BÁNH SỰ SỐNG HẰNG NGÀY - Tháng 5.2005

Mỗi ngày Sống Cầu nguyện với Lời Chúa”

 

Ngày 01-05-05:Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”   (Gioan 14, 15)

  Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con yêu Chúa là thực hành Lời Chúa hàng ngày. Xin giúp con biết áp dụng vào đời sống trong mọi lúc.

Ngày 02-05-05:Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật..(Ga 16, 26)

  Đấng Bảo trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến dạy bảo mọi Tín hữu. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Ngài nhắc nhở trong mọi việc làm.

Ngày 03-05-05: “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”   (Gioan 14,14)

  Chúa muốn con xin những điều trong quyền năng và  đẹp lòng Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con xin làm những gì sáng danh Chúa.

Ngày 04-05-05: “Khi nào Thần Khí sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”   (Gioan 16,13)

  Chúa Thánh Thần là sự thật và là sức sống của con trong mọi lúc. Con xin đổi mới tâm hồn để Ngài ban sinh lực dồi dào cho con.

Ngày 05-05-05: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được tha.”(Lc 24,47)

  Chúa muốn con vì Chúa mà đem Tìn Mừng cho mọi người không từ ai. Xin ban sức mạnh của Thần Khí để con đến với mọi người.

Ngày 06-05-05: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”   (Gioan 16, 20)

  Lạy Chúa, đôi lúc con lo buồn vì thiếu niềm tin và cần sự yên ủi. Xin giúp con biết đón nhận Chúa Thánh Thần luôn ở trong con.

Ngày 07-05-05:Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng cùng Chúa Cha.” (Ga 16, 28)

  Đức Kitô đã đến trần gian này để sống và làm chứng cho Chúa Cha. Xin dạy con biết đi con đường thập gía để về với Thiên Chúa.

Ngày 08-05-05: “Phần con, đã ban cho họ vinh quang mà Cha ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.”   (Gioan 17,22)

  Chúa Giêsu đã dẫn con đến với tình yêu hơp nhất của  Chúa Cha. Con quyết sống hòa hợp với mọi người để nên một trong Chúa.

Ngày 09-05-05: “Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”   (Gioan 16,33)

  Theo Chúa là đi con đường thập giá để vào vinh quang với Ngài. Xin Đức Mẹ  giúp con sống hy sinh như bảy sự đau khổ của Mẹ.

Ngày 10-05-05: “Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật…là Đức Giêsu Kitô.”  (Gioan 17, 3)

  Lạy Cha, lòng thương xót của đã dạy con biết tình yêu bao la của Cha. Xin dạy con biết gắn bó với Đức Kitô bằng những việc làm.

Ngày 11-05-05: “Xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con để họ nên một như chúng ta.”  (Gioan 17, 11)

  Chúa Giêsu về cùng Cha, nhưng con vẫn còn ở trong thế gian.

Xin ban cho con niềm tin cậy và hiệp nhất với nhau như một.

Ngày 12-05-05: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.”   (Gioan 17,20)

  Nguyện ước cuả Đức Giêsu là những kẻ tin được ở với Người. Xin cho con biết đem Tin Mừng đến những ai đang khát khao Chúa.

Ngày 13-05-05: “Thưa Thầy,Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu: Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Ga 21,17)

  Chúa đã nhắc ông Phêrô ba lần chối Thầy và trao sứ mạng mục tử cho ông. Con can đảm và  mau mắn thưa xin vâng như Đức Maria.

Ngày 14-05-05: “Không ai có ình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.”   (Ga 15,13)

  Lạy Chúa, cái chết trên thập gía đã nói lên tình yêu cụ thể của Chúa. Xin dạy con được hiểu tình bạn hữu này của Chúa với con.

Ngày 15-05-05: “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”   (Gioan 14, 26)

  Đấng bảo Trợ là Thánh Thần sẽ đến với con nhân danh Chúa. Con  mở lòng nghe tiếng Ngài nhắc nhở và dạy bảo qua moị người.

Ngày 16-05-06: Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng tôi xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.!”   (Mc 9, 24)

  Người cha có con trai bị quỷ ám đã tỏ lòng tin Chúa. Xin giúp con luôn khiêm tốn đặt niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Ngày 17-05-05: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết ,và làm người phục vụ mọi người.”   (Mc 9, 35)

  Chúa đã dạy con phải hạ mình để phục vụ tha nhân. Xin dạy con biết can đảm quên mình là người nhỏ bé đến với anh em.

Ngày 18-05-05: Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không lai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy.”   (Mc 9, 39)

  Chúa đã dạy con đừng cấm đoán người khác làm việc vì danh Chúa. Nhờ ơn Chúa, con sẽ sống hoà hợp và khuyến khích anh em làm việc lành..

Ngày 19-05-05: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”   (Mc 9 42)

  Chúa đã tỏ ra cương quyết trừng trị kẻ làm gương xấu cho người khác. Con xin sống xứng đáng là người đã lãnh nhận ơn Chúa.

Ngày 20-05-05: Đức Giêsu nói với họ: “Chính vì lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn cho các ông.”   (Mc 10, 5)

  Chúa Giêsu đã nói thẳng với mấy người Pharisêu vì họ cứng lòng.  Xin giúp con thực hiện giới răn của Chúa trong đời sống hôn nhân.

Ngày 21-05-05: Thầy bảo thật anh em: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì chẳng được vào.”  (Mc 10, 15)

   Chúa Giêsu muốn con thay đổi tâm hồn như trẻ nhỏ. Xin Đức Mẹ giúp con có thái độ vâng phục và sẵn sàng nghe tiếng Chúa như Mẹ.

Ngày 22-05-05:Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi ban Con Một của Người, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”   (Gioan 3, 16)

  Lạy Cha, lòng thương xót của Cha qua Đức Kitô thật cụ thể biết bao. Xin cho con luôn có tình yêu tha nhân một cách vô vị lợi.

Ngày 23-05-05: “Anh ta sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”   (Mc 10, 22)

  Lạy Chúa, con thường giữ đủ các điều luật, nhưng bỏ của cải và bỏ mình thì không. Xin giúp con sẵn sàng từ bỏ ngay những gì mình có khi cần.

Ngày 24-05-05: “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ được lên hang đầu.”   (Mc 10, 31)

  Chúa đã dành phần thưởng cho những ai sống từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi về của cải vật chất.

Ngày 25-05-05: “Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép Rửa Thầy chịu , anh em cũng sẽ chịu.”   (Mc 10, 39)

  Chúa muốn cho con uống chén và phép rửa là đi trong sự đau khổ.

 Xin cho con sống bảy sự đau đớn Đức Mẹ để được bước theo Chúa.

Ngày 26-05-05: “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.”   (Gioan 17,22)

  Chúa đã cho con thấy sự vinh quang sau cái chết cho nhân loại. Xin cho mọi tín hữu được sống là chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa.

Ngày 27-05-05: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.(Mc11,17

  Lạy Chúa, Chúa không muốn người ta lợi dùng nhà Chúa để buôn bán trục lợi.Con sẽ dùng những nơi trê n để học hỏi giáo huấn của Chúa.

Ngày 28-05-05: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông  là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”   (Mc 11,33)

  Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã không tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Xin cho con tin vào Lời Chúa và khôn ngoan trong lời nói.

Ngày 29-05-05: “Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”   (Gioan 6, 57)

  Chúa chính là bánh sự sống từ trời để Tín hữu ăn là thực hành Lời Ngài. Xin cho con ăn Chúa hàng ngày là đem sức sống mới cho tha nhân.

Ngày 30-05-05: “Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.”   (Mc 12, 2)

  Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác để con sinh hoa trái tốt lành cho Chúa. Xin giúp con biết dùng những điều Chúa cho để phục vụ tha nhân.

Ngày 31-05-05: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”   (Lc 1, 42)

  Mẹ Maria đã được diễm phúc cưu mang Chúa Cứu thế . Xin Mẹ dạy con luôn khiêm tốn và trong sạch  trong tâm hồn để xứng đáng rước Chúa.

 Ptế JB. Nguyễn văn Định