứng đáng để đón nhận Lời Chúa.

Ngày 05-04-05: Sinh lại,Tái sinh, Đổi mới: “Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên.”  (Ga 3,7)

   Chúa đã nói: con phải sinh lại là tái sinh, thay đổi con người cũ tội lỗi.

  Xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa để đổi mới tâm hồn mỗi ngày.

Ngày 06-04-05: Ánh Sáng: “Quả thật, ai làm điều ác thì ghét Ánh sáng và không đến cùng Ánh sáng,…   (Ga 3, 20)

  Bóng tối là làm những điều gian ác xấu xa, che mắt mọi người. Xin cho con tìm đến ánh sáng là làm điều công chính để vinh danh Chúa.

Ngày 07-04-05: Nhỏ bé: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì chẳng được vào Nước Trời.”  (Mt 15, 3)

  Chúa muốn con trở nên trẻ nhỏ là hoán cải, từ bỏ bản thân để theo Chúa. Xin giúp con trở nên nhỏ bé để sống trong Gia đình và Hội thánh.

Ngày 08-04-05: Bánh Sự Sống: “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.”   (Ga 6, 11)

  Đức Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé cho năm ngàn người ăn. Xin cho con biết chia sẻ với những người bên con.

Ngày 09-04-05: Đừng sợ: Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.”    (Ga 6, 19)

  Lạy Chúa! Trần gian này nhiều sóng gió, làm con lo sợ vì thiếu lòng tin. Xin ban sức mạnh để con chống trả những cám dỗ trong đời sống.

Ngày 10-04-05: Trên đường Em-mau: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.”  (Luca 24,30)

  Hai môn đệ có lòng hiếu khách, đã mời được Chúa vào nghỉ đêm tại nhà. Hôm nay xin cho con được gặp Chúa là biết chia sẻ cho nhau.

Ngày 11-04-05: Tìm Chúa: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”  (Gioan 6, 26)

  Dân chúng ngày xưa đã đi tìm Chúa vì vật chất ăn uống mau qua. Xin cho con thực sự tìm Chúa chính là nguồn lương thực vĩnh cửu cho con.

Ngày 12-04-05: Bánh Sự Sống: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi sẽ không bao giờ phải đói…”   (Gioan 6, 35)

  Chúa Giêsu là bánh trường sinh cho niềm tin của mỗi tín hữu hộm nay. Xin cho con biết tìm đến Chúa khi tâm hồn bị lao nhọc và sầu khổ.

Ngày 13-04-05: Theo ý Cha: “Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.”   (Gioan 6, 38)

   Chúa đến trần gian để làm mẫu gương vâng phục cho mọi người noi theo. Xin dạy con biết bỏ bảo thủ ý riêng, để làm theo ý người khác.

Ngày 14-04-05: Bánh bởi Trời: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”   (Gioan 6, 51)

  Tổ tiên xưa ăn man-na trong sa mạc và đã chết,Chúa chính là bánh bởi Trời xuống. Xin cho con luôn đón nhận Chúa là bánh sự sống cho con.

Ngày 14-04-05: “Người Do thái liền tranh luận với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. (Ga 6,52)

  Lạy Chúa, người ta chỉ biết tranh caĩ hơn thua mà không lắng nghe tiếng Chúa. Xin cho con biết quên mình giúp đau khổ đang cần đến con.

Ngày 16-04-05: “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống.”  (Gioan 6, 63)

  Lạy Chúa, bấy lâu nay con chỉ nghĩ đến ăn uống như dân trong sa mạc xưa. Xin Mẹ giúp con biết chủ tâm nghe Lời Chúa là sức sống như Mẹ.

Ngày 17-04-05: “Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và sẽ gặp được đồng cỏ.”   (Gioan 10, 9)

  Chúa Giêsu đã nói: Tôi là cửa để bạn đi vào là sống theo giáo huấn của Ngài. Xin Chúa giúp con biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.

Ngày 18-04-05: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.”   (Gioan 10, 14)

  Chúa chính là Đấng cứu tinh phải đến trong nhân lọai để con noi gương. Xin dạy con biết tình Chúa thương con và tha thứ những lỗi lầm cho con.

Ngày 19-04-05: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.”   (Gioan 10, 29)

  Lạy Cha, chúng con đã được Cha săn sóc trong tình thương của Đức Kitô. Xin Cha cho con biết sống xứng đáng với ân huệ được là con của Cha.

Ngày 20-04-05: “Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”   (Gioan 12, 46)

  Chúa đã mở đường cho con thấy ánh sáng của sự sống để con khỏi lạc lối. Xin giúp con luôn hướng về Chúa để tiến bước trong trần gian này.

Ngày 21-04-05: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.”   (Gioan 13, 16)

  Chúa muốn con nên giống hình ảnh Chúa về cách cư xử và hành động. Xin cho con biết quên mạng sống mình để phục vụ anh em như Chúa.

Ngày 22-04-05: “Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”   (Gioan 14, 1)

  Lạy Chúa, sức chúng con yếu đuối hay quá lo lắng những gì không thể làm. Xin Mẹ Maria giúp sức để con có niềm tin vào Chúa trong mọi lúc.

Ngày 23-04-05: “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con.”   (Gioan 14, 13)

  Chúa muốn con xin hay làm mọi việc cho tha nhân vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho con đừng làm vì tư lợi nhưng vì vinh danh Cha trong mọi việc.

Ngày 24-04-05: “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha…chính Người làm những việc của mình.  (Ga 14, 10)

  Chúa vẫn nói: Thầy và Cha Thầy là một, nhưng con chưa cảm nhận được. Xin Mẹ giúp con cảm nghiệm tình Chúa yêu con qua sự hợp nhất này.

Ngày 25-04-05: Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”  (Mac-cô 16, 15)

  Chúa Kitô đã sai con đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Xin cho Giáo hội tha thiết với việc truyền giáo bằng mọi phương tiện.

Ngày 26-04-05: “Thầy để lại bình an cho anh em , Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho không như thế gian ban tặng.” (Ga 14, 27)

  Bình an Chúa muốn cho con đây không phải là chiến tranh hay thoải mái. Xin cho con cảm nhận được ơn cứu độ và giải thoát lớn lao làm con Chúa.

Ngày 27-04-05: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.”  (Ga 15, 5)

  Chúa đã ban cho ân huệ lớn lao là được làm cành nho trong cây nho. Xin giúp con luôn liên kết với Chúa để làm thật nhiều việc lành phúc đức.

Ngày 28-04-05: “Nếu giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy.” (Ga 15,10)

  Chúa Giêsu đã ước ao mọi Tín hữu thực hành Lời Chúa là ở trong Chúa. Xin Mẹ Maria dạy con biết đọc và thực hành sống Phúc Âm hàng ngày.

Ngày 29-04-05: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”   (Mt 11, 28)

  Chúa muốn cho con chạy đến Chúa khi phải vất vả, lầm than trong cuộc sống. Xin chỉ con biết chạy đến Chúa ngay để có sức sống mới tâm hồn.

Ngày 30-04-05: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”   (Gioan 15, 18)

  Là môn đệ của chân thật của Chúa thế nào cũng bị thế ngược đãi, ghét bỏ. Xin cho con biết noi gương Chúa chấp nhận nhiều đau khổ thử thách.

 

Phó tế JB. Nguyễn Định