|
Bánh Trường Sinh # 16:
BÌNH CHỨA ĐẦY Ý TỐT
Trong một bức tranh biếm họa của Charles Schulz, Marcie tặng hoa
cho giáo viên của cô. Vì không muốn thua kém, Peppermint nói với
giáo viên: “Em cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng lại không bao giờ làm
được. Cô có thể dùng chiếc bình gồm toàn những ý tốt không ạ?
Ai cũng có thể làm điều tốt, nhưng lại không chịu làm đến nơi đến
chốn. Có thể bạn muốn gọi điện thoại hỏi thăm một người bạn, hoặc
viếng thăm người láng giềng bị ốm, hoặc viết thư khích lệ một người
bạn thân. Nhưng lại không quyết tâm dành thì giờ để làm.
Một số người đã biết Chúa là con đường duy nhất tới Thiên đàng,
nhưng chưa muốn gặp Ngài để thay đổi, họ cứ lần lữa mãi. Có thể họ
có ý tốt, nhưng điều đó không mang lại sự cứu rỗi. Là người Tín hữu
bạn có thể nói mình muốn gần Chúa hơn hàng ngày; nhưng vì lý do nào
đó, bạn không dành thì giờ để đọc Lời Chúa như là bức thư tình và
nói chuyện với Ngài về tấm lòng khao khát thay đổi của mình.
Thánh Giacôbê nói thật mạnh mẽ khi bạn không chịu hành động như
sau: “Kẻ nào biết làm điều tôt mà không chịu làm thì mắc
tội.”(Gc 4,17) Bạn có trì hoãn làm việc lành, việc thiện
nào không? Kinh Pháp Cú nhà Phật nói: “ Việc lành làm suốt đời
không đủ, việc dữ trong giây lát có thừa.” Cho nên, việc lành
nên làm từng giây từng phút như nhịn một lời nói, tha thứ cho một
người, vì chỉ trong một giây lát nóng giận, bạn có thể làm tan nát
gia đình, hay lỡ nói một lời, bạn có thể vào tù… Vì vậy, việc lành
cứ làm hoài hoài.
Hãy viết một tấm thiệp Giáng sinh hay một lá thư cho người ở xa
ngay hôm nay. Hãy viếng thăm một người bạn đang ốm, hãy tham gia một
hội từ thiện khi có thể. Hãy cầu nguyện, nói với Chúa nhiều để có
sức mạnh và hăng hái làm việc thiện khi mình đang muốn.
Cho nên Danh ngôn có câu: “Ý tốt cũng chưa tốt, cho tới khi
được chuyển thành hành động.”
Phó tế: Nguyễn văn Định
* johndvn@yahoo.com
|